Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Siêu Thoát

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Mở mắt ra, tôi không chút do dự, lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, nhưng kẻ sát nhân đội lốt shipper lại không xuất hiện.

Cảnh sát tìm kiếm một vòng không phát hiện người khả nghi thì rút quân, trước khi đi còn nhắc nhở tôi đừng vì ảo tưởng của mình mà báo cảnh sát.

Tôi há miệng, nhận ra mình hoàn toàn không thể phản bác nếu kể ra những chuyện mình đã trải qua, chắc chắn sẽ không ai tin cả.

Không lâu sau khi cảnh sát đi, tin nhắn từ cô bạn thân và dì Vương liên tiếp gửi đến.

Sau khi tôi trả lời như lần trước, tôi lấy cuốn sách 'Lưu Bạch' bản cứng từ tủ sách ra, rồi dùng dây cứu sinh trượt xuống từ cửa sổ.

Lần này tôi không đến những nơi đông người