Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Haha.... ALAND lạnh lùng đường đường là một hotface hàng ngàn người hăm mộ mà đồng ý dễ dàng vậy sao? * cô trêu chọc nó nhưng nào ngờ lại chạm đến cái tôi trời đánh của nó *

- Được thôi, vậy em sẽ suy nghĩ lại về quyết định này * nó cáu rồi kèm theo 1 icon:)) *

- Cô đùa thôi đừng cáu như vậy chứ?

- Vâng xin lỗi cô,em hơi nóng

- Ừm, đi dạo không * cô rủ nó *

- Em đến đón cô * nó nói xong thì ném điện thoại sang bên kia chạy đi chuẩn bị *

Cô cũng thế, hôm nay cô một chiếc đầm trắng đơn giản, bó sát cơ thể tạo nên những đường cong quyến rũ vốn có. Còn nó chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen và một đôi sneaker trắng. Khi nhìn nó phải nói là soái ca vô đối. Nó lấy con moto của mình đi đón cô, chẳng hiểu sao hôm nay nó thấy mọi thứ trên đường Đều đẹp. Là do chúng đẹp hay là hôm nay tâm trạng nó vui?

- Cô đợi em có lâu không? * chạy từ xa nó đã thấy cô đứng đợi *

- Không lâu lắm, chừng 1 tiếng đồng hồ à * cô lại trêu nó *

- * nó giật mình đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn cô. Ý nói còn chưa đến 20p *

- Đừng ngơ mặt ra như thế, chỉ mới 15p thôi * cô cười rồi bước lên xe *

- Cô muốn đi đâu?

- Đi khu vui chơi giải trí nha

- Ok

Đến khu vui chơi giải trí, nó galang bước vào mua vé cho cô và nó. Cô chỉ tay về chiếc tàu lượn siêu tốc đằng kia rủ nó chơi, nó vốn sợ trò này nhưng không muốn cô biết nên đành đồng ý. Bước đến cổng thì mặt nó đã tái mét như vẫn quyết định chơi cùng cô, chiếc tàu bất đầu chạy và di chuyển thật nhanh, nó đã kìm chế không được nữa rồi. Nó nắm chặt tay cô la thật lớn,mắt thì không dám mở ra. Chiếc tàu cứ lượn lên lượn xuống, mỗi lần như vậy làm nó thoát tim và càng la lớn hơn. Cuối cùng chiếc tàu đã đừng lại, nó bước xuống tàu mà đứng không vững, cô phải đỡ lấy nó. Cô hỏi

- Không chơi được trò này sao không nói với cô? Chơi chi cho giờ ra như vậy? * cô lo lắng đỡ lấy nó nhưng cũng buồn cười *

- À ừm thì bây giờ cũng ổn rồi, cô muốn chơi gì nữa không? * cô lãng tránh *

- Đi xem phim đi, thư giãn tí * cô muốn nó ngồi nghỉ mệt nên đưa ra đề nghị *

- Được, vậy mình đi

Đến rạp phim, nó và cô cùng chọn phim. Cô và nó thống nhất chọn phim bách hợp xem,nó mua thêm bắp và nước cho cô

Phim bắt đầu chiếu, cô và nó cùng xem, đang xem nó bổng nhiên muốn ăn bắp nên đưa tay lấy bắp nhưng nào ngờ cô cũng đang lấy bắp. Hai cánh tay chạm nhau như có nguồn điện chạy khắp cơ thể của cả hai, cô vội rút tay lại còn nó thì lấy bắp ăn giả làm ngơ. Phim đang chiếu thì có cảnh hôn, đặc biệt là thụ hôn công. Cả rạp ồ lên, cô xoay sang nhìn nó.....

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...