Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Không Dễ Chọc - Mạc Vân Hề

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phụ thân, phụ thân…”

“Phụ thân, tại sao người lại hại con?”

“Mẫu thân của con đối xử với người không tốt sao? Con làm nhi tử của người không được sao? Tại sao người lại tình nguyện cần Hà Cầu mà không cần con?”

Trong giấc mơ, Hà Giác còn vô thức muốn biện minh, muốn nói mình cũng không có cách nào, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nham nhở ấy đột nhiên tiến lại gần, có bảy phần giống Từ Ngọc Dao và ba phần giống hắn, Hà Giác bị dọa tỉnh dậy, một thân toát ra mồ hôi lạnh, khi mặt trắng bệch thiếu sức sống tắm rửa xong thì trời cũng sắp sáng, chỉ còn cách lê bước mệt mỏi dậy đi trực.

Khó khăn lắm một tách trà đặc rồi một tách trà đặc giúp hắn lấy lại tinh thần xử lý xong công việc, nhớ lại lời dặn của Hà mẫu, hắn đành mang theo một đống thuốc và đồ ăn lên núi, đến chùa thì đúng lúc Diêu Dao và Vương thị đang ở chính điện lễ Phật, không biết thì thôi, biết rồi thì không thể nào để Vương thị, một cữu mẫu ở chính điện bái Phật, còn hắn là phụ thân lại ở trong viện nghỉ ngơi, chỉ có thể chỉnh lại quần áo theo sau tăng nhân vào điện phía trước.

Đứa trẻ c.h.ế.t yểu, lại là đứa trẻ bị người thân hại đến không thể ra đời, oán khí càng lớn, ai mà không thấy chỉ cần khơi dậy đến một chút oán khí của đứa trẻ đã khiến Hà Giác mệt mỏi như vậy, giúp oan hồn giải tỏa oán khí sớm đầu thai vốn là trách nhiệm của nàng với chức trách là quỷ sai, cộng thêm nàng thực sự thương xót đứa trẻ này, nên chỉ thấy nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục lễ bái từng tượng Bồ Tát, dáng vẻ rất thành kính.

Chỉ là những lời lầm rầm nhỏ nhẹn trong miệng của nàng liên tục truyền vào tai Hà Giác đang theo sau——

“Đứa trẻ khổ mệnh, nếu con có thể ra đời giờ cũng đã sáu tuổi có thể đi học rồi, nếu có thể nghe con gọi một tiếng mẫu thân, không biết ta sẽ vui đến mức nào…”

“Đều là lỗi của chúng ta, phụ mẫu không biết bảo vệ con, đều là phụ mẫu có lỗi với con…”

“Chỉ mong con có thể đầu thai vào một gia đình tốt, phụ mẫu nhân từ, có tình thủ túc, cả đời trôi chảy…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn -

https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc/chuong-11-nguyen-phoi-khong-de-choc-11.html

.]

Hà Giác nghe mà cảm thấy như có gai ở lưng, như có vật gì nghẹn ở cổ họng, nhưng lại bị cơn ác mộng đêm qua làm cho sợ hãi, ngay cả trong lòng không hài lòng cũng không dám, mặc dù không nói ra cũng không thể trách trời đất, hắn cũng không nhịn được vừa lạy dập đầu vừa trong lòng khẩn cầu Bồ Tát tha cho mình.

Mỗi bước mỗi xa

Thoáng thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng Diêu Dao cười nhạo một tiếng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, ngược lại tỏ vẻ lo lắng hỏi sao sắc mặt hắn lại xấu như vậy, bảo gã sai vặt đỡ hắn đến viện nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống núi, Hà Giác thì đã hận không thể ngã đầu xuống ngủ, nghe vậy chỉ có thể nói với Vương thị một câu thất lễ, mong tẩu tẩu đừng trách rồi vào trong viện.

Hà Giác nghĩ trong chùa chắc chắn sẽ ngủ được một giấc ngon, nhưng không ngờ trong cơn nửa tỉnh nửa mê lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Vương thị và Diêu Dao ở trong sân——

“Cho nên nói nữ nhân sống có tốt hay không, vẫn phải xem phu gia như thế nào, muội nhìn Hòa Duyệt công chúa xem, dáng dấp xinh đẹp, gia thế tốt, Đế Hậu còn hận không thể nâng niu nàng ấy ở trong lòng bàn tay, nhưng lại gặp phải người như vậy, nếu không thì sao lại lãng phí tuổi thanh xuân trong chùa được…”

“Chỉ có thể nói những người đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nghe nói Tôn Trạng Nguyên kia giờ mắt không nhìn rõ nữa, tay có thể viết ra những lời văn vẻ cẩm tú cũng bị lao động hàng ngày làm cho gần như bị phế đi, ôi còn Tôn mẫu kia nữa…”

“Nghe nói ngày nào cũng ở trong lao chửi rủa không ngớt, không biết đã chọc phải ai, muội cũng biết những người bị nhốt đều có chút liên quan đến việc xấu, nghe nói mấy hôm trước bị dạy dỗ đến mức không thể đứng dậy, vẫn phải nhờ kinh triệu doãn mời đại phu mới giữ được mạng.”

Hà Giác ban đầu còn mơ màng, nhưng càng nghe càng thấy kinh hãi.

Chuyện của Tôn Hạo Nhiên hắn dĩ nhiên có biết, lúc đó hắn đã thấy đối phương dại dột vô cùng, đã làm chuẩn bị rõ ràng từ trên xuống dưới, mà không thể quản được cả mẫu thân cùng thê tử của mình, nếu không thì cũng không đến nỗi đường đường là trạng nguyên lang lại thành ra như vậy. Sau này những việc hắn làm còn tệ hơn Tôn Hạo Nhiên, trong lòng cũng đã lo lắng một thời gian, còn đặc biệt lấy chuyện của Tôn Hạo Nhiên làm ví dụ nói cho Hà mẫu và Bạch Như Huyên nghe… Giờ đột nhiên nghe thấy cái tên Tôn Hạo Nhiên, lại từ miệng Vương thị và Diêu Dao, sao không khiến hắn tim đập như sấm chứ?

Cảm giác buồn ngủ của Hà Giác lập tức tan biến, hắn lật người xuống giường ra sân ngoài, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vương thị và Diêu Dao, hỏi mới biết hắn vừa mới ngủ thì hai người đã đi đến chỗ Hòa Duyệt công chúa.

Hà Giác càng sợ hãi hơn, nhìn xa xa về phía bức tượng Phật lóe lên kim quang, đây, đây có phải là Phật tổ đang trừng phạt hắn không?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...