Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MA TÔN CHỈ MUỐN LÀM BIẾNG

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những ngày tiếp theo, ta và Ly Uyên bận rộn với công việc riêng.

Ta mở giảng đường rầm rộ.

Kể cho các đệ tử nghe những câu chuyện kỳ lạ về thời viễn cổ.

Tiềm ẩn mà tẩy não họ.

Nói cho họ biết sinh linh bình đẳng.

Bất kể là Tiên hay Ma, đều phải đối xử như nhau.

Những đệ tử trẻ tuổi này tư tưởng cởi mở, sẵn lòng đón nhận ý niệm mới hơn so với những người già đã trải qua Đại chiến Tiên Ma.

Ta hỏi các đệ tử quan điểm về Ma tộc.

Họ phát biểu ý kiến, khen chê bất nhất.

Có người phẫn nộ, nói Ma tộc giống như những gì viết trong sách, ăn thịt người không nhả xương, một lòng muốn hủy diệt trời đất, là phản diện cực kỳ hung ác.

Có người cảnh giác, lo lắng Đại chiến lần tới sẽ đột ngột bùng phát.

Có người thờ ơ, cho rằng Ma tộc chưa chắc đều là kẻ xấu, không thể vơ đũa cả nắm.

Sau khi nghiên cứu, ta lén lút vứt bỏ những giáo trình độc hại của họ.

Tự mình chấp bút, viết truyện kể.

Ta dựa trên câu chuyện có thật, thêm vào những ân oán tình thù mà giới trẻ thích xem.

Nào là tình sâu duyên mỏng, yêu mà không được, vì yêu sinh hận, đều được sắp xếp vào.

Tên tu sĩ đầy bụng mưu mô, châm ngòi đại chiến, bị các đệ tử đọc truyện mắng c.h.ử.i te tua, trở thành chuột chạy qua phố ai cũng đòi đánh.

Đợi khi truyện kể của ta đã lưu truyền rộng rãi khắp giới tu tiên.

Các Tông môn bắt được ta, tác giả đứng sau chuyện này.

Họ muốn tập thể xét xử.

Ta c.h.ế.t heo không sợ nước sôi.

Dù sao ta bây giờ chỉ là một phàm nhân không có linh lực, đến kiếm cũng không nâng nổi.

Một mạng này, các ngươi tùy ý xử lý!

Nhưng người có thể lọt vào hàng ngũ phát ngôn viên của các Tông môn ngày nay, ai mà không quen ta Lạc Chi?

Tông chủ phái Đan Đỉnh là do ta chữa lành vết thương.

Lão tổ tông đã phi thăng của môn Phù Lục là huynh đệ kết nghĩa với ta.

Hợp Hoan Tông năm đó tái thiết, ta đã quyên góp toàn bộ gia sản.

...

Đều là người quen cũ.

"Ta tuổi đã lớn, viết truyện kể thì sao. Vốn đã mất tu vi, các ngươi còn muốn làm khó ta như vậy, đến viết sách cũng không cho, các ngươi còn là người không?"

Ta khóc lóc, làm mình làm mẩy, giở trò vô lại.

"Ta cũng được coi là người lớn tuổi trong giới tu tiên, chuyện ngày xưa làm sao ta không biết?"

Ta mở miệng là nói về nguồn gốc các loài, Ma tộc đáng thương.

Dụ Chính Phong kéo ta đi trước khi ta bị mọi người vạn tiễn xuyên tâm.

"Gần đây ngươi an phận một chút! Các đệ tử trẻ tuổi bây giờ đều đang đòi minh oan cho Ma tộc! Ngươi đừng gây thêm rắc rối nữa!"

Ta chớp mắt vô tội: "Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống."

Ta hiểu rõ hơn ai hết, mọi người đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, không ai muốn chiến tranh nữa.

Bên kia Ly Uyên, đang đàm phán với mấy vị Trưởng lão của Kiếm Tông.

Ta vừa bị bắt về, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ly Uyên.

Dụ Chính Phong giận đến mức toàn thân run rẩy.

"Lạc Chi! Ngươi là bên nào!"

Ta đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Ly Uyên.

Hèn chi là hậu duệ của Long Đế, ngồi ở đó, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn đặc biệt ưa nhìn, khiến ta xao xuyến.

Ly Uyên bị ánh mắt ta chọc cười, rồi tiếp tục nói chuyện chính.

"Pháp thuật Ma huyết ta kiếm bí truyền của Ma tộc, có thể giúp bản mệnh kiếm của Kiếm Tu thức tỉnh linh trí, tăng cường thực lực Kiếm Tu đáng kể."

Các Trưởng lão nhìn nhau, không nói lời nào.

Ly Uyên không vội, tiếp lời.

"Đây là Thiên Ma Cốt sản vật phong phú của Ma tộc, sau khi được tộc ta cải tiến, có thể truyền vào kiếm, tránh cho Kiếm Tu tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, bị Kiếm Linh phản phệ."

Mọi người nuốt nước bọt một tiếng.

Hắn lại mở lời.

"Còn di tích của Đại chiến vạn năm trước, chỉ ta mới có thể mở ra. Tàn niệm của các Đại Năng kiếm đạo đã ngã xuống bên trong, chư vị có thể đến đó cảm ngộ kiếm ý."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ma-ton-chi-muon-lam-bieng/10.html.]

Có người không thể ngồi yên nữa, rời chỗ đi đi lại lại.

"Mạch khoáng Ma Tinh có thể vô điều kiện mở cửa cho Thiên Nguyên Kiếm Tông."

...

Ly Uyên vẫn tiếp tục đưa ra vô số lợi ích khác.

Nghe đến mức hai mắt ta sáng rực.

Đây là đổ m.á.u rồi!

Ly Uyên cuối cùng nói:

"Ma tộc ta còn có rất nhiều thứ có thể mang lại cho Tiên môn, chứ không chỉ là nội đan duy nhất trong cơ thể."

Các Trưởng lão nghe vậy mặt đỏ ửng.

Dụ Chính Phong hắng giọng.

"Ngươi đưa ra quá nhiều điều kiện như vậy, vậy ngươi muốn nhận được gì từ chúng ta?"

Ly Uyên đột nhiên cười.

"Ta muốn con dân ta có thể nhìn thấy ánh dương tươi mới mỗi ngày.

"Chỉ vậy mà thôi."

Một tháng sau, Học viện Tiên Ma đầu tiên chính thức được thành lập.

Tuyển nhận đệ tử Tiên môn và tu sĩ Ma tộc cùng nhau tu hành.

Do Đại Năng có uy tín của hai giới giảng dạy.

Đệ tử Tiên môn cần vượt qua khảo hạch Gương Vấn Tâm, để ngăn chặn những kẻ cực đoan thù ghét Ma tộc trà trộn vào.

Ma tộc lập Lời Thề Tâm Ma, đảm bảo không nuốt chửng linh hồn của bạn học.

Hai giới xôn xao.

Trong giới Tiên môn, luận điệu về việc Thiên Nguyên Kiếm Tông thông đồng với Ma rộ lên ầm ĩ.

Bên ngoài đồng loạt lên án.

Thiên Nguyên Kiếm Tông bất chấp áp lực, tiếp tục thực hiện.

Ta, với tư cách là Đại diện Tiên môn kiêm Viện trưởng lâm thời, dưới sự chứng kiến của hai giới, đã ký khế ước sinh tử với Ly Uyên.

Bất cứ bên nào vi phạm lời thề, sẽ vĩnh viễn không được vào Luân Hồi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ly Uyên không muốn ta thề độc, nhưng ta kiên quyết.

Kể từ khi song tu với Ly Uyên, ta có thể cảm nhận linh lực cạn kiệt của ta đang từ từ trở lại.

Ta dường như khai mở vậy, ngộ ra Đại Đạo.

Tu vi tiến triển thần tốc.

Lần này, rất khác so với tu vi chắp vá bằng đan d.ư.ợ.c trước đây.

Ban ngày ta võ mồm với đám học giả, cãi nhau với những lão ngoan cố của các Tông môn khác.

Đêm đến còn bị Ly Uyên quấn lấy song tu.

Kể từ khi nắm vững bí quyết, ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái từ chuyện này.

Thế nên mỗi khi ta giải tỏa xong áp lực, mặc quần áo vào là chạy ngay đến Học viện.

Ly Uyên đè ta vào tường, khóe mắt ửng đỏ.

"Lạc Chi, ta chỉ là công cụ phát tiết của ngươi thôi sao?

"Ta không danh không phận đi theo ngươi lâu như vậy, bên ngoài đều cười nhạo ta."

Con rắn nhỏ này đáng thương thật.

Ta thương xót sờ vào đuôi rắn vô tình lộ ra của hắn.

"Ngoan nào, ngươi biết bây giờ Học viện rất bận, đợi thêm vài năm nữa, ta nhất định quang minh chính đại nói cho mọi người biết, Ly Uyên ngươi, là của ta."

Thực ra bên ngoài ai mà không biết, quan hệ của ta và Ma Tôn vô cùng mập mờ.

Thế nên họ lấy danh nghĩa trừ khử Ma Nữ, khắp nơi gây khó dễ cho ta.

Cũng có thể hiểu được, Tiên môn luôn có những lão nhà giàu không theo kịp thời đại như vậy.

Học viện cũng từ việc chỉ nhận đệ tử Kiếm Tông ban đầu, dần dần mở cửa.

Học sinh phẩm hạnh tốt của các Tông môn khác, cũng có thể đến.

Lứa đầu tiên nhập học, đệ tử Kiếm Tông và tiểu yêu Ma tộc, ta và Ly Uyên có thể nói là dốc hết tài nguyên.

Đồ tốt ồ ạt ném cho họ.

Thế nên khi tốc độ trưởng thành của họ kinh khủng như vậy.

Một số tiểu Tông môn không ngồi yên được nữa.

Lén lút hối lộ ta, hỏi ta có thể sắp xếp cho đệ tử Tông họ nhập học không.

Ta rất công bằng nói: "Chỉ cần đệ tử vượt qua khảo hạch Gương Vấn Tâm, là có thể vào."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MA TÔN CHỈ MUỐN LÀM BIẾNG
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...