Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khấu Hoa

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn bộ thái y tại Thái y viện từng người một bắt mạch chẩn bệnh, câu trả lời đều giống nhau.

Thật vất vả Lý Vân Nghiễn mới tỉnh, hắn lại dùng chăn mền che khuất bản thân, đuổi ta đi.

Ta ngồi ở bên cạnh hắn, thận trọng rút chăn mền ra, sau đó chui vào, lại phát hiện hắn đang phát run.

Ta từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hắn rốt cục cũng ôm lại ta, đem đầu gối ở vai của ta trầm trầm nói: "Làm sao bây giờ Khấu Khấu, ta là thật không nỡ bỏ nàng!"

Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn lại không nói.

Chỉ nói ta phải đi, ta bị bộ dạng này của hắn làm cho hết cách, cuối cùng khóc ròng nói: "Lý Vân Nghiễn ngươi thật như thế này sao, kiếp trước kiếp này cộng lại chúng ta cũng chỉ có ba năm này mà thôi? Ngươi cũng không muốn cùng ta?"

Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta đem chuyện mình làm quỷ bảy năm kể lại cho hắn.

"Cho nên nàng cũng biết?"

Ta đưa tay ôm hắn, cố gắng nhịn nước mắt, xúc động nói: "Không đuổi ta đi được không? Ta cũng thích ngươi, không phải đơn giản thích, là lời xác nhận sau hai kiếp."

Ta lại trở thành hoàng hậu, lần này là hoàng hậu của Lý Vân Nghiễn.

Ta biết rõ rằng hắn yêu ta tha thiết, ta không còn lo được lo mất chút tình cảm ít ỏi đến đáng thương như kiếp trước nữa.

Thế nhưng ta lại thật đáng buồn phát hiện, ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi hắn, không phải hắn không yêu ta, mà là thanh kiếm sinh ly tử biệt này treo ngay trên đầu của chúng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khau-hoa/chuong-19.html.]

Lý Vân Nghiễn từ đầu đến cuối không muốn cùng ta nói ra nguyên nhân, nhưng mà hắn ngược lại là chịu đựng được qua ba năm.

Chỉ là năm thứ tư, hắn ngủ càng ngày càng nhiều, số lần thổ huyết cũng mỗi lúc một nhiều hơn

Một năm kia con của chúng ta ra đời, hắn ôm ta khóc ròng nói: "Khấu Khấu, nếu ta mà đi thì nàng phải làm sao bây giờ?"

Năm thứ bảy, Lý Vân Nghiễn vậy mà thật sự lìa xa trần thế.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta kiếp trước làm quỷ cũng ở bên cạnh hắn chờ đợi bảy năm, năm hắn rời xa ta, ta mơ thấy một giấc mộng.

Ta mộng thấy hắn tìm tới quốc sư đã mất tích, liên hợp với trụ trì chùa Phổ Tế để làm một pháp sự. Nhưng trận pháp kia xảy ra sự cố, mái tóc đen nhánh nguyên bản của hắn nháy mắt liền trắng bệch.

Về sau ta bỏ ra rất nhiều tinh lực rốt cuộc cũng tìm được quốc sư, không biết vì sao vị trụ trì đời này lại ra đi từ sớm.

Quốc sư nói cho ta, pháp sự xảy ra sự cố kia, gọi là “ tục mệnh đăng” ( đèn kéo dài tính mệnh).

Vân Nghiễn lấy mệnh của mình thắp đèn vì muốn kéo dài tính mạng cho ta, vậy nên ta mới có thêm một cơ hội nữa.

Nhưng là phàm là người đổi mệnh thắp đèn, đều sống không quá ba mươi tuổi. Lý Vân Nghiễn sống lâu hơn bốn năm, đã phải tranh giành thêm được cơ hội từ ông tời rồi..

Tục mệnh đăng? Hắn đem mệnh của mình nối cho ta.

Thời điểm ta biết được mọi chuyện, đau lòng đến mức ngạt thở mà ngất đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khấu Hoa
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...