Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Showbiz Là Của Tôi

Chương 138

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Việc đưa thẳng chân tướng ra là quyết định của Hứa Trích Tinh sau khi cân nhắc.

Bởi vì mặc kệ có thừa nhận hay không, chuyện này rồi sẽ bị bới ra thôi. Một lời nói dối sẽ cần rất nhiều lời nói dối đi kèm với nó, tựa như trước

đây cô gạt idol vậy, một ngày nào đó vẫn sẽ ngã ngựa.

Trước đây mọi người không suy nghĩ tới phương diện kia, không ai thèm liên hệ cô với Thần Tinh quăng tám sào còn không tới. Bây giờ hệ thống truy cập thông tin doanh nghiệp trên Internet còn chưa hoàn thiện, các cô gái đu idol cũng chưa ý thức được. Nhưng để thêm một hai năm nữa, sau khi các

hệ thống đăng kiểm thông tin doanh nghiệp phát triển hơn, việc ngã ngựa

sẽ là chuyện phút chốc.

Thay vì bây giờ phủ nhận, không bằng thừa nhận thẳng luôn.

Cô chỉ là kín tiếng, cũng không phải sợ hãi, thân phận này đối với cô mà

nói, cũng không phải thứ bôi đen gì. Cứ luôn che giấu giấu diếm, ngược

lại sẽ mang đến rất nhiều ngờ vực và phiền toái cho sau này.

Official weibo của Thần Tinh vừa up bài, cư dân mạng thật sự ngây ngẩn cả người.

Ý là gì á?

Cái bà chủ mà các người nói, có phải là bà chủ trong ý nghĩ của chúng tôi không?

Top comment: 【 bà chủ gì đấy? 】

Official weibo của Thần Tinh reply: 【 bà chủ tịch đấy 】

Cư dân mạng:???????

Phong Tranh:!!!!!!!

Đậu má, đúng là phép màu trên mặt đất.

Tuổi còn trẻ, bề ngoài xinh đẹp, là nhà thiết kế của nhãn hiệu cao cấp thì

thôi, cậu lại còn là chủ tịch của công ty quản lý bá nhất showbiz???

Cậu còn là người ư??? Cậu là thần tiên trên trời xuống đây lịch kiếp thuận tay khởi nghiệp thì có?!

Các cư dân mạng lúc trước còn cà khịa hãm l đều câm miệng hết, hơn nữa còn

bắt đầu ngẫm lại, idol mình dạo này có hợp tác với Thần Tinh không? Idol nhà mình dưới trướng Thần Tinh ó! Vờ lờ nãy mình khẩu nghiệp có bị

nghiệp quật vào idol không???

Mau mau xóa hết comment đi!!!

Bà chủ Hứa ơi chúng em xin lỗi, chúng em dập đầu nhận tội!!!

Club Phong Tranh thực sự trầm mặc một lúc.

Khiếp sợ xong, trong lòng lại thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Một là vì Nhược Nhược vẫn là Nhược Nhược, các cô không tín nhiệm sai người.

Hai là bởi sau khi drama tung ra, phần lớn mọi người đều giữ được lý trí

không chửi bới nhục mạ, chỉ đi hỏi cô giải thích bác bỏ tin đồn.

Fandom luôn rất dễ dàng xúc động, bởi vì quá yêu quá thương, không nỡ để idol

chịu một chút tổn thương nào. Có đôi khi yêu đến mức mù quáng, sẽ mất đi lý trí.

Chuyện của Hứa Trích Tinh nếu

gác lên người khác, có lẽ đã sớm bị xé cho tan tành đến mức mẹ mình còn

nhận không ra. Nhưng bởi vì là Nhược Nhược, là Nhược Nhược mà các cô tin tưởng, cho nên các cô vẫn giữ được kiên nhẫn và lý trí.

Về phần những fan không nghe khuyên bảo, trở mặt điên cuồng nhục mạ, Phong Tranh tỏ vẻ: Cút ngay! Các người là đám lòng dạ đen tối! Chúng tôi

không thừa nhận tư cách fan của các người!!!

Trước khi ảnh chụp tuôn ra, Phong Tranh vốn vẫn luôn ở khu bình luận của

account marketing giúp Hứa Trích Tinh bác bỏ tin đồn. Sau này lúc ảnh bị tung ra mới dừng lại, bây giờ chân tướng vừa ra, mọi người cùng chung

kẻ địch, hùng hổ trở về chiến trường cà khịa hết mấy cái account

marketing bịa đặt kia đi.

Ai dè search một cái, phát hiện mấy cái account marketing kia đều xóa hết post rồi.

Không chỉ có xóa post, không bao lâu search tiếp, nick cũng bay luôn.

Cư dân mạng:………… Đây là sức mạnh của tư bản sao!

Huhuhu cầu bà chủ Hứa ra tay nhè nhẹ, ngàn vạn lần đừng vì những comment ngu

ngốc đánh chó dọa mèo hồi nãy mà ghim idol chúng em nha. Chúng em đều bị tiểu nhân che mắt, fan làm thì fan chịu ạ, không liên quan gì đến idol ạ QAQ

Xin ngài bớt giận, cùng lắm thì tí

nữa chúng em sẽ đi vote cho Sầm Phong, cày rank, mua album gì gì đó,

ngài xem như không thấy gì nhé?

Phong Tranh: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đậu xanh rau má, thân phận fans trùm nhà mình thăng cấp, vừa to vừa máu hơn!

A, đột nhiên có tí hoảng loạn.

Chủ tịch của Thần Tinh đấy!

So với nhà thiết kế của Thuyền Quyên, tên tuổi này quả thực giậm chân một cái là chấn đất ba lần á.

Nhưng vì có Nhược Nhược tồn tại, Phong Tranh cũng không thấy kính sợ như các

cư dân mạng khác, bởi vì Nhược Nhược rất thân với các cô. Mỗi lần tiếp

xúc trong hoạt động, cô bình dị gần gũi lại ngoan ngoãn đáng yêu, thật

sự không thể nào liên hệ cô với chủ tịch uy nghi nghiêm túc.

Cảm giác này thật sự quá kì quái và phức tạp.

Club Phong Tranh đều chần chờ nhắn lại dưới clone của cô: Chúng tớ còn có thể gọi cậu là Nhược Nhược không?

Hứa Trích Tinh reply: Không thì các cậu định gọi tớ thế nào? Ai dám gọi bà

chủ Hứa tớ thề các cậu sẽ không được nhận merch của tớ đâu.

Phong Tranh: Ha ha ha ha ha ha huhuhuhuhuhu quả nhiên vẫn là Nhược Nhược, Nhược Nhược tốt nhất!

# Hứa Trích Tinh là chủ tịch Thần Tinh # rất nhanh thay thế hashtag trước đó bò lên hot search.

Có Bộ phận PR của Thần Tinh cố tình đè nặng, hot search chỉ nhảy lên một

chút, vừa bò lên trên đã bị triệt hạ, không tới độ làm toàn bộ internet

bùng nổ.

Nhưng thế này với bùng nổ toàn internet cũng không khác gì nhau, dù sao mọi người biết hết cả rồi.

【 nhìn tốc độ hot search bị hạ xuống này, Thần Tinh chắc không ngờ có một ngày lại phải triệt hot search cho chủ tịch nhà mình đâu nhỉ ha ha ha

ha 】

【 cho nên mấy hot search bôi đen Sầm Phong hồi xưa đều triệt nhanh vl, Bộ phận PR của Thần Tinh chắc mở ra vì Sầm Phong quá 】

【 vờ lờ? Tìm được nguyên nhân rồi! Có fans làm chủ tịch thật tốt QAQ】

【 tốt cái lòn, không biết phải lên giường bao nhiêu lần rồi ấy, thảo nào tài nguyên của Sầm Phong lại tốt như vậy, ha hả 】

【 lên giường cái mả mẹ mày, mồm mày thối thế là do mày tự ăn kít của mày à? 】

【 GATO thì GATO đi, bịa đặt con cụ gì, anh nhà tao từ trước đến giờ đều đi lên bằng thực lực 】

【 có gì nói nấy nhá, Sầm Phong từ khi debut tới nay, tài nguyên đúng là tốt hơn người khác mà 】

【 có gì nói nấy luôn, tài nguyên tốt cũng là vì anh xứng đáng. Làm sao,

thực lực của anh tôi không xứng với tài nguyên như vậy sao? 】

【 fans mù hết à mà không chịu thừa nhận, nếu không có Hứa Trích Tinh, Sầm Phong không thể phát triển tốt như vậy được đâu 】

【 ô thế thì liên quan chó gì đến ông? Ông có bản lĩnh thì ông cũng tìm

một fan trung thành làm chủ tịch công ty quản lý đê, đáng tiếc đíu ai

thèm làm fan ông đâu, hì hì 】

……

Hướng gió rất nhanh liền bay từ chuyện Hứa Trích Tinh là chủ tịch tới tài

nguyên của Sầm Phong, bàn tán tung giời như thế, đối thủ luôn theo dõi

Sầm Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, trang bị đầy đủ để bôi đen Sầm

Phong lên giường với sếp để nổi.

Nhưng

Hứa Trích Tinh đã sớm dự liệu cục diện này. Từ rất lâu trước đây, cô đã

có dự án đối phó với trường hợp này sau khi thân phận chủ tịch của mình

bại lộ.

Cô hạ lệnh cho bộ phận PR khởi động dự án xong, Hứa Trích Tinh online tự mình bày tỏ thái độ với chuyện vừa rồi:

――@ là Hứa Trích Tinh đây: Tôi đưa tài nguyên cho idol tôi là phạm pháp ư?

Đúng vậy, phạm pháp ư?!

Bình thường trong cuộc sống thím thích ai thì sẽ tặng quà cho người ấy, hi

vọng người ấy càng ngày càng tốt hơn. Tại sao khi đặt lên fan và idol

lại không được?

Tiêu tiền nhà thím à? Đưa tài nguyên nhà thím hay sao? Liên quan quái gì đến thím?

Sau khi bộ phận PR khởi động dự án, account marketing và fandom liên thủ, rất nhanh liền khống chế được hướng gió.

Tài khoản chuyên buôn dưa có trăm vạn fan up một status Weibo, bày ra toàn

bộ tài nguyền Sầm Phong từ khi debut tới nay, cũng tỏ vẻ:

【 Có gì nói nấy, Sầm Phong từ khi debut tới nay, cũng chưa từng lấy được

tài nguyên quá đáng gì mà? Trọng tâm của anh ta vẫn luôn đặt trên âm

nhạc, tác phẩm của anh ta giật giải là nhờ năng lực tự thân của anh ta.

Những deal đại diện thương hiệu của anh ta cũng không phải Thần Tinh

tiêu tiền mua mà. Người ta làm Center như hack game, debut một cái là

nổi đình nổi đám khắp internet, người phụ trách nhãn hàng nhìn trúng giá trị thương mại của anh ta mới tìm tới anh ta. Chuyện này mà cũng tính

là Thần Tinh cấp tài nguyên à? Gameshow cũng có mấy cái đâu, ngoại trừ

cái show nhóm đi chung với ID group, mấy gameshow ăn khách hot hòn họt

gần đây của Thần Tinh cũng không để Sầm Phong làm khách mời cố định mà 】

【 Cuối cùng còn kịch nói nữa, tôi nói thật, cái loại tài nguyên này đưa

cho người khác, có khối đấy mà người ta thèm. Hơn nữa đóng kịch là do

Văn Hành tìm anh ta. Văn Hành và Thần Tinh có thân nhau đâu, đây hoàn

toàn là mạng lưới quan hệ của Sầm Phong. Còn về phần Hồng Sương, cái này lại càng hề hước hơn, Hồng Sương là loại người sẽ cúi đầu vì tiền ư?

Những kịch bản phim điện ảnh người người tranh đoạt Sầm Phong đều không

có, thế mà các người cũng dám nói Thần Tinh vung tài nguyên? Vung thế

kia thì cũng keo kiệt quá đấy. Show Thuyền Quyên càng gượng ép hơn, đó

là thương hiệu cá nhân của Hứa Trích Tinh người ta, cô ta thích cho ai

thì để phần cho người ấy. Mà nói đến cái đấy, tài nguyên của Sầm Phong

còn không bằng Triệu Tân Tân đâu 】

Cư dân mạng đọc xong, hình như đúng rồi á?

Các lưu lượng khác debut xong, đại đa số đều chạy đi đóng phim truyền hình, tranh nhau vỡ đầu chảy máu để đóng vai chính, tài nguyên chân chính

trong giới, đúng là ở mảng phim ảnh.

Nhưng Sầm Phong hoàn toàn không chạm vào mà.

Ngược lại anh ta lại chạy đi đóng kịch nói, bây giờ lại đang chuẩn bị nhạc

kịch, thứ tài nguyên ít người để ý này có cho người khác cũng chẳng

thèm!

Nhưng anti fan thì khui đâu chẳng có chuyện, họ đốp ngay: 【 Thần Tinh và HTT bảo vệ Sầm Phong thế nào người sáng suốt đều nhìn ra

mà? Chỉ bằng thân phận của fans mà đối tốt với anh ta như vậy sao? Sầm

Phong không chủ động làm hàng có quỷ mới tin ấy? Rõ ràng là bổ nhào tiếp cận muốn lên giường với HTT vì mục đích tài nguyên ấy 】

Fan lão thành cách mạng của Fandom: Được, nếu các người đã nói đến chuyện

này, chúng tôi sẽ kể quỹ đạo debut của anh chúng tôi cho các người nghe.

Đầu tiên, anh nhà tôi ký hợp đồng trainee với Trung Thiên, bảy năm luyện

tập dài hơi, thực lực rõ như ban ngày, nhưng bởi bị công ty chèn ép, bị

cấp cao mơ ước, khiến anh tôi cuối cùng mất lòng tin với sân khấu.

Lúc F-Fly ra mắt đáng ra anh tôi cũng phải được debut, nhưng không hề thấy

đâu. Anh tôi được đưa đi Hàn Quốc huấn luyện hai năm, về nước xong những người khác trong ban mũi nhọn của Trung Thiên đều có kế hoạch đào tạo o bế để ra mắt, mỗi mình Sầm Phong là đứa con hoang bị vất sang Thần

tượng thiếu niên.

Các người đừng nói với

tôi vào Thần tượng thiếu niên là hot ngay, làm gì có ai không biết quan

hệ giữa Trung Thiên và Thần Tinh khi đó? Trung Thiên mà chịu đưa hạt

giống tốt cho Thần Tinh à? Rõ ràng có ý muốn từ bỏ Sầm Phong.

Biểu hiện của anh nhà tôi trong chương trình mọi người đều thấy được, mấy

tập đầu luôn thể hiện lấy lệ nên bị mắng là gà rù bình hoa, chuyện anh

tôi tự sa ngã rõ như ban ngày. Anh cũng từng đứng trên sân khấu nói, anh không thích sân khấu này.

Anh tôi đi học cơ khí, muốn tới nơi đồng không mông quạnh mở cửa hàng sửa chữa máy

móc, căn bản không muốn ở lại giới giải trí, anh tôi thèm tài nguyên mà

làm gì?

Là bởi vì video anh lén dạy học

cho mọi người bị nhìn thấy, là bởi vì anh không muốn liên lụy đồng đội

nên nghiêm túc lên sân khấu một lần, là bởi vì fans hô to chúng em yêu

anh với anh hết lần này tới lần khác, mới khiến đôi mắt ảm đạm của anh

sáng lên lần nữa.

Sau khi Thần tượng

thiếu niên kết thúc, ID group show off suốt một năm, lượng tài nguyên

Thần Tinh cấp cho ngang nhau, các người nói vậy, tám người còn lại của

ID group cũng lên giường hết à?

Một năm

sau anh nhà tôi chấm dứt hợp đồng với Trung Thiên, còn suýt phải trả số

tiền vi phạm hợp đồng trên trời, chấm dứt hợp đồng xong lại thành lập

studio cá nhân. Từ đầu tới đuôi anh nhà tôi có kí hợp đồng với Thần Tinh đâu, thế này mà cũng bôi cho anh tôi lên giường với người khác à???

Thế idol nhà các người cũng bị đè rồi đúng không?

Quan trọng nhất chính là, live stream gần đây mọi người đều xem rồi chứ? Hứa Trích Tinh trong đó cứ lại gần anh tôi một tí đã mặt đỏ tai hồng rồi,

mẹ nó nhìn như thế mà giống đã ngủ với nhau rồi à???!!!

Cư dân mạng:……………… Hợp lý và thuyết phục, healthy and balanced đấy nhỉ.

Account marketing và fandom người tung kẻ hứng, phản bác biện luận gọn gàng

ngăn nắp, lại được đoàn thủy quân chờ sẵn, Club Phong Tranh hoàn toàn

tin tưởng Nhược Nhược, đám anti fan bị giẫm cho bẹp dí, cố gắng thế nào

cũng không gượng dậy nổi.

Trong lúc đó

hội chèo thuyền Thần Tinh cũng vẫn luôn nỗ lực chống bôi đen, nhưng

style khống chế bình luận của các cô thật sự khác với người thường.

Các cô nói: Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, đều đang lúc tuổi trẻ độc

thân, các thím nói cái con bưm bứm bay bay ấy!!! Chẳng lẽ thím với bạn

trai thím yêu nhau cũng là quy tắc ngầm à?! Không đúng không? Không đúng thì các thím còn đợi gì nữa? Còn không mau chèo thuyền chung với chúng

em?!

Quần chúng hóng drama: Hình như có gì đó sai sai, hình như em đang hóng drama lại chuyển qua chèo thuyền rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...