Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ vượt qua nghịch cảnh (Còn 1 nữa)

Chương 147

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đoạn video gây sốc. Nó được ghi lại bởi một camera an ninh hướng ra phía con đường. Một con phố yên tĩnh – yên tĩnh đến đáng sợ, suốt quá trình ghi hình, không có chiếc xe nào đi qua.

Đây chắc chắn là vùng nông thôn, cách xa bất kỳ thị trấn hay thành phố nào.

Khi ngừng tua video, một chiếc xe xuất hiện từ góc màn hình. Chiếc xe chạy xuống đường với tốc độ nhanh, hoàn toàn tương phản với sự yên tĩnh trước đó.

Đột nhiên, trong chớp mắt, một bóng đen đáp xuống trước xe. Dù đứng bằng hai chân, song sinh vật đó chắc chắn không phải là con người.

Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật khiến người lái không có cơ hội giảm tốc độ, nhưng chiếc xe đã không kịp đâm vào sinh vật kia. Thay vào đó, chiếc xe đã bị nó quăng lên không trung một cách tàn bạo.

Sinh vật màu đen tiến đến chiếc xe đang nằm chỏng chơ, kéo một hành khách bất tỉnh ra khỏi chiếc xe bị lật và bắt đầu nhai đầu người đó. Tại thời điểm này, video bị cắt.

*Rốp rốp* Jinwoo cảm giác như cậu đã nghe thấy âm thanh đó.

Quả thật nếu camera có chức năng ghi âm, có lẽ người ta sẽ thu được tiếng động như vậy. Jinwoo đảo mắt khỏi chiếc TV lớn chiếm toàn bộ một bức tường trong văn phòng Chủ tịch hiệp hội, và nhìn Go Gun-hee.

Go Gun-hee lặng lẽ đặt điều khiển từ xa xuống bàn.

“300 mạng người“ Không giống như hầu hết người Hàn Quốc, ông không xem nhẹ những bất hạnh của đất nước láng giềng.

“Đó là số người bị giết bởi con kiến đó.“

“Phải chăng các Thợ săn Nhật Bản đã không kịp phản ứng?”

“Họ cực kỳ nhanh, nhưng vẫn không đủ “

Go Gun-hee lắc đầu.

“Họ nói rằng chỉ sau chưa đầy 30 phút, Thợ săn của họ đã đến địa điểm này. Nhưng khoảng thời gian “ngắn” đó đủ để cả một ngôi làng biến mất.”

Nhật Bản đã phát triển hệ thống liên lạc Thợ săn hiệu quả nhất trên toàn châu Á. Nếu Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu lũ kiến bay đến Hàn Quốc?

Dù đã xem đi xem lại video nhiều lần, Go Gun-hee vẫn cảm thấy chóng mặt.

“Chúng ta phải tiêu diệt lũ kiến trước khi quá muộn.“

Hoạt động hợp tác sẽ tiến hành trong bốn ngày nữa.

Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc gửi danh sách các thợ săn tham gia trận chiến. Tuy nhiên, Go Gun-hee đã sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là đại diện của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc để trì hoãn việc công bố danh sách cuối cùng, vì một lý do đơn giản.

Đó là bởi vì, trước đây, ông không thể liên lạc với Jinwoo.

Và bây giờ, Jinwoo trước mặt, cuối cùng ông cũng có thể xác nhận danh sách người tham gia.

Với một trái tim run rẩy, Go Gun-hee bắt đầu nói.

“ Chúng tôi sẽ đến đảo Jeju và tiêu diệt lũ kiến … “

Rồi ông nói với đôi mắt khao khát,

“… và vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”

Sự căng thẳng của khoảnh khắc đó khiến da Go Gun-hee tái xanh.

Nếu Jinwoo từ chối, mọi việc sẽ trở nên khó khăn.

Vì Jinwoo không thuộc về bất kỳ bang hội nào và do đó, anh không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hiệp hội. Cũng vì thế, anh không bắt buộc phải tuân theo lệnh huy động của hiệp hội.

Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Jinwoo.

Sau khi đắn đo một lúc, Jinwoo mở miệng.

“ Tôi… “

***

Sau khi kết thúc cuộc gặp với chủ tịch hiệp hội, lúc Jinwoo chuẩn bị đứng dậy và rời khỏi phòng, anh cảm nhận được thứ gì đó khiến anh quay đầu lại.

‘Cái gì vậy?’

Có một cuộc đụng độ ma thuật ở khu vực gần đó.

‘Hầm ngục bùng nổ?’

Lúc đầu, Jinwoo nghĩ rằng có một hầm ngục vừa bùng nổ, nhưng anh ngay lập tức bác bỏ ý tưởng đó vì anh không thể cảm nhận được dấu hiệu ma thuật điển hình của quái vật. Đây là ma lực của thợ săn.

