Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ SÓI BÁO THÙ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Vài câu nói của dân làng khiến Ngũ gia bối rối, không biết đáp ra sao.

Họ nói đúng, ông ta là tới để bắt sói, nhưng tìm trong núi mấy ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng con sói nào, thì làm sao mà bắt được.

Ngũ gia thở dài.

Dân làng mặc dù nghi ngờ cái c.h.ế.t của gà vịt nhà mình có liên quan đến ch.ó săn của Ngũ gia.

Nhưng vì không có chứng cứ, cũng không thể trực tiếp đuổi ông ta, cuối cùng đành bất lực, ai về nhà nấy.

Sau khi dân làng đi, Ngũ gia vẫn như mọi khi, dẫn ch.ó săn lên núi tìm ta, còn ta thì nhân cơ hội ông ta rời khỏi làng, đi thẳng ra giữa đám dân làng.

Khi dân làng đuổi theo, ta cố ý chạy tập tễnh về núi, đứng từ xa nghe dân làng bàn tán về ta:

“Sao con sói này đi tập tễnh thế nhỉ.”

“Không biết à? Nó trước đó bị ch.ó săn của Ngũ gia c.ắ.n, là ch.ó săn cơ mà, chắc chân bị c.ắ.n nát rồi.”

“Đã vậy thì đi được vài bước đã khó, còn vào tận sân c.ắ.n c.h.ế.t gà, hơn nữa, lúc tôi nhìn thấy bóng đen kia, chân nó cũng không tật gì cả.”

Người đầu tiên nói ra thắc mắc trong lòng.

“Đúng thế, tôi thấy gà nhà mình bị ch.ó của Ngũ gia c.ắ.n c.h.ế.t, mà ông ta còn chối, khi tìm ra bằng chứng nhất định phải đuổi ông ta đi.”

Nghe dân làng bàn tán, ta biết kế hoạch của mình đã thành công.

Đêm đó, ta lại lẻn vào làng, tới một nhà dân, tạo ra tiếng động, đ.á.n.h thức người trong nhà đang ngủ.

Ta c.ắ.n c.h.ế.t một con vịt của họ, kẹp con vịt chạy ra ngoài.

Người trong nhà nghe động, vội đ.á.n.h thức gia đình chạy ra truy đuổi.

Ta chạy như điên, bỏ xa người truy đuổi, tới trước cửa nhà gã hói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/me-soi-bao-thu/chuong-9.html.]

Ta hất đầu ra, hiện rõ trước mặt ch.ó săn.

Chó săn thấy ta, lập tức lao ra, ta chạy, dẫn dụ ch.ó săn tiến gần người dân đang đuổi theo ta.

Khi thấy dân làng và ch.ó sắp gặp nhau, ta vội ném con vịt xuống một chỗ, tìm nơi núp.

Chó săn nhìn con vịt bị ta ném qua, đi đến ngửi.

Chưa kịp rời mũi khỏi xác vịt, đã bị vài người dân chạy ra thấy.

“Ngũ gia còn nói không phải ch.ó nhà ông ta c.ắ.n, giờ chúng ta chứng kiến tận mắt, xem ông ta còn chối kiểu gì.”

“Cầm lấy con vịt, dẫn ch.ó săn đi tìm Ngũ gia nói lý.”

Khi chạy trốn, ta cố tình đ.á.n.h thức vài hộ gia đình khác.

Giờ những người dân chạy ra thấy ch.ó săn đang ngửi con vịt bị c.ắ.n c.h.ế.t, cứ tưởng là ch.ó của Ngũ gia làm.

Tạp Chủng Tự Luyến

Họ hò hét đòi Ngũ gia chịu trách nhiệm.

Một số dân làng tới nhà gã hói, đ.á.n.h thức Ngũ gia đang ngủ, kể lại sự việc:

“Ngũ gia, trước đó ông nói gà vịt c.h.ế.t là do sói, chúng tôi cũng không nói gì.

Nhưng hôm nay mọi người tận mắt chứng kiến, chính ch.ó nhà ông c.ắ.n c.h.ế.t vịt nhà tôi, ông tính sao?”

“Cái này…”

Ngũ gia còn muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, dân làng lại nói tiếp:

“Ông là thợ săn nổi tiếng gần đây, chúng tôi mời ông tới là để bắt sói.

Ông tới mấy ngày rồi, vẫn chưa bắt được sói, còn để ch.ó ông g.i.ế.c c.h.ế.t bao nhiêu gia cầm của chúng tôi.

Thôi được, thiệt hại của chúng tôi không bắt ông bồi thường nữa, sáng mai ông hãy rời đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ SÓI BÁO THÙ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...