Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGÂN TÂM

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta không hề kiêng dè:

“Ma ma đã kiểm tra thân thể của ta rồi, Thái t.ử sẽ không biết đâu.”

Nàng ta ngạo mạn khinh thường nhìn ta:

“Chỉ có mấy nữ nhân phong kiến các ngươi mới coi trinh tiết nặng nề như vậy. Ta từ trước đến nay chơi rất thoáng.”

Dưới tác dụng của tắm t.h.u.ố.c, những vết sẹo nơi lưng eo Hạ Tô Tô cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ, không còn dấu vết. Da thịt trên người nàng ta lại càng thêm trắng mịn, đầy đặn.

Nàng vô cùng hài lòng, thường xuyên đứng trước gương, tự thưởng thức thân thể của mình.

Trong cung dường như cũng đã nhận được tin tức. Không bao lâu sau, Thái t.ử liền đơn độc triệu kiến Hạ Tô Tô.

Ngày nàng nhập cung, nàng không cho ta theo hầu.

Hai tháng qua, dưới sự trợ giúp của ta, nàng đã sớm quen thuộc hết thảy người và việc trong tướng phủ, còn những lễ nghi tôn ti của thế giới này, nàng cũng tự học mà thông thạo.

Mãi đến đêm khuya, Hạ Tô Tô mới trở về tướng phủ.

Khi trở về, trên đầu nàng đã có thêm một bộ trâm phượng cài đầu.

Đêm ấy, nàng gọi ta vào phòng, sai ta hầu hạ nàng tắm t.h.u.ố.c.

Khi ta đang đổ nước, nàng bỗng từ phía sau ghì c.h.ặ.t cổ ta, dốc toàn lực ấn mạnh đầu ta xuống đáy thùng tắm!

“Thái t.ử đã hứa sẽ lập ta làm Thái t.ử phi rồi, Ngân Tâm — ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa!!

“Ngươi biết quá nhiều bí mật, ta sao có thể để ngươi sống mà theo ta vào Đông cung!!

“Bị người ta bóp cổ là cảm giác thế nào hả? Ta nói cho ngươi biết — sinh hồn của tiểu thư nhà ngươi cũng bị ta bóp c.h.ế.t như thế đấy!

“Nàng vốn có thể đợi được ngươi đến cứu, nhưng ta muốn thân thể của nàng, vậy thì nàng nhất định phải c.h.ế.t!”

“Tiểu thư nhà ngươi đúng là ngu xuẩn, nàng còn tưởng ta là tiên nữ đến cứu nàng. Nàng cầu xin ta báo thù cho nàng — báo thù cái gì chứ! Thứ ta muốn là vinh hoa phú quý, mà những thứ ấy chỉ có tướng phủ mới cho ta được!”

“Ngươi chính là thứ duy nhất tiểu thư nhà ngươi còn để lại trên thế gian này. Nàng đã hồn phi phách tán trong tay ta, thì ngươi cũng xuống hoàng tuyền bầu bạn cùng nàng đi!”

Trước khi thật sự nghẹt thở, ta không vùng vẫy nữa, giả c.h.ế.t, nín thở.

Quả nhiên Hạ Tô Tô buông lỏng tay, hất xác ta xuống đất. Trước khi sai người vào xử lý, nàng còn đá ta một cước, nhổ một bãi nước bọt:

“Tiện tỳ! Đừng hòng cản trở tiền đồ tốt đẹp của ta!”

Ngày tuyển phi, Hạ Tô Tô được trang điểm tỉ mỉ, rồi được đưa lên hoa kiệu bốn người khiêng.

Khi bước lên kiệu, Diệp Oánh còn đầy vẻ ngưỡng mộ, nắm tay nàng ta nói:

“Muội muội sắp trở thành người của hoàng thất rồi, số mệnh tốt đẹp thế này, tỷ tỷ thật sự chỉ có thể ngưỡng mộ.”

Thừa tướng và Liễu thị cũng nâng niu dặn dò:

“Ở trước mặt Thái t.ử, nhớ nói tốt cho nhà họ Diệp vài câu. Chúng ta là người một nhà, vinh nhục cùng hưởng. Tiền đồ của Diệp gia, trông cậy cả vào Châu nhi con.”

