Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lam Nữ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tầng trên, hình như Nhậm Tinh Tinh mới là bạn gái chính thức của Ảnh đế thì phải."

"Hừ, nam chưa vợ nữ chưa chồng, hơn nữa Nhậm Tinh Tinh thì có điểm nào xứng với Bạch Thần?"

Mọi người ở hiện trường thấy tôi đến, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng.

Chỉ có hai người trong cuộc coi như không nhìn thấy tôi, không hề kiềm chế.

May là tôi cũng không quan tâm lắm, tôi mới không thèm để mắt đến loại đàn ông trăng hoa như vậy.

Dưới sự thúc giục của Lam Nữ, tôi mặt đòi nợ, kéo ghế "ầm ầm" đến giữa Bạch Thần và Giang Tiểu Ngư, rồi ngồi phịch xuống.

Sắc mặt Bạch Thần lộ rõ vẻ khinh thường.

Giang Tiểu Ngư cũng liếc nhìn tôi với vẻ khinh thường.

Tôi phất tay:

"Yên tâm, tôi không đến để làm gián đoạn hai người đâu.

"Tôi đến để tham gia cùng hai người!

"Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy đi."

Bình luận bên cạnh im lặng trong chốc lát, sau đó điên cuồng tràn màn hình:

"Hahaha Nhậm Tinh Tinh có vẻ bị chứng rối loạn lo âu xã hội!"

"Không thích Nhậm Tinh Tinh chút nào, bám riết lấy Ảnh đế, còn giả vờ thanh cao."

"Đúng vậy, nếu đã thanh cao như vậy thì còn lăn lộn trong giới giải trí làm gì."

Đa số bình luận đều là fan của Giang Tiểu Ngư đang dẫn dắt dư luận.

Thực ra cũng có thể hiểu được, dù sao Giang Tiểu Ngư cũng là mối tình đầu của Bạch Thần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nu/2.html.]

Nhưng vì ba mẹ Bạch mê tín, sau khi hợp bát tự, nói Giang Tiểu Ngư sẽ khắc chồng nên đã cố tình chia cắt hai người.

Sau đó, trong một lần tham gia sự kiện, họ lại để mắt đến tôi, người lúc nào cũng bám sát Bạch Thần.

Ba mẹ Bạch nói tôi tướng tốt, vượng phu.

Bạch Thần không thể chống lại ba mẹ nên mới ở bên tôi.

Với anh ta, tôi chỉ là một con ch.ó l.i.ế.m có danh phận mà thôi.

Dù sao thì kể từ khi vào giới giải trí, tôi vẫn luôn bám theo anh ta.

Anh ta đóng phim nào, tôi sẽ đi thử vai ở đoàn phim đó.

Cho dù chỉ là đóng vai quần chúng, tôi cũng chắc chắn phải vào đoàn.

Mọi người đều nghĩ, tôi yêu anh ta đến c h ế t đi sống lại.

Trên thực tế, tôi chỉ bị Lam Nữ lải nhải đến phát điên, không thể không thỏa hiệp.

Giang Tiểu Ngư cũng vì thế mà ghét tôi.

Vì tôi là người nổi tiếng "thanh cao" trong giới giải trí.

Chỉ cần được ở bên Bạch Thần, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Giang Tiểu Ngư dựa vào điểm này, đã không ít lần công khai châm chọc tôi:

"Giang Tiểu Ngư tôi muốn gì, sẽ quang minh chính đại mà đi tranh, đi cướp."

"Không giống như một số người, vừa giả vờ vừa làm thật."

Fan của cô ta cũng lên mạng tạt nước bẩn vào tôi, đặt cho tôi đủ loại biệt danh, nào là "giả vờ thanh cao" "Nhậm chó liếm".

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lam Nữ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...