Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nặng Nợ Tình Duyên

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay nhà ông Đình đưa bà mối sang hỏi chị hai tôi về làm dâu cho nhà ông ấy, mới sáng sớm,gà vừa gáy là mẹ Lan đã tất bật dậy chuẩn bị trà nước, tôi thì ra sau vườn cho gà ăn, đến khi cho gà ăn xong tôi định đi vào trong nhà thì tôi thấy chị hai cứ lén la lén lút thập thò từ ngoài ngõ đi vào. Thấy hai tôi liền gọi

"Chị đi đâu mà sớm vậy hai?

Chị liếc mắt nhìn tôi khẽ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu

" Khẽ thôi mẹ nghe bây giờ. Nè mẹ dậy chưa hả?

"Mẹ dậy rồi đang đun nước, mà hai đi đâu vậy, sao phải lén la lén lút thế?

" Mày thì biết gì? Mà nè đưa cái thau lúa cho tao. Mày đi vòng vòng ở ngoài đi, để tao vô trước cho.

"Nhưng mà…

Tôi chưa kịp nói thì chị hai đã dành lấy cái thau lúa trên tay tôi rồi đi một mạch vào nhà, tôi lắc đầu vì biết chị hai sắp làm gì rồi nên liền bước theo sao, đứng nép vào bên vách tôi vừa kịp nghe mẹ Lan hỏi chị

" Con đi đâu mà mới sáng quần áo lấm lem vậy hả?

Chị hai đáp

"Con ra vườn cho gà ăn mới vào nè mẹ, đi ngang mấy bụi cỏ xước nó vướng vào quần áo con nên hơi bẩn mẹ ạ.

" Con đi cho gà ăn rồi còn con Đào đâu?

"Con thấy nó đi vòng vòng sau nhà làm chi đó mẹ, thấy nó rảnh lắm.

Nghe đến thế mẹ Lan liền rít lên

" Cái con này, tí nó vào mẹ cho nó ăn đòn mới được.

Đó là cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị My, không ngoài dự đoán của tôi, chị lại dựng chuyện như bao lần nữa rồi, mà lần nào cũng vậy sau khi chị đặc chuyện xong là tôi lại bị mẹ đánh cho một trận bầm dập. Thế nên lúc nào tôi cũng phải đề phòng chị, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không qua khỏi.

Tôi ngồi tựa luôn vào vách lá, nghĩ đến những ngày tháng còn thơ, mẹ tôi mất sớm, ba đi thêm bước nữa, ba cưới mẹ Lan về lúc mẹ về còn dẫn cả chị My.Rồi một thời gian sau ba tôi bệnh nặng qua đời, ngôi nhà này nghiễm nhiên mẹ Lan được hưởng và từ đó tôi được mọi người trong làng ví như chị Tấm trong truyện cổ tích, cứ hễ có việc nặng nhọc gì là mẹ lại sai tôi làm còn chị My mẹ chẳng để cho đụng vào dù là một ngón tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nang-no-tinh-duyen/chuong-1.html.]

Tôi biết việc chị My có bạn trai, nhà bạn trai chị My ở bên kia sông, cứ nửa đêm đang ngủ là tôi nghe tiếng bước chân chị thức dậy, rồi chị chui lỗ rào đi theo bạn chị xuyên đêm. Lúc chị về là hừng sáng, hôm nào tôi cho gà ăn xong sớm thì chị lựa lúc mẹ đi chợ chị mới thò mặt về, còn nếu lỡ chị về sớm mà mẹ có nhà là chị lại lấy lý do này nọ rồi đưa tôi vào tròng để che giấu việc chị qua đêm.

Nhìn vết roi còn in hằn trên da, tôi chẳng dám vào trong nhà, vì tôi sợ lại bị mẹ đánh, thế nên vô tình tôi lại được nghe tiếp câu chuyện.

Tiếng mẹ Lan ngọt nhạt với chị My

"Nhà ông Đình giàu có của cải ăn mấy đời không hết, con trai ông ấy lại đẹp trai nhất vùng, con mà về đó chắc chắn sẽ an nhàn tấm thân.

Tiếng chị My phản bác lại

" Không? Đẹp trai cái nỗi gì con nghe nói thằng con ông ấy bị bệnh khùng đấy mẹ? Con xinh đẹp thế này mà về đó sống với một thằng khùng sao? Con không chịu đâu?

"Nhưng mà nhà mình đang thiếu tiền họ,con lại đang được họ để mắt đến, nếu họ cưới được con về sẽ cho gia đình mình một số tiền lớn nữa đấy con.

" Con không chịu, sau mẹ không gả quách con Đào đi.

"Nó mà về đó nó được đổi đời. Lúc ấy nó giàu hơn mẹ con mình đấy, con không nghĩ đến chuyện đó à?

" Ôi trời mẹ ơi, mẹ lo xa quá, nó lấy thằng khùng về chỉ là danh nghĩa thôi, con nghe người ta đồn họ cưới dâu về chủ yếu phục vụ cho nhà họ đấy mẹ, con không muốn làm người ở cho người ta đâu nha.

"Vậy ý con là…

" Là con Đào thay con lấy chồng.

Nghe đến đó tôi chỉ biết cười khổ tự thương xót cho cái thân mình sao mà bạc phận quá, đến cái chuyện đại sự cưới xin mà cũng phải qua tay người khác như mớ rau bán ngoài chợ, nhưng mà làm sao tôi có thể từ chối cho được khi ý mẹ Lan như ý trời, bà mà muốn điều gì tôi không ưng cũng bị đánh nát xương.

"Con Đào đâu...con Đào đâu vào đây mẹ bảo.

Tiếng bà gọi thất thanh tôi hoảng hồn đứng bật dậy, đôi tay run cầm cập đứa vội lên vén đi mái tóc đang rối xù . Tôi đi vào khép nép cúi đầu trước mẹ

" Dạ mẹ gọi con.

Tiếng mẹ Lan mềm mỏng bảo

"Đào con ngồi đây nghe mẹ bảo?

--------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nặng Nợ Tình Duyên
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...