Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Bạn Gái Anh Nhé Cô Bé Dễ Thương!

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau.

-Nó thức dậy mình mẩy ê ẩm rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống phòng khách thì thấy mọi người nghỉ ở nhà nó hỏi:

-Sao hôm nay mọi người ko đi học à. Anh trả lời nó:

-Hôm nay em nghỉ nên mọi người cũng nghỉ theo mà em đỡ hơn chưa, em có biết ai là người đánh em ko. Nó trả lời:

-Đó là nhỏ Kiều học chung lớp với em, nó là người đã hại em. Nó nói xong thì cô lên tiếng:

-Sao con đó láo thế dám đụng đến bạn thân của tao chán sống rồi à. Cô nói xong rồi tức giận bỏ ra ngoài và anh chạy theo.

-Bây giờ trong nhà chỉ còn cậu nó và nhỏ Cherry chảnh chẹo, nhỏ ấy lúc nào cũng đi theo cậu nó thấy rất ngứa mắt nhưng ko làm gì đc.

-Đến buổi tối ai nấy ăn cơm xong thì về phòng của mình, nó thì suy nghĩ hôm nay chắc phải thức trắng nữa rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi nó nói:

-Cửa ko khóa vào đi. Nó nói xong thì cậu mở cửa vào, cậu nói:

-Sao ngủ ko đc hả nhớ tôi đúng ko. Cậu nói với giọng trêu nó và nó cũng đáp lại:

-Nhớ cái đầu anh tôi hơi mệt nên ko ngủ đc thôi. Rồi cậu nói:

-Sít qua đi cho tôi ngủ. Cậu vừa nói xong thì nó nói lại với giọng rất đanh đá:

-Sao ko ngủ với vợ anh đi qua đây làm gì. Nó vừa nói xong nhìn qua bên cậu đã thấy cậu ngủ say rồi nó cũng ngủ lun.

_Ớn 2 người này ghê thương nhau mà ko ai chịu nói ra cứ phải đâm thọt xỉa soái nhau thế kia như con nít vậy.

-Đến buổi sáng thì nó dậy sớm hơn cậu thấy còn ngủ nó kêu dậy nhưng ko chịu dậy, nó liền nghỉ ra trò phá cậu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng khách, miệng thì cười tủm tỉm. 10 phút sau...... 1,2,3.... tiếng la của một ai đó vang lên "A,A,A..... chết tui rồi, WTF cái gì dậy". Khi nghe tiếng la của cậu mọi người liền chạy lên trừ nó, anh hỏi cậu:

-Mày bị sao vậy. Cậu vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh:

-Ai...ai đổ muối vào miệng tao ôi mặn quá. Khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra thì nói tiếp:

-Chắc chắn là em gái của mày đó. Rồi cậu chạy 1 mạch xuống phòng khách hỏi nó:

-Có phải em làm ko. Nó gật đầu và nói:

-Muối có ngon ko ừ thì tôi làm đó. Nó nói xong thì bỏ chạy và anh rượt theo.

________________HẾT CHAP___________________

MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC TIẾP NHA ĐỂ BIẾT NÓ CÓ BỊ CẬU BẮT HAY KO NHA. BYE ARIGATO CẢM ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH.♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...