Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Con ăn đi nhé, ba mẹ đi công việc "

Rồi nó cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn xong nó lên thay đồ chuẩn bị đi tập gym. Nó mở cửa đi thẳng đến chiếc xe độ của nó, tuy chưa đủ tuổi để lái xe nhưng cũng chả có công an nào giám bắt nó, ba nó làm chức vụ rất cao, mẹ nó cũng thế. Nó chạy đến phòng tập gym, vừa vào lại thấy 1 hình dáng quen thuộc, không ai khác lại là cô Anna

- " Gì vậy? Đây là TRÙNG HỢP HAY LÀ DUYÊN? " nó thầm nghĩ

- Á, là Aland sao?  * cô vô cùng bất ngờ *

- Dạ chào cô * nó lễ phép * Cô mới đi tập sao?

- Đúng thế tôi mới đi tập hôm nay, sao em lại biết?

- À là do ngày nào em cũng tập ở đây thôi

Nó đã ít lạnh lùng với cô hơn trước lại còn bắt chuyện với cô, điều đó làm cô có chút vui. Nói chuyện nãy giờ nó mới để ý hôm nay cô mắc đồ tập gym nên để lộ những đường cong quyến rũ, làm nó sững người. Cô cũng đang nhìn nó, nó mặc áo thun tay ngắn cùng với quần thể theo, tuy là con gái nhưng Aland sở hữu cánh tay săn chắc, bụng gần như có cơ, điều đó dường như đã là tim cô lỗi thêm 1 nhịp?

- Aland nè,  em hướng dẫn chị này tập giúp anh nha, hôm nay phòng gym hơi đông * anh HLV Thể Hình bước lại nó *

- Dạ anh * nó có phần hơi ngượng *

- Hôm nay là ngày chị ấy tập đầu tiên nên em cho tập ngực đi, tập ít thôi nhé * anh tiếp tục dặn dò *

- Vâng em biết rồi

Anh HLV này là anh họ của Aland, rất thương và chiều Aland

- Cô đi lại đây với em * nó chỉ về phía cái máy chạy bộ *

- Được * cô nhẹ nhàng đáp *

Sau một hồi hướng dẫn, cô đã làm quen được với chiếc máy chạy bộ nên nó đã để cô tự tập rồi lo phần tập cho mình, nó bước đến cái kệ để toàn những khối tạ nặng, chọn cho mình cây tạ 20 kí,nâng lên rồi hạ xuống cứ như thế. Cô nhìn nó tập mà suýt nữa trượt chân.

Cô tập xong thì chạy lại chổ nó bảo nó hướng dẫn các tập khác, nó bắt đầu chỉ cô mấy bài tập ngực

- Cô dang tay lên rồi hạ nhẹ xuống, nhớ hít thở đều và đẩy ngực về phía trước * nó tận tâm *

- Nè nặng thế hay em nâng tiếp cô nhé * cô bảo nó *.

- dạ được

Nó lại nâng giúp cô, lúc cô đẩy ngực về phía trước thì xém trúng mặt nó nên nó hết hồn mà buông ra, do tạ tặng nên khi nó buông ra là cô hụt hẫng, rơi luôn cây tạ

- Em sao thế?

- Dạ là do tay em đau nên buông ra bất ngờ, xin lỗi cô * nó đỏ cả mặt *

- Mặt em sao đỏ thế * cô hỏi tiếp *

- Dạ là do hơi mệt thôi, hôm nay chúng ta tập bao nhiêu là đủ rồi đó cố

- Cảm ơn em vì buổi tập hôm nay * cô mỉm cười với nó *

- * nỏ mỉm cười lại *

- * cô lại đơ người ra suy nghĩ * " trước giờ chỉ thấy Aland nhếch mép hôm nay chính thức thấy nó cười, quả thật nó cười rất đẹp " tim cô lại trật 1 nhịp nữa

( au: trật quài đi bà, yêu thì yêu đại đi, ở đó mà trật nhịp tim nữa)

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...