Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Sau Hoàng Thành

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, hoàng thượng hất tay áo bỏ đi.

Hồng công công nói cho ta biết, Tả tướng quân tên là Tả Ảnh, là nghĩa tử của thừa tướng đại nhân, nghĩa huynh của hoàng hậu. Cũng là người mà hoàng thượng đố kỵ.

Những bí mật này ta chỉ có thể giấu kín trong lòng, để nó mục ruỗng trong bụng. Cho dù tất cả mọi người đều biết, cũng không dám nói ra.

Chỉ cần gắng gượng đến hai mươi lăm tuổi, ta liền có thể xuất cung.

Những thứ Tiểu Xuân và hoàng hậu ban thưởng, ta đều cất giấu, đã được một hòm nhỏ rồi. Hồng công công giúp ta bảo quản, đợi ta xuất cung sẽ dùng số tài sản đó mua một ít ruộng vườn, tìm một người tốt gả đi.

Tả tướng quân dẫn dắt chúng tướng sĩ khải hoàn, hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ, ngự thiện phòng bận tối mắt tối mũi.

Ta nhóm lửa nóng đến toát mồ hôi, cảm thấy bản thân sắp bị nướng chín. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Hồng công công lại đưa cho ta một đĩa thịt bò lớn, bảo ta bưng đến tiền điện.

Ta thèm nhỏ dãi, nhìn thịt bò chảy nước miếng. Hồng công công gắp một miếng thịt nhét vào miệng ta: "Ăn miếng này rồi đi, trên đường không được phép ăn vụng."

Lẽ ra ta không nên đến tiền điện, người bưng thức ăn nhiều như vậy, nhưng Hồng công công cứ nhất định bắt ta đi.

Trong lúc đút thịt cho ta ăn, ông ấy lặng lẽ nhét vào tay ta một thứ tròn tròn, hình như bọc thứ gì đó bên trong.

"Đĩa thịt này để lên bàn Tả tướng quân, đừng nhớ nhầm", ông ấy nghiêm túc nhìn ta, lại ấn ấn tay ta.

Ta hiểu ý, ông ấy muốn ta đưa thứ trong tay cho Tả tướng quân.

"Tả tướng quân trông như thế nào vậy?", ta tò mò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phia-sau-hoang-thanh/9.html.]

"Tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, ngươi nói xem trông như thế nào?", ông ấy đáp lại.

"Không biết ạ", ta nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Hồng công công miêu tả: "Da ngăm đen, dáng người cao, vạm vỡ, thân hình thẳng tắp như tùng bách, khí thế mạnh mẽ như mặt trời, lông mày rậm mắt sáng, khí chất nổi bật, tướng mạo tuấn tú."

"Nhưng trong điện không chỉ có mỗi một vị tướng quân, lỡ con nhận nhầm thì sao?", ta lo lắng hỏi.

Hồng công công cười nói: "Ngươi cũng khá thông minh đấy, để ta nghĩ xem."

Ông ấy xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi vỗ tay một cái: "Ta nhớ ra rồi! Tả tướng quân có một nốt ruồi dưới mắt phải."

Ta bưng đĩa, trong lòng lẩm bẩm: "Tả tướng quân có một nốt ruồi dưới mắt phải, tướng mạo tuấn tú, da ngăm đen..."

Đây là lần đầu tiên ta đến tiền điện. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng hơn cả sự tò mò. Ta vội vàng nhìn thoáng qua cung điện nguy nga tráng lệ, khi nhìn thấy người ngồi trên long ỷ, ta sợ hãi lập tức cúi đầu xuống.

Trên yến tiệc, chén rượu chạm nhau, tiếng cười nói, chúc tụng vang lên không ngớt. Ta lẫn trong đám cung nữ, thái giám, tìm kiếm Tả tướng quân trong số rất nhiều vương công đại thần đang ngồi.

Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy một nam nhân có nốt ruồi dưới mắt phải. Hắn đang uống rượu với vẻ mặt không vui, lông mày nhíu chặt.

Lời miêu tả mơ hồ của Hồng công công lúc này trở nên rõ ràng. Hắn thân hình thẳng tắp, lông mày rậm mắt sáng, trong số các đại thần trông rất nổi bật.

Ta cúi đầu bước nhanh đến trước mặt hắn, đặt đĩa thịt bò lên bàn thấp, hắn tự rót rượu uống, ánh mắt có chút mơ màng.

Lúc đặt đĩa xuống, ta cố ý làm đổ bình rượu, rượu theo mặt bàn nhẵn bóng chảy xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Sau Hoàng Thành
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...