Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Một tin tức cỏn con thôi mà cũng chưa thăm dò được sao? Nàng ta thật sự c.h.ế.t bên trong kỹ viện rồi sao?"

Tề Thiện công chúa ngồi trên giường, dùng chân trêu đùa tiểu quan do nam phong quán* mới đưa đến.

*Loại kỹ viện mà đào là nam

Mã quản gia cúi đầu, cất tiếng trả lời.

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Ông ta đương nhiên biết cô nương Dương gia bị đánh ngất xỉu rồi bán đi khỏi kinh thành ngày ấy giờ đang ở đâu.

Tuy biết là vậy, nhưng ông ta không thể nói ra.

Từ khi thế tử qua đời, Tề Thiện công chúa già đi không ít, nhưng lại càng trở nên biến thái ngang ngược hơn.

Nếu để bà ta biết chỗ của cô nương Dương gia, nhất định sẽ ồn ào đến trời long đất lở.

Huống chi, còn có Dương Thượng Thư, à không, nay đã là Thừa tướng rồi.

Hiện nay, hai vị này mới thật sự là một tay che trời.

"Thôi, hôm nay có cung yến, không nghĩ việc xúi quẩy nữa, đưa ta vào cung đi."

Đây là lần tiến cung đầu tiên của nàng ta sau hai năm kể từ khi Ân Thố chết.

Cảnh vật trong cung đã thay đổi rất nhiều, nghi thức của cung yến cũng không giống với những năm trước.

Nghe nói, vị sủng phi tiến cung vào năm ngoái đã sinh ra hoàng tử duy nhất trong hoàng thất. Trong vòng một năm, nàng ta thăng liền mấy bậc, trở thành Hoàng quý phi.

Bây giờ vị hoàng hậu yếu ớt bệnh tật kia cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-cam-long-lam-no/chuong-28.html.]

"Chậc chậc, nhân vật lớn như vậy sao? Vậy thì chúng ta phải kết giao mới được."

Tề Thiện công chúa nghe mà líu lưỡi.

"Người này lai lịch ra sao, muội có biết không?"

"Là tỷ tỷ ruột thịt của Dương Thừa tướng." Quốc công phu nhân bên cạnh nhẹ giọng nói.

Quốc công phu nhân vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên âm thanh triệu kiến.

Đi bên cạnh Hoàng đế là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, trên tay nàng đang ôm một đứa trẻ.

Chính là Hoàng quý phi.

Gương mặt kia, như răng nanh của rắn độc, cắm vào trái tim của Tề Thiện công chúa.

Bà ta không thể quên được gương mặt đó.

Gương mặt mà bà vừa thấy trên đường lớn đã quyết tâm muốn đưa về phủ.

Gương mặt khiến nhi tử si mê cả đời.

Gương mặt mà bà ta hận tới thấu xương, ác mộng hằng đêm của bà ta.

Là Dương Trà! Làm sao nàng ta lại trở thành Hoàng Quý phi được?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...