Hạ Tô Tô cong môi, nụ cười đắc ý không sao giấu được.

Kiệu được khiêng thẳng vào hoàng cung.

Nàng tò mò vén rèm nhìn ra ngoài, lại phát hiện cung nữ thái giám xung quanh đã lặng lẽ bị thay thế bằng một toán thị vệ mang đao.

Nàng khẽ nhíu mày: “Đây không phải đường đi tuyển tú.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngan-tam/chuong-6.html.]

Nàng đã vào cung mấy lần, đối với bố cục trong cung cũng coi như quen thuộc.

“Thái t.ử điện hạ muốn đơn độc triệu kiến cô nương.” Một thị vệ đáp.

Hạ Tô Tô e thẹn cười: “Xem ra ta đã được định sẵn là người được chọn rồi.”

Nàng vừa đi vừa mừng thầm, cho đến khi kiệu dừng lại trước một tòa cung điện. Xuống kiệu, nàng mới phát hiện nơi này không phải Đông cung — mà là Chiêu Hoa cung.

“Đây là tẩm cung của ai?”

Không ai trả lời, nàng chỉ được thị vệ dẫn thẳng vào trong điện.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi t.h.u.ố.c nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Hạ Tô Tô theo bản năng lùi lại một bước.

Đúng lúc ấy, Thái t.ử từ sau bình phong bước ra.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt và thân thể nàng, mang theo vẻ thưởng thức lạnh lẽo:

“Diệp Châu, lớp da này… quả thật được nuôi rất đẹp.”

Hạ Tô Tô tưởng hắn khen dung mạo của mình, bèn e lệ cười:

“Điện hạ, hôm nay không phải là ngày tuyển phi sao? Sao lại đưa thần nữ đến nơi này?”

“Đúng là tuyển phi.” Thái t.ử chậm rãi nói, “Nhưng ngươi không cần tuyển. Ngươi vốn dĩ đã là người của hoàng thất.”

“Chẳng lẽ… ta đã được định sẵn làm Thái t.ử phi?”

Thái t.ử đưa tay vuốt gương mặt Hạ Tô Tô, nụ cười dần trở nên âm u:

“Làm Thái t.ử phi của cô, phải vì cô mà trả giá tất cả. Ngươi có nguyện ý không?”

Hạ Tô Tô nghĩ đó chỉ là lời tình tứ.

Thái t.ử thích nàng, luôn quan tâm đến thân thể nàng, còn nhiều lần triệu kiến riêng, mỗi lần đều dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng. Nàng tin chắc, Thái t.ử thật sự rất yêu thích mình.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Đương nhiên là nguyện ý!” Nàng trả lời không chút do dự.

Thái t.ử tỏ ra hài lòng:

“Vậy thì… đi gặp hoàng muội của ngươi đi.”

“Hoàng muội?”

Hạ Tô Tô theo Thái t.ử bước vào sau bình phong. Khi rèm trướng được vén lên, nàng nhìn thấy trên giường, một nữ nhân toàn thân quấn kín trong lớp băng trắng, chậm rãi ngồi dậy.

Gương mặt bị quấn c.h.ặ.t không để lộ nửa tấc da thịt, chỉ chừa lại một đôi mắt đen trống rỗng.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Hạ Tô Tô — giống như sói hoang nhìn con mồi.

“Hoàng huynh,” nữ nhân kia cất giọng khàn khàn, “đây chính là tấm da mỹ nhân mà huynh tìm cho ta sao?”

Trong Chiêu Hoa cung, vang lên một tiếng thét t.h.ả.m khốc.

Sau một trận va đập hỗn loạn dữ dội, Hạ Tô Tô bị hai thị vệ ghì c.h.ặ.t xuống sàn.

Công chúa trên giường sốt ruột quát lên: “Nhẹ tay thôi! Đừng làm hỏng lớp da mới của bản công chúa!!

“Thần y, ra đây!”

Hạ Tô Tô trơ mắt nhìn vị thần y Tây Vực từng kê t.h.u.ố.c xóa sẹo cho nàng, từ nội điện bước ra.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGÂN TÂM
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...