“ Chuyện gì vậy?”

Go Gun-hee đã ở cửa để tiễn Jinwoo, nhưng ông nhận thấy Jinwoo không di chuyển.

“ Nó không có gì to tát, nhưng … có vẻ như một số Thợ săn đang chiến đấu gần đây “

“Không thể nào”

Gunhee bật cười. Có thợ săn nào đủ liều để choảng nhau gần trụ sở Hiệp hội?

Điều đó hoàn toàn bất khả thi

“Đợi đã … hướng mà Sung Jinwoo đang nhìn là …?’

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông

“Hiện tại có một số thợ săn hạng S đang tập luyện trong phòng tập thể dục. Cậu đang nói về điều đó à? “

“Luyện tập? “

Có lẽ vì thế nên mới phát sinh những cuộc va chạm ma lực. Jinwoo gật đầu

“ Ra thế “

Gun-hee ngạc nhiên nhìn Jinwoo

‘Cậu ta có thể cảm nhận được những gợn sóng ma thuật từ khoảng cách này ư? ‘

Phòng tập của Hiệp hội đã được thiết kế để giảm thiểu lượng ma lực rò rỉ ra ngoài. Thiết kế tuyệt vời đến nỗi chính Gun-hee cũng không cảm nhận được gì. Nhưng mặc dù vậy, khả năng của Jinwoo không chỉ cảm nhận được sức mạnh ma thuật đến từ phòng tập, mà còn nhận ra rằng họ đang đụng độ, khiến vị Chủ tịch Hiệp hội rùng mình.

‘Cậu ấy thật tuyệt vời …’

Sức mạnh của Jinwoo thật khó đoán.

“ Cậu có muốn thử không? “

Gun-hee đề nghị.

Hiếm khi các thợ săn hạng S tụ tập như thế này, nên đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Sung Jinwoo kiểm tra trực tiếp khả năng của những thợ săn hạng S khác.

“ Và hiện tại Ryuji cũng đang ở đó.”

Với một tia sáng lóe lên trong mắt, Jinwoo hỏi lại.

“ Ryuji Goto?“

“ Đúng thế “

Ryuji Goto là một thợ săn đặc biệt nổi tiếng. Anh ta được vinh danh là người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản, khắp khu vực Đông Á này chẳng có ai không biết danh tiếng anh ta – kể cả trong số những người không liên quan đến nghề thợ săn.

“Phải, Ryuji Goto đó. Anh ta đang ở lại Hàn Quốc để điều phối các hoạt động giữa Thợ săn Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì anh ta dự định sẽ rời đi vào ngày mai, nên cậu chỉ có cơ hội này để gặp anh ta”.

Không chỉ những thợ săn giỏi nhất ở Hàn Quốc tụ tập cùng nhau, mà còn có cả người đàn ông mạnh nhất ở Nhật Bản?

‘Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.’

Với vẻ phấn khích trên khuôn mặt, Jinwoo đồng ý với đề nghị của Go Gun-hee.

***

Goto ngáp.

‘ Đây là những thợ săn giỏi nhất của Hàn Quốc sao?’

Thật tệ

Không, nó thật thảm hại.

Thật tệ là một đánh giá khách quan, còn thảm hại là ý kiến riêng của Goto.

‘Nếu Hàn Quốc phải dựa vào những kẻ yếu đuối này, thà họ trực tiếp yêu cầu Nhật Bản bảo vệ còn hơn’

Goto nhìn xung quanh những Thợ săn Hàn Quốc vô dụng với một nụ cười gượng gạo. Trong số tất cả, chỉ có một người nhìn hữu ích.

‘ Tên cô ta là Cha Hea-in? ‘

Cô là thợ săn duy nhất ở cấp độ tương đương với những người giỏi nhất Nhật Bản, trong khi phần còn lại của thợ săn Hàn Quốc không đủ tuổi so sánh với lực lượng của đất nước anh..

‘Họ hoàn toàn vô vọng’

Hàn Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, dân cư thưa thớt. Thật không may, người thức tỉnh mạnh nhất ở nơi này là một ông già sắp xuống lỗ, và vì thế, ông ta thậm chí không thể chiến đấu.

‘Về phần Go Gun-hee, ông ta có lẽ ngang ngửa với những thành viên tốt nhất trong đội của mình, nhưng … ‘

Dù thế nào đi nữa, thật đáng tiếc khi sức mạnh khổng lồ như vậy lại nằm trong tay một người đàn ông sắp chết.

Mục tiêu thực sự của Goto khi tới Hàn Quốc đã kết thúc. Anh ta vừa hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá tất cả khả năng của thợ săn Hàn Quốc.

‘Khi chúng ta rút lui khỏi cuộc chiến, bọn này sẽ không thể trụ được quá 5 phút ‘

Sau khi quyết định rằng không có gì khác đáng để xem, Goto quay lại, khi đó anh tình cờ thấy ai đó vừa bước qua lối vào.

‘Hmm?‘

Goto nhíu mày.

Goto đã nhận ra rằng ai đó đang đến. Tuy nhiên, dù đang nhìn thẳng vào anh ta, Goto vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

‘Có phải cậu ta là một thợ săn lớp sát thủ không?‘

“ Đó là ai vậy? “

Với khuôn mặt hứng thú, Goto nói chuyện với một nhân viên Hiệp hội thợ săn thông qua người phiên dịch bên cạnh mình.

Mân mê cặp kính của mình, nhân viên nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, rồi mỉm cười.

“Ah, đó là thợ săn hạng S mới được đăng ký gần đây.”

“Ồ?”

Đó là một trong những người tái thức tỉnh, người mà hầu như không để lộ bất cứ thông tin gì. Một trong những mục tiêu khác của Goto khi đến Hàn Quốc, là tìm hiểu thông tin về thợ săn này. Thật không may, cho đến bây giờ, anh ta vẫn không thành công. Vì thế, khi tình huống này xuất hiện, Goto không thể kìm được nụ cười.

“Cậu ta hẳn là một sát thủ xuất sắc“

“ Hả? “

Goto, bối rối, quay lại khi nghe người nhân viên nói

“Tôi nói sai gì sao?”

“ Không, không phải thế “

Nhân viên quay sang lối vào và chỉ vào Jinwoo.

“ Cậu ấy là một pháp sư“

‘Không thể nào‘

Với vẻ hoài nghi, Goto mở trang web của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc và kiểm tra danh sách những thợ săn hạng S. Nhờ chương trình dịch được cài đặt trên thiết bị của mình, ông ta có thể đọc trang web danh sách thợ săn hạng S viết bằng tiếng Hàn ngay lập tức.

[Sung Jinwoo, hạng S, lớp pháp sư]

Đó là sự thật.

Hình ảnh hồ sơ và khuôn mặt của người trước mặt hoàn toàn khớp với nhau

‘ Cậu ta? Pháp sư? Đùa nhau à?’

Khi Goto ngẩng mặt lên ngơ ngác, người đó đã tiếp cận anh ta.

***

‘Vậy đây là Ryuji Goto?‘

Jinwoo nhận ra thợ săn mạnh nhất của Nhật Bản trong nháy mắt.

Một người cao lớn và tỏa ra khí chất sắc bén. Một bộ râu được tỉa gọn gàng. Nhìn thoáng qua, người đàn ông này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một diễn viên Nhật Bản.

Nhưng tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình?’

Ngay Jinwoo bắt đầu khó chịu vì ánh mắt săm soi đó, người đàn ông cao lớn chào đón anh ta bằng một cái gật đầu.

Jinwoo cho rằng đó là vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Không suy nghĩ thêm về điều đó, Jinwoo khẽ gật đầu lại trước khi nhìn xung quanh

Ở trung tâm căn phòng, Baek Yoon-ho đang cởi trần và giao đấu với một người đàn ông trung niên to lớn. Ngoại trừ Thợ săn số một Nhật Bản, Goto, mọi người đều tập trung vào trận đấu của họ.

* Swish! *

Ngay sau khi gạt đòn tấn công của người đàn ông lớn tuổi hơn sang một bên, Baek vặn thân dưới và tung ra một cú đá thấp mạnh mẽ.

* Bam! *

Tuy nhiên, trái với dự đoán, Baek Yoon-Ho lại là người nhăn mặt vì đau.

‘ Hô ‘

Hành động của họ không thể thoát khỏi mắt Jinwoo. Ngay trước khi trúng đòn, ông lão to con đã sử dụng kỹ năng cường hóa để tăng khả năng phòng thủ cho đôi chân của mình. Với kích thước đồ sộ của ông và kỹ năng ông thể hiện, dễ dàng nhận ra ông ta thuộc lớp phòng thủ – tanker. Tuy nhiên, chuyển động của ông ấy rõ ràng nhanh nhẹn hơn nhiều so với những tanker thông thường. Đúng như người ta mong đợi từ một hạng S.

Người đàn ông to lớn cười toe toét.

“Sư phụ Baek! Một thanh niên như cậu sao, lại tung ra mấy cú đá yếu xìu như thế?”

‘Tôi không phải là sư phụ của ông, ông Ma”

Người khổng lồ, Ma, cười lớn khi ông ta xốc lại đai Judo ở thắt lưng. Đó là một cảnh tượng kỳ dị, trông một đô vật Sumo mặc đồng phục Judo. Sau đó…

“Được rồi“

Sau khi điều chỉnh ngay ngắn cổ áo của mình, tanker số 1 Hàn Quốc nhanh chóng tiến về phía trước một lần nữa. Baek Yoon-ho giải phóng sức mạnh ma thuật và bắt đầu phản công.

Khác với nhiệt độ của trận đấu, khuôn mặt hạnh phúc của họ cho thấy sự phấn khích của cả hai chiến binh. Vì thường thì các thợ săn hạng S không thể gặp nhau, nên họ rất thích giải phóng sức mạnh mà thường bị họ đàn áp.

“Nếu Baek Yoon-Ho chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, ông Ma Dong-Wook sẽ không thể trụ được đâu.”

Giọng nói của Choi Jong-in vang lên từ bên cạnh. Jinwoo quay lại, và sau khi chào nhau, họ bắt đầu nói chuyện.

“ Người đàn ông mặc đồng phục là Ma Dong-wook của Hội Danh vọng “

“À há”

Jinwoo đang tự hỏi mình đã nghe cái tên “Ma” ở đâu trước đây. Hóa ra, người đó là Hội trưởng của Hội Danh vọng. Sau khi tìm ra danh tính của ông ta, Jinwoo gật đầu đồng ý trước khi bình luận:

“Tôi cũng không tin Beak Yoon-Ho yếu đuối như vậy. Tại sao anh ta che giấu sức mạnh của mình? “

“Có rất nhiều con mắt đang dõi theo trận đấu tập này. Không nên tiết lộ sức mạnh thực sự của mình một cách bừa bãi. Nếu tình thế bắt buộc và phải dốc sức chiến đấu, Beak sẽ chuyển sang dạng quái vật.“

Nghe điều đó, Jinwoo lục lại ký ức. Cậu đã nhìn thấy “đôi mắt quái vật“ của Baek Yoon-ho trong sự kiện Xích Môn

Không có gì lạ khi những thợ săn hạng cao sở hữu những khả năng và đặc điểm độc đáo. Khả năng biến đổi của Baek Yoon-ho là một ví dụ. Đúng là một sức mạnh khủng khiếp.

Đối với những người khác, khả năng của Baek Yoon-ho không khác gì sức mạnh của một con quái vật.

‘Một người biến thành quái vật và một người có thể triệu hồi quái vật.’

Anh mỉm cười khi nghĩ rằng người khác có thể ngạc nhiên trước năng lực của anh, giống như cách anh ngạc nhiên trước năng lực của Baek.

Cứ tưởng rằng Baek Yoon-ho chỉ có chiêu biến thành quái vật là thú vị, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. trận đấu hiện tại giữa anh ta và Ma Dong-wook khá gay cấn.

Trừ một người.

‘Chậm quá‘

Dù không mấy nhập tâm, Jinwoo vẫn hoàn toàn nắm bắt được diễn biến trận đấu giữa hai Thợ săn.

Đột nhiên:

“ Hmm?“

Như thể anh ta đã nhận thấy điều gì đó, Baek Yoon-Ho ngừng di chuyển. Ma Dong-Wook cũng dừng lại ngay lúc đó.

Như thể đã hẹn nhau từ trước, hai người đàn ông quay về phía Jinwoo khiến những người khác cũng làm điều tương tự.

Có phải Jinwoo đã vô tình thể hiện gì đó thô lỗ, khi nghĩ rằng cuộc chiến quá chậm?

‘…?’

Hàng loạt người đã nhìn về phía anh.

Nhưng không mất nhiều thời gian để Jinwoo hiểu những gì đang thực sự xảy ra.

‘Không phải họ nhìn mình. Là đằng sau…’

Jinwoo quay đầu lại và thấy Ryuji Goto đang đứng ngay sau, nhìn anh bằng một ánh mắt khác thường.

Thông dịch viên của Goto bắt đầu lên tiếng:

“Ngài Thợ săn, ông Goto có vài điều muốn hỏi ngài…“

Jinwoo đã nhận thấy Goto đến gần, nhưng không nhận ra rằng anh ra đang định nói chuyện với mình. Jinwoo liếc về phía Goto một cách tò mò.

‘Anh ta soi mình một cách kỳ lạ, suốt từ này đến giờ…’

‘Liệu mình có làm gì mất lòng thợ săn cấp cao của Nhật Bản không?’

– Jinwoo tự hỏi. Ngay lúc đó, Goto cất tiếng hỏi:

“Đấu một chọi một với tôi không?”

————————–

*** BONUS BY TRANS *** Goto hỏi với giọng nhỏ nhẹ: “ Solo Yasuo không cu? “ ————————–

Trans: Trần Lâm Edit: Linye

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...