Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Yêu Trong Gió Hè

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

Tôi bị Cố Dã bất ngờ xuất hiện dọa cho giật b.ắ.n cả người.

Anh đen mặt, cau mày, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Không được cười với người khác vui vẻ như vậy."

Nói xong, anh vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, giam tôi vào trong lồng n.g.ự.c rắn chắc của mình.

"Lần sau còn thế nữa, anh sẽ nhốt em trong phòng rồi đánh mông."

Tôi trừng mắt nhìn anh, nghĩ đến cái thân hình đầy cơ bắp kia, nếu thật sự bị đánh… chắc cái m.ô.n.g tôi nở hoa mất.

Nước mắt tôi không kìm được liền trào ra: "Anh hung dữ với em!"

Thấy tôi khóc, trong mắt anh thoáng qua chút lúng túng, giọng cũng dịu hẳn đi: "Anh không có hung mà."

"Có! Anh đen mặt như con gấu, còn doạ đánh em!"

Càng nói tôi càng thấy tủi thân, liền cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay rắn chắc của anh.

Bực thật, cứng như đá, cắn cũng chẳng xi nhê gì!

"Đừng khóc nữa mà cục cưng, không đánh m.ô.n.g là được chứ gì..."

Tôi đẩy anh ra, một mình đi thẳng về phía trước.

Anh bất lực nhưng lại đầy cưng chiều, lẽo đẽo theo sau lưng tôi.

Dỗ dành cả đoạn đường, tôi mới chịu liếc anh một cái: "Thật không đó? Không được gạt em!"

"Ừ."

Tôi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng theo anh về nhà.

11.

2:00 chiều.

Anh ấy sảng khoái bước ra khỏi cửa.

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

Tôi nằm trên giường, chán đời nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Quả nhiên, không nên dễ dàng tin lời đàn ông nói.

Tôi thật sự sợ rồi.

Đợi khi lấy lại chút sức lực, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Không thể ở lại đây nữa.

Tôi phải về nhà.

Nếu không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ c.h.ế.t trên giường vì phóng túng quá độ.

Khi kéo vali ra khỏi sân,tôi còn nhìn thấy quần áo lót của mình đang được phơi trên dây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-yeu-trong-gio-he/chuong-5.html.]

Mặt tôi đỏ bừng, lén lút nhét chúng trở lại vào vali.

Trong khoảng thời gian này, chính anh ấy đã tự tay giặt những thứ này cho tôi, tôi chẳng cần động tay.

Cố Dã tuy trông hung dữ, lúc nào cũng nghiêm túc không cười.

Nhưng thật ra trong lòng lại rất kín đáo, đầy dục vọng.

Trong chuyện giường chiếu, anh ấy rất mạnh mẽ, thường nói những lời tục tĩu khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Tôi da mặt mỏng, mỗi lần đều ngượng ngùng.

Anh ấy thấy tôi xấu hổ thì càng nói hăng hơn.

Thật là đáng ghét.

Không biết đã đi bao lâu, tôi cảm thấy hơi mệt.

Tôi tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi một lát.

Có lẽ Cố Dã phát hiện tôi biến mất, anh ấy gọi cho tôi cả chục cuộc điện thoại.

Khi tiếng chuông lại vang lên, tôi bắt máy.

“Em chạy đi đâu rồi? Đồ đạc cũng không còn, định bỏ nhà đi hả?”

Nghe giọng anh, tôi tức điên, không kìm được mà hét lại:“Anh là đồ lừa đảo, em không muốn ở cùng anh nữa!”

“Anh lừa em cái gì?”

Anh có vẻ bất đắc dĩ.

“Em ghét anh! Cả buổi chiều cứ bắt nạt em, em nói không muốn nữa mà anh còn đè em ra, hung dữ c.h.ế.t đi được.”

“Anh bắt nạt em thế nào? Chỉ hơi mạnh tay một chút là em đã khóc nhè, đồ mít ướt.”

Thấy anh còn dám cãi lại,tôi càng giận hơn.

“Em không muốn ở với anh nữa, em muốn về nhà.”

“Tiểu tổ tông, đừng làm anh lo lắng được không? Mau quay về đi, trời tối cẩn thận bị sói hay gấu đen tha đi, đến lúc đó bị ăn đến xương cũng chẳng còn.”

Tôi bắt đầu thấy sợ.

Giọng nói run run.

“Anh chỉ biết dọa em thôi.”

“Anh yêu thương em còn không kịp, sao dám dọa em? Ngoan nào, chẳng phải em nói muốn ăn bánh bao thủy tinh, ngỗng om và sườn chua ngọt sao? Anh mua về hết rồi, không về nhanh là anh ăn một mình đấy.”

Tôi nuốt nước miếng, vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của đồ ăn.

“Vậy anh đến cõng em về đi, ở đây tối lắm, em không biết đường về.”

Không biết có phải do tâm lý hay không,tôi cảm thấy nơi xa xa dường như có động tĩnh gì đó.

“Cố Dã, em nghe thấy tiếng sói tru rồi, làm sao bây giờ, chân em mềm nhũn, đi không nổi nữa.”

“Đứng yên đó đừng động, gửi vị trí cho anh, anh đến ngay.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Yêu Trong Gió Hè
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...