Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nguyền Của Mẹ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong các cơ sở giải trí của họ, nhà vệ sinh hoàn toàn không sử dụng giấy vệ sinh.

Những quý khách được gọi là “tôn quý” đó được hưởng dịch vụ biến thái là mỹ nhân dùng lưỡi l.i.ế.m sạch cho họ.

Ngoài ra còn có cái gọi là “nhục bình phong”.

Tức là khi khách hàng ăn uống, trong phòng sẽ có những hàng mỹ nữ đứng thành hàng như một tấm bình phong, để thực khách chiêm ngưỡng.

Sau khi thực khách ăn uống no say, liền từ trong cái gọi là “nhục bình phong” chọn một người phụ nữ mình ưng ý đưa về phòng riêng.

Ngoài ra còn có cái gọi là “tiệc cơ thể”, “lệ chi lưỡi dài”, “canh khí vận”...

Đều là những dịch vụ biến thái tột độ, mà người thường chưa từng nghe nói đến.

Những nơi giải trí như vậy, chẳng khác nào địa ngục trần gian, khắp nơi đều là sự phản chiếu xấu xí nhất của nhân tính.

Khi mẹ tôi biết bố tôi đang làm những chuyện trái lương tâm, tàn ác này, mẹ đã muốn tố giác tội ác của bố tôi.

Nhưng lúc đó mẹ tôi đã mắc bệnh nặng, đi lại bất tiện.

Mẹ tôi đã đề nghị ly hôn với bố tôi.

Sau khi họ ly hôn, bố tôi không hề từ bỏ việc quản thúc mẹ tôi.

Không phải mẹ tôi không có tiền chữa bệnh, mà là bố tôi căn bản không cho mẹ tôi ra ngoài.

Ngay trong thời gian mẹ tôi bị bệnh.

Bố tôi lại bất ngờ có con trai quý tử.

Trong lúc bố chơi bời ở chỗ của mình, đã khiến một người phụ nữ tên Lý Tĩnh mang thai đứa con của bố.

Bố tôi mừng rỡ khôn xiết.

“Lão tử cứ tưởng mình đã hết khả năng rồi! Thật không ngờ số mệnh định sẵn có quý tử này!”

Lý Tĩnh cũng vì thế mà thoát khỏi công việc dơ bẩn, thay đổi thân phận, trở thành phu nhân chính thức của Hạ Kim Thành.

Thế nhưng, cô ta không thể ngờ rằng con trai mình lại c.h.ế.t vì một tai nạn.

Vì vậy, em trai út của tôi, không phải do tôi sát hại.

Nó thực sự đã tự mình rơi xuống bể cá mà c.h.ế.t đuối.

Lý Tĩnh không thể chịu đựng được nỗi đau mất con, bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng.

Điều này khiến Hạ Kim Thành hoàn toàn chán ghét Lý Tĩnh.

Thấy Lý Tĩnh không chăm sóc tốt con trai mình, lại không thể sinh thêm con, càng không còn giá trị lợi dụng gì.

Thế là, Hạ Kim Thành một đêm nọ túm tóc Lý Tĩnh mắng lớn: “Giữ mày lại có ích gì? Chi bằng cút về làm mỹ nhân giấy cho lão tử!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-nguyen-cua-me/chuong-8.html.]

Từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang tiết kiệm thì khó.

Lý Tĩnh là người đã từng được hưởng cuộc sống phu nhân giàu có, sao cô ta có thể tự để mình quay lại cuộc sống làm “mỹ nhân giấy” chứ!

Thế nhưng Lý Tĩnh lại hiểu rõ thủ đoạn của Hạ Kim Thành tàn nhẫn, mà bản thân lại không thể chống cự.

Lý Tĩnh cùng đường, cuối cùng thà kết thúc cuộc đời còn hơn quay lại làm việc ở những nơi vô cùng dơ bẩn, biến thái đó.

Sau khi Lý Tĩnh chết, em gái của cô ta là Lý Huệ, người luôn sống nương tựa vào cô ta, bắt đầu nghi ngờ về cái c.h.ế.t của chị gái.

Thế là, cô ta bắt đầu âm thầm điều tra sự thật.

Tuy nhiên, ngành kinh doanh đen tối của Hạ Kim Thành lại được che đậy rất kín kẽ.

Lý Huệ chỉ có thể hy sinh bản thân để tiếp cận Hạ Kim Thành.

Thế nhưng, ngay cả khi cô ta nắm được một số bằng chứng, cũng không thể gửi bằng chứng ra ngoài.

Thế là, cô ta đã nghĩ ra một khổ nhục kế.

11

Ngày đó, Lý Huệ lợi dụng lúc Hạ Kim Thành không có nhà, tìm đến tôi.

Lý Huệ nói: “Dì muốn nhờ cháu giúp dì một việc.”

Lý Huệ nói chuyện rất thẳng thắn, tôi không biết tại sao cô ta lại tin tưởng tôi.

Cô ta lại thẳng thắn kể tường tận tội ác của Hạ Kim Thành cho tôi nghe.

Thế là tôi hỏi Lý Huệ: “Hạ Kim Thành là bố tôi, dì nghĩ tôi sẽ đi tố giác tội ác của bố tôi sao?”

Lý Huệ lộ ra vẻ cười khổ.

Cô ta vừa cười vừa khóc.

“Dì tin cháu là người có lương tri, hơn nữa cái c.h.ế.t của mẹ cháu cũng có liên quan rất lớn đến Hạ Kim Thành. Nếu không phải tại Hạ Kim Thành, mẹ cháu cũng sẽ không c.h.ế.t nhanh như vậy.”

Tôi cười lạnh một tiếng.

“Mẹ tôi đã c.h.ế.t rồi, tôi lại tống bố vào tù. Vậy sau này tôi sống sao đây? Bây giờ tôi chỉ cần nhẫn nhịn cam chịu, tôi có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Tại sao tôi lại phải tự tìm khổ?”

Thật ra tôi đã sớm muốn tố giác Hạ Kim Thành rồi, chỉ là khổ nỗi không có bằng chứng.

Hơn nữa, tôi cũng muốn thử thách quyết tâm của Lý Huệ.

Dù sao Hạ Kim Thành thủ đoạn cao siêu, tàn nhẫn, nhỡ đâu Lý Huệ lại là tay sai trung thành của bố tôi thì sao?

Lý Huệ vừa khóc vừa nói với tôi: “Dì thật sự không còn cách nào khác, tìm cháu giúp đỡ, cũng coi như là phá nồi dìm thuyền rồi. Dì đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cùng lắm là c.h.ế.t đi thôi.”

Nói xong, cô ta từ trong túi áo móc ra một con d.a.o găm sắc bén định đ.â.m vào mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nguyền Của Mẹ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...