Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm trước ngày hành quyết, Dương Trà ôm đứa bé đến thiên lao.

"Ta đã cho bà cơ hội rồi, nếu ngày đó bà có thể hiểu được tình thế, để cho ta và đệ đệ rời đi, sao lại có kết cục hôm nay?"

"Hừ!"

Tề Thiện công chúa khinh bỉ nói: "Ngươi nói thì hay lắm, cho dù ngày đó ta để cho ngươi đi thì cha nương ngươi cũng đã c.h.ế.t rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta sao?"

"Thì ra bà cũng biết đó là tội lỗi cả đời cũng không thể trả hết à." Dương trà cúi người nhìn bà ta, cười lạnh.

"Nhưng bà biết không? Lúc Ân Thố vì cha ta mà đi g.i.ế.c Thừa Quốc công chúa, ta thật sự cảm thấy có thể để cho bà sống thêm mấy năm nữa."

"Thế nhưng bà không chịu, bà đánh ta bất tỉnh, còn muốn bán ta vào kỹ viện."

"Đúng rồi, bà biết là ai đã cứu ta không?"

"Là Ân Thố."

"Hắn không có c.h.ế.t ở phủ Thừa Quốc công chúa. Ngày hôm đó, hắn biết được sự thật về cái c.h.ế.t của cha nương ta, không biết làm thế nào để đối mặt với hai người chúng ta nên đã giả c.h.ế.t trốn đi, muốn bình tĩnh lại một lúc."

"Nhưng bà đã không chừa cho hắn cơ hội cuối cùng. Hắn thấy ta bị đánh bất tỉnh đưa đi nên đã liều mạng cứu ta, bản thân lại rơi xuống vách núi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-cam-long-lam-no/chuong-30.html.]

"Là chính bà đã g.i.ế.c hắn hai lần."

Từng lời từng chữ của Dương Trà như đao đ.â.m thẳng vào trái tim Tề Thiện công chúa.

Chính bà ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t con trai mình.

Không, không thể nào!

Trên thế giới này người bà ta yêu thương nhất chính là nhi tử Ân Thố.

Nàng sẽ không bao giờ làm tổn thương con mình, tuyệt đối không!

Tề Thiện công chúa hoàn toàn phát điên rồi. Bà ta đột nhiên đứng dậy, dùng sức đập đầu vào bức tường trong phòng giam.

Bà ta hành động không chừa lại đường sống, chất lỏng màu đỏ lập tức chảy ra, trượt xuống dọc theo bức tường rồi lan ra đầy đất.

Dương Trà nhìn bà ta từ từ trút hơi thở cuối cùng, quay mặt của đứa bé trong n.g.ự.c ra, đưa tới trước mặt Tề Thiện công chúa.

"Đứa bé này, tên là Ân Vô Hối."

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...