Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quán Vịt Quay Mobius

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng bên trong tủ lạnh càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức tôi không ngừng run rẩy. Trời ơi, lẽ nào, bạn thân chính là bị đông cứng đến c.h.ế.t như vậy sao?

Tôi không dám nghĩ nhiều, bật điện thoại lên, ba chân bốn cẳng trèo lên tấm lưới sắt tầng thứ nhất, giơ tay đẩy nắp tủ lạnh nhưng nó không hề nhúc nhích.

Tôi lập tức hoảng hốt, muốn tìm thứ gì đó để cạy ra, nhưng lại phát hiện nắp tủ lạnh không đóng kín hoàn toàn, ở giữa có một khe hở khoảng năm centimet.

Đã không đóng kín, tại sao lại không mở ra được? Tôi chiếu ánh đèn điện thoại dọc theo khe hở ra bên ngoài, muốn xem có phải chỗ nào bị kẹt không.

Giây tiếp theo, tôi thấy cái đầu vịt của người đầu vịt xuất hiện ở khe hở. Một con mắt vịt to lớn, dán chặt vào tôi.

"Á!" Tôi không thể kìm nén tiếng hét nữa, theo bản năng ném điện thoại ra, nhắm vào con mắt đó.

Khoảnh khắc ném đi, tôi đã hối hận ngay lập tức, đó là cái đầu vịt của người đầu vịt, chứ không phải mắt thật, sẽ không gây ra tổn thương gì cho anh ta.

Nhưng kỳ lạ thay, lực cản trên nắp tủ lạnh đột nhiên biến mất. Bên ngoài vang lên tiếng "bộp" một cái nghe như có vật gì đó giống gậy rơi xuống đất. Tôi lấy hết can đảm lật nắp tủ lạnh lên, mới phát hiện đó thật sự chỉ là cái đầu vịt của người đầu vịt.

Cái dĩa cỡ lớn bên cạnh lò nướng, nằm im lìm trên mặt đất. Xem ra, người đầu vịt từng dùng nó để chặn nắp tủ lạnh.

Nhưng mục đích của anh ta là gì? Tại sao lại để lại cái đầu vịt của anh ta cho tôi?

Tôi nhặt cái đầu vịt dưới đất lên, dưới ánh sáng điện thoại tỉ mỉ xem xét. Cái đầu vịt làm bằng da, bên trên dính đầy lông tơ mềm mại, sờ vào không khác gì vịt thật.

Tôi không dám đội nó lên đầu, bèn tiện tay cài cái đầu vịt vào thắt lưng. Người đầu vịt đã tháo đầu vịt, có lẽ đã rời đi rồi.

Tôi bật đèn pin, đi một vòng lớn quanh nhà hàng, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, đều không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào.

Vậy thì, tôi phải rời đi bằng cách nào đây?

Con hẻm bên ngoài cửa vẫn như lúc tôi đến, tôi bước ra khỏi hẻm, phát hiện hai bên đường vẫn là những ngôi nhà dân đóng chặt cửa sổ.

Tôi biết, dù tôi có chạy thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ quay lại "Mobius". Nhưng ở đây nhất định có một lối ra, nếu không, người đầu vịt đã đi đâu?

Tôi quay lại nhà hàng, tiếp tục tìm kiếm cách rời đi.

4.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng đồng hồ trên điện thoại vẫn luôn hiển thị 11 giờ 8 phút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-vit-quay-mobius/chuong-4.html.]

Tôi đã quen rồi, ở cái nơi quỷ quái này, thời gian ngừng lại cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Đến lúc tìm đến vòng thứ năm, tôi thở hổn hển ngồi bệt xuống sàn nhà hàng, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Lẽ nào bạn thân đã cùng đường bí lối, nên mới chui vào tủ lạnh tự kết liễu?

Chuyện này... cũng không thể nào, nếu bảo tôi chọn, tôi thà bị thiêu c.h.ế.t trong lò nướng còn hơn...

Khoan đã. Lò nướng!

Tôi bật dậy, vài bước vọt vào bếp sau, đứng trước lò nướng. Cái lò nướng này cao hơn một người, rõ ràng là do chủ nhà hàng đặt làm riêng.

Ánh sáng đèn pin điện thoại không xuyên qua được lớp kính màu trà của lò nướng, tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mở lò nướng ra xem sao.

Cửa lò nướng kéo một cái là mở ra, không gian bên trong hiện rõ mồn một. Hai hàng ống đồng tỏa nhiệt thô to ở trên và dưới, ở giữa có một cột thép, chắc là dùng để cố định thức ăn.

Tôi kinh ngạc nhìn thấy ở sâu nhất trong lò nướng, thật sự có một cái lỗ đen ngòm. Lỗ rộng khoảng một mét, có lẽ, người đầu vịt đã rời đi từ đây. Bất kể cái lỗ này dẫn đến đâu, nó đều là lựa chọn duy nhất của tôi.

Tôi chui vào lò nướng, kéo cửa lò lại. Tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng người đầu vịt sẽ xuất hiện bên ngoài lò, rồi bật công tắc lò nướng.

May mắn thay, tình huống đó đã không xảy ra. Tôi đang chuẩn bị chui vào cái lỗ đó, chợt chú ý đến đèn báo trong lò nướng. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, đèn báo màu đỏ phản chiếu ánh sáng đỏ, nhấp nháy liên tục, thoạt nhìn có chút kỳ dị.

Như bị ma xui quỷ ám, tôi đưa tay tháo cái đèn báo đó ra, phát hiện nó lại không hề kết nối với bất kỳ đường dây nào. Đế đèn có một nút, nhấn giữ là có thể phát ra ánh sáng đỏ.

Tôi nghĩ một lát, rồi nhét nó vào túi, nằm rạp xuống đất chui vào trong lỗ. Bên trong lỗ là một đường hầm đường kính một mét, không biết là do thứ gì đào ra.

Sau khoảng mười mấy phút bò, khi tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi lần thứ tư, loáng thoáng thấy có ánh sáng chiếu vào trong hang. Tôi không biết sức lực từ đâu ra, một hơi bò ra khỏi miệng hang.

Khoảnh khắc vừa ra ngoài, tôi đã sững sờ. Rõ ràng tôi là chui vào từ lò nướng, sao lại bò ra từ lò nướng nữa?

Mà điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là, bên ngoài lò nướng, bếp sau sáng trưng, người đầu vịt đội đầu vịt bước vào bếp sau, bưng một đĩa vịt quay nguyên con nóng hổi, rồi lại bước ra khỏi bếp sau.

Tôi đẩy cửa lò nướng ra, rón rén đi đến cửa bếp sau, lén lút nhìn cảnh tượng trong nhà hàng.

"Đây là món đặc trưng của quán, thật sự rất ngon, quý khách nhất định phải nếm thử." Người đầu vịt đặt vịt quay nguyên con lên bàn, nói với người phụ nữ đang đứng cạnh bàn.

Tôi không nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, chỉ thấy cô ấy mặc áo dệt kim ngắn màu be, quần jean xanh nhạt và giày thể thao trắng. Cô ấy… mới là bạn thân của tôi sao?

Tôi đột ngột quay đầu nhìn sang chiếc tủ lạnh bên kia. Người phụ nữ trong nhà hàng là bạn thân của tôi, vậy người phụ nữ trong tủ lạnh là ai?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quán Vịt Quay Mobius
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...