Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Sau Hoàng Thành

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúng ta một đoàn mười người, vóc dáng tuổi tác đều tương đương. Ta và Tiểu Xuân vì là đồng hương, nên thường xuyên chăm sóc lẫn nhau, cũng thân thiết hơn.

Lần này chúng ta đi theo cung ma ma, muốn đi bái kiến Hoàng hậu nương nương. Đi ngang qua một con đường nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy các công công mặc áo xanh lam đang khiêng một chiếc kiệu vàng đi tới, cung ma ma kinh hãi, bảo chúng thiếp mau quỳ xuống.

Chúng ta quỳ gối dựa vào tường, kiệu dừng lại, một giọng nói the thé vang lên: "Cung nào đấy? Đi làm gì?".

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người vừa nói rồi cười cười, gọi một tiếng: "Công công".

Cung ma ma hít một hơi lạnh, vội vàng ngẩng đầu nói: "Công công thứ tội! Nàng ấy mới đến nên không hiểu quy củ, lão nô sẽ dạy dỗ nàng ấy!".

Người nọ có một đôi mắt phượng, môi đỏ răng trắng, nói chuyện ra vẻ ta đây, cong ngón tay út, mắng ta không biết lễ số.

Hắn ta đi đến trước mặt ta, giơ tay lên toan đánh. Ta sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng bàn tay kia lại không rơi xuống. Ta mở mắt ra xem, thì ra là Tiểu Xuân đã chắn cho ta.

Cung ma ma kinh hãi, muốn kéo Tiểu Xuân lại, nào ngờ Tiểu Xuân lại đứng dậy đẩy công công kia một cái. Tiểu Xuân trừng mắt nhìn hắn, che ta ở phía sau: "Gọi ngươi là công công có gì sai? Sao ngươi lại đánh người?".

"To gan!", công công tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào Tiểu Xuân: "Bắt lấy nàng ta!".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phia-sau-hoang-thanh/1.html.]

Lời còn chưa dứt, Tiểu Xuân đã bị người ta ấn ngã xuống đất.

"Dừng tay!"

Một giọng nói lười biếng vang lên, ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Người trên kiệu bước nhấc rèm lên, lộ ra khuôn mặt, tò mò nhìn Tiểu Xuân đang quỳ dưới đất không chịu khuất phục.

"Ngươi tên gì?", hắn hứng thú nhìn Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân ngẩng đầu, bướng bỉnh đáp: "Lạc Tiểu Xuân".

Hắn khẽ cười, phẩy tay một cái, những kẻ đang giữ Tiểu Xuân liền cung kính lui ra. Hắn vẫy tay về phía Tiểu Xuân: "Lại đây".

Tiểu Xuân không chút sợ hãi bước tới, hỏi: "Làm gì?".

Nam nhân bước xuống kiệu, cúi đầu nhìn Tiểu Xuân, kẹp lấy cằm nàng, ôn nhu mà bá đạo nói: "Trẫm là hoàng đế, ngươi có nguyện ý làm nữ nhân của trẫm không?".

Tiểu Xuân kinh ngạc trợn to mắt, tò mò hỏi lại: "Ngươi thật sự là hoàng thượng?".

"Không giống sao?", nam nhân cười nói.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Sau Hoàng Thành
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...