Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Bạn Gái Anh Nhé Cô Bé Dễ Thương!

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau.

-Nó dậy sớm chuẩn mọi thứ nhưng anh hai nó thì vẫn chưa biết gì (có ai nói đâu mà biết). Anh thấy nó đang luây huây lựa đồ thì lại hỏi:

-Em đang làm gì mà bận rộn thế?

-Nó trả lời "em chuẩn bị cho buổi gặp chìu nay giữa 2 gia đình".

-Anh lại hỏi "để làm gì?"

-Nó trả lời "Bộ anh ko biết gì à"

-Anh nói "là chuyện gì vậy"

-Nó nói "là ba đã định hôn ước cho em rồi. Mà anh nữa chuyện quan trọng thế mà cũng ko biết vô tâm vừa thôi coi chừng ko ai rước bây giờ." Nó nói với giọng chọc anh.

-Anh trả lời nó "có ai nói đâu lấy gì anh biết. Còn em nói ko ai rước anh thì em đã sai rồi đó anh của rất đẹp trai và thu hút phụ nữ đó nha mà còn nhà giàu thì lo gì sợ ế, em đã nói sai rồi đó nha." Anh nói với giọng đầy tự hào về vẻ điển trai của mình.

-Anh nói xong thì về phòng của mình còn nó thì giờ đang rất chán đời vì mình sẽ ko còn đc vui chơi như lúc xưa nữa (nó nghĩ hơi quá rồi đó chỉ mới đính hôn thôi mà chờ tụi nó đủ tuổi thì mới kết hôn còn tận mấy năm lợn)

----------------------------------------

Mình viết hơi ngắn nhưng mong các đọc vui vẻ mình còn non tay lắm nên viết còn hơi sơ sài nhưng mình sẽ cố gắng để viết tiếp. Tiết lộ chút nè mình sẽ viết nam và nữ chính sẽ xa nhau nhưng nữ chính cuối cũng cũng sẽ đc hạnh phúc, mình viết như dậy đc ko các bạn cho ý kiến nha......

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...