Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đời Hầu Phủ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trúc cô nương lo lắng nhìn ta, ta nhớ tới những chuyện đã tra được thì thấy đau đầu, bèn hỏi thẳng Kỷ thị rốt cuộc muốn làm gì. Nàng ta giơ tay chỉ: "Phu nhân chẳng bằng bảo nàng ta đóng cửa sám hối, hảo hảo mà tự kiểm điểm bản thân."

"Nàng ta và muội khác nhau, nào có đạo lý phạt khách nhân?"

Trúc cô nương dọn vào chưa lâu, nhưng Hầu gia cũng chưa bao giờ nói đây là thiếp thất hắn mang về.

Thế nhưng Trúc cô nương lại quỳ xuống: "Ta nguyện ý chịu phạt."

Ta có chút bất lực, đây là lần đầu tiên ta gặp phải người mềm yếu như bột nhào thế này, người khác đối xử với nàng ta không khách khí, nàng ta chẳng những không thấy tủi thân mà còn cho là lỗi của mình, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Nếu phu nhân thiên vị, thiếp thân sẽ đi nói với Hầu gia."

"Tuỳ muội."

Sau khi nàng ta đi rồi, ta nói với Trúc cô nương: "Chẳng lẽ nàng ta nói gì ngươi cũng nghe theo sao?"

Nàng ta sợ sệt ngẩng đầu lên, ta lần đầu tiên cẩn thận quan sát dung mạo nàng ấy, quả thực có chút giống ta: "Ta, ta không biết."

Cái suy nghĩ kỳ lạ trong lòng ta đã được chứng thực, Trúc cô nương vậy mà lại là con gái riêng của Tề vương. Chẳng trách trước đây Kỷ thị gây chuyện, bị Hầu gia phạt một trận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-doi-hau-phu/17.html.]

Ta nhìn ánh mắt của Hầu gia có chút dò xét, hắn đem con gái riêng của Tề vương đón về, chẳng lẽ thật sự muốn theo phe Tề vương sao? Một vị vương gia, ngay cả con gái riêng cũng có thể có được, thật là chuyện gì thế này?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng chuyện không ổn còn ở phía sau. Hầu gia phá lệ lại bàn bạc chuyện hôn sự của A Trạch với ta, ta cười có chút không tự nhiên: "Sao Hầu gia đột nhiên lại nói đến chuyện này, A Trạch mới bao nhiêu tuổi?"

"Không nhỏ nữa rồi, cũng nên nhắc đến rồi."

Sự quan tâm khác thường của Hầu gia khiến ta có cảm giác như chuột chù chúc tết gà, ta thăm dò: "Hầu gia đã có cô nương nào vừa ý rồi sao?"

Hắn khẽ gõ bàn, nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu: "Nàng thấy người ở Mai viện thế nào?"

Một luồng khí lạnh lan ra khắp người ta, người ở Mai viện chính là Trúc cô nương, Hầu gia chắc là bị hồ đồ rồi mới có thể hạ thấp A Trạch như vậy, đó là con trai trưởng của hắn, sao hắn có thể làm vậy?

Ánh mắt ta nhìn hắn không kìm được mà lộ ra vẻ bất mãn, hắn chậm rãi mở miệng: "Dung Ngưng, chẳng phải nàng đã điều tra ra thân phận của nàng ta rồi sao?"

Trái tim đang treo lơ lửng của ta theo câu nói này lại một lần nữa bị ném lên cao, rồi lại rơi xuống một cách tàn nhẫn. Chính vì ta biết, cho nên ta càng không đồng ý.

Tề vương không phải là không có con gái khác, cho dù là con thứ, cũng tốt hơn một đứa con gái riêng lai lịch không rõ ràng. Hắn tự nguyện đi nịnh bợ, dựa vào cái gì mà lôi kéo con trai ta cùng nhau hạ thấp, có bản lĩnh thì tự mình cưới đi.

Hầu gia đưa tay lên véo má ta: "Dung Ngưng, nàng đừng nhìn ta như vậy, thân phận của nàng ta hiện tại không thể lộ ra ánh sáng, chờ đại sự thành công, thân phận của nàng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Đời Hầu Phủ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...