Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khấu Hoa

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phù Dung hỏi ta phải chăng vẫn còn muốn triẹu tập nhân mã đã chuẩn bị trước đó vụng trộm đi cứu Lý Hoài, còn nói Cố Uyển Như đang ở phía trước sảnh chờ ta đã lâu.

Ta nhớ tới, khi đó mặt mũi nàng ta tràn đầy nước mắt cầu ta đi cứu Lý Hoài, nàng nói nàng đã có nơi thuộc về, chuyện cũ không thể truy cứu nữa. Chỉ là Lý Hoài đã từng đã cứu nàng, nàng thực sự không đành lòng nhìn hắn mất mạng.

Ta lúc trước thật ngốc, lại vẫn cảm thấy nàng ta là một cô nương rộng lượng, xem nàng ta như tri kỷ.

Mà bây giờ, ta thản nhiên trang điểm rồi mới đi gặp nàng.

Nàng gấp rút đứng ngồi không yên, vừa mới nhìn thấy liền hỏi ta: "Thế nào? Khấu Khấu chuẩn bị xong chưa? Chậm thêm chút nào, A Hoài liền không thể cứu được!"

Ánh mắt của ta nhìn thẳng nàng, bình tĩnh nói: "Ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử, có thể có biện pháp nào?"

"Vậy ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn đi c.h.ế.t sao?" Nàng phảng phất như đang chỉ trích ta, ta quả thực bị chọc giận đến nỗi tức cười.

"Nếu ngươi không đành lòng, ngươi đi cứu hắn đi? Ngươi không phải muốn báo ân sao ? Đây cũng là một cơ hội đấy?"

Nàng muốn nói nhưng trước khi nói đã bật khóc, thật giống như ta đang khi dễ nàng ta vậy.

Ta nhìn dáng dấp của nàng, cũng không tức giận, chỉ là cười nhẹ nhàng nói với nàng: "Cố cô nương đã cùng hắn còn tình thâm ý trọng như thế, ta thực sự không đành lòng làm vật cản chia rẽ uyên ương, ta có thể đợi, đợi Cố cô nương cứu được hắn ra, ta lập tức nói rõ mọi chuyện với phụ thân."

Mới chỉ rải rác mấy câu, nàng vậy mà đứng cũng không vững.

Thì ra cái tình thâm giữa hai người bọn họ, khi thiếu công cụ là ta, cũng không chịu được một đòn như thế.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khau-hoa/chuong-9.html.]

Ta không thèm đợi phản ứng của nàng, bảo Phù Dung tiễn khách xong, liền muốn trở về phòng chỉnh lý những chuyện vừa qua một chút.

Ta không nghĩ tới ta còn có thể gặp được chuyện này, được ông trời thương hại, cho ta lại cơ hội sống lại một đời.

Về phần Lý Hoài, lần này không có đồ đần là ta cứu hắn, ta chỉ mong nơi đó gió tuyết lạnh hơn chút nữa, tuyệt đối không nên để hắn còn sống mà trở về.

Ta về phòng đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trong phòng đốt than cha đưa, âm thanh lốp bốp nhỏ xíu hòa với gió tuyết doạ người ngoài cửa sổ to, ta bất tri bất giác đi ngủ thiếp đi mất.

Vừa mở mắt, liền đối diện với một đôi mắt đỏ bừng.

Chủ nhân của đôi mắt này, là người tạm thời ta không dám gặp nhất.

Đậu Vân Nghiễn ngồi ở bên cạnh ta, con mắt nhìn ta chằm chằm, ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Hắn lại lưu loát mang chăn đến đắp cho ta, chuyện như vậy hắn lúc trước làm đến quen thuộc, nhưng là lúc trước ta cái gì cũng không biết, còn bây giờ?

Ta theo bản năng muốn đứng dậy, quát lớn hắn: "Vân Nghiễn, ta là a tỷ của đệ đấy."

Lúc trước ta chỉ cần tức giận nói đôi lời, là hắn biết thu liễm, nhu thuận vô cùng.

Nhưng hắn hiện tại lại coi như không thấy, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía ta nói :"Tỷ Tỷ tốt của ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Hắn nói những lời này, không chêm thêm hàm ý trêu chọc như thường ngày.

Hai chữ tỷ tỷ trong miệng hắn, lại để cho người ta không đành lòng nghe.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khấu Hoa
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...