Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SHOW HẸN HÒ ĐỌC TÂM

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phần tương tác nhanh chóng kết thúc, nhưng đến lúc bỏ phiếu thì đúng như dự đoán, có chuyện xảy ra.

Tôi lại là người nhận được nhiều hoa hồng nhất!

[Không hiểu, Cố Điềm với Chúc Thanh An thì còn chấp nhận được, chứ sao mấy người khác cũng bầu cho Tống Tâm vậy?]

[Tống Tâm là công chúa ẩn danh à? Công ty định nâng cô ấy lên hả?]

[Không thể nào! Hai ngôi sao hạng A đó nổi tiếng khó chiều, đâu đến mức vì cô ấy mà diễn theo kịch bản chứ.]

Vậy nên, quyền chọn người ăn tối dưới ánh nến thuộc về tôi.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi bước về phía Chu Nham vốn được chương trình sắp đặt để ghép đôi với tôi.

Tôi còn cảm nhận rõ ràng Chu Nham khẽ thở phào, chắc sợ tôi nổi hứng lại chọn hai người kia.

Tôi ghé sát anh ta nói nhỏ: “Yên tâm, tôi không phải Trương Tam ngoài vòng pháp luật đâu. Tinh thần hợp đồng là phải giữ mà.”

Thế nên bữa tối diễn ra khá êm đẹp. Dù sao cũng là diễn viên, mấy biểu cảm e thẹn nhẹ nhàng cũng không quá khó.

Nhưng khán giả lại không nghĩ vậy.

[Tẩy chay cặp đôi công nghiệp! Tống Tâm với Chu Nham nhìn gượng gạo quá, như người xa lạ ấy.]

[Tôi là học sinh tiểu học đây, tổ chương trình mau trả Tống Tâm lại cho Cố Điềm đi, còn Chu Nham thì mời ra ngoài!]

[Fan couple An Tâm của tụi tôi không tồn tại à? Chúc Thanh An mau xông lên, vợ anh sắp bị cướp mất rồi, Chu Nham cút cút cút!]

Ăn tối xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Vừa đặt chân vào phòng, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Chúc Thanh An và Cố Điềm.

Nickname [An] gửi tin nhắn: [Có rảnh không?]

Ngoài cửa thì vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng Cố Điềm: “Cục cưng, mở cửa đi.”

Hơi khó xử, tôi nhắn lại cho Chúc Thanh An: [Chị Điềm Điềm tìm em.]

Anh ấy đáp: [???]

Có lẽ vì ở xa nên tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút.

Tôi xỏ dép lê ra mở cửa, Cố Điềm vừa vào đã ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt.

“Cuối cùng cũng có thời gian riêng với nhau rồi.”

Tôi chỉ tay về phía camera: “Chưa tắt đâu.”

Cô ấy hiểu ý, liền cởi áo khoác ra che ống kính lại.

Tôi: ??

Khán giả thì sôi sục.

[Sao màn hình đen thui rồi? Có gì mà thành viên trả phí như tôi không được xem hả?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/show-hen-ho-doc-tam/chuong-5.html.]

[Camera: Không có ai đứng về phía tôi sao?]

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

[DNA ai động rồi? Là của tôi đó! (bò lăn) (vặn vẹo) (gào thét) (đập giường)]

[Tổ chương trình, cho cô ấy một cơ hội gõ cửa nữa đi, mau thả hai người phụ nữ đó ra cho tôi!!]

Cố Điềm nhướng mày, ánh mắt đầy mê hoặc: “Em gái Tống Tâm, chị cần em giúp một chuyện.”

Tôi áy náy: “Em chỉ là người vô danh tiểu tốt, giúp được gì cho chị chứ?”

Có lẽ sợ micro vẫn còn hoạt động, Cố Điềm ghé sát tai tôi, thì thầm.

Nghe xong, tôi che miệng, vẻ mặt như hoa đào nở rộ: “Hả? Thật ạ?”

Cô ấy nắm tay tôi: “Chính xác. Nên chị cần em, em gái à.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy: “Chị yên tâm, chuyện cả đời của chị, cứ giao cho em.”

Cô ấy mỉm cười rồi quay người bước đi.

Ngoài cửa, Chúc Thanh An vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt.

Để tránh bị fan của anh ấy mắng te tua, tôi ngáp một cái, rồi nhanh trí nói: "Chào anh Chúc, anh đi dạo à? Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây, mai gặp lại nhé!"

Nói xong "rầm" một tiếng, tôi đóng cửa lại.

Tiện thể cũng chặn luôn những lời lẩm bẩm của anh ấy bên ngoài.

Hôm sau, tổ chương trình lại bày ra một trò mới: nam trang điểm cho nữ.

Lần này, luật chơi là các thành viên sẽ ẩn danh viết tên người mình thích. Nếu hai người chọn trúng nhau sẽ thành một cặp. Nếu không, sẽ bốc thăm ghép đôi ngẫu nhiên.

[Không có phần thưởng đâu, nhưng đoán thử xem lần này Tống Tâm chọn ai?]

[Chắc chắn là Cố Điềm!! Tối qua họ vừa nói chuyện riêng đấy, ai mà hiểu nổi? Cặp đôi Điềm Tâm là đỉnh của chóp!]

"Nếu tôi là Tống Tâm, tôi sẽ công bằng lắm. Hôm qua đã cưng chiều Cố Điềm rồi, hôm nay nhất định phải cho Chúc Thanh An một cơ hội. Cặp đôi An Tâm trỗi dậy nào!"

Không ai ngờ được, tôi vẫn chọn Chu Nham.

Vì sau khi viết tên xong thì phải vào phòng tối bỏ phiếu, nhưng khán giả vẫn có thể nhìn thấy.

Tôi vừa viết xong tên Chu Nham thì đã có người phản đối.

[Tống Tâm, nếu cô đang bị ép buộc thì chớp mắt đi.]

[Sao vẫn là Chu Nham!! So với Chúc Thanh An thì ai cũng biết nên chọn ai rồi mà.]

[Tống Tâm: Nếu tôi nặng 100 cân thì có đến 99 cân là bướng bỉnh.]

Nhưng khi kết quả được công bố, Chu Nham lại chọn một khách mời nữ khác!

Tôi c.h.ế.t sững, lập tức muốn đi tìm Chu Nham tính sổ.

Đơn phương xé hợp đồng đúng không?

Chu Nham đến nhìn tôi còn không dám, rụt rè như rùa rụt cổ.

Nhưng Chúc Thanh An thì lại rất vui, trong lòng cười lạnh: [Không trị được cô, chẳng lẽ không trị nổi một thằng đàn ông à? Vật cản lần này đã dọn sạch rồi.]

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SHOW HẸN HÒ ĐỌC TÂM
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...