Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lam Nữ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng cái gọi là "tình yêu", chỉ là 70% là suy đoán của cư dân mạng + 20% là sự tự tin thái quá của Bạch Thần + 10% là sự thúc đẩy của ba mẹ Bạch Thần.

Bạch Thần có chút không cam lòng hỏi:

"Vậy tại sao em lại luôn theo đuổi anh?"

Tôi trả lời qua loa không có chút chân thành nào:

"Ồ, vì anh trông giống bánh khoai tây chiên McDonald's."

"Tôi yêu cái gì cũng yêu luôn cả cái liên quan đến nó."

Cư dân mạng lập tức bùng nổ:

"Ha ha ha, nếu cô nói vậy thì cũng không phải không thể hiểu được."

"Dù sao thì ai mà không thích bánh khoai tây chiên chứ?"

"Nhậm Tinh Tinh nên biết điều đi, giả vờ cao quý làm gì."

"Bạch Thần mới là người đáng ghét kìa?! Vừa muốn có gia sản, vừa không dám theo đuổi tình yêu đích thực."

"Đúng vậy, mà chị nhà tôi tôi kém chỗ nào? Tại sao phải l.i.ế.m anh ta chứ?!"

"Mọi người im lặng, xem tin hot nhất đi!"

Người quản lý chị Vương ở bên cạnh đưa điện thoại cho tôi, run rẩy nói:

"Không phải chứ, em giàu như vậy, sao còn bắt chị dùng Pinduoduo giúp em mua đồ giảm giá mỗi ngày?!"

Tôi thấy không ổn, cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là không ổn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nu/6.html.]

Không biết cao nhân nào đã làm "báo cáo điều tra chuyên sâu" về tôi.

Không chỉ thống kê tài sản hiện tại của tôi, mà còn thu thập được rất nhiều bức ảnh tôi chụp khi làm nhiệm vụ trước đây.

Trong đó thậm chí còn có một bức ảnh tôi chụp chung với hoàng tử Dubai khi bắt phù thủy ở Dubai.

Mặc dù chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn có thể thấy được đối phương rất khách sáo với tôi.

Cuối cùng, cư dân mạng đã đưa ra một kết luận:

Nhậm Tinh Tinh không ở khách sạn năm sao thì không ở, không đi máy bay riêng thì không lên trời, toàn qua lại với các đại gia quyền quý.

Không phải nhà có mỏ thì cũng là có người chống lưng.

Tôi giật giật khóe miệng nhìn tài sản lên đến chín chữ số của mình, nhanh chóng tính toán xem số tiền này đủ để tôi ngồi tù bao nhiêu năm.

Lam Nữ vẫn đang hăng hái ở bên cạnh, vây quanh mẹ Bạch Thần múa lân, xương hông sắp đập vào mặt người ta rồi.

Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, mẹ Bạch Thần đã kêu lên thảm thiết:

"Cổ phiếu nhà chúng ta bị bán tháo rồi!"

Cùng lúc đó, tôi được tạp chí Time bình chọn là "Ngôi sao nữ có tiềm năng thương mại nhất".

Trong nháy mắt, số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt lên đến hàng triệu.

Tôi trừng mắt nhìn Lam Nữ nhưng tiếc là cô ta giả vờ không nhìn thấy.

Tôi đột nhiên nhận ra, tôi phải giải nghệ rồi.

Phong ấn của Lam Nữ đã được giải trừ, giống như một con ngựa hoang mất cương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lam Nữ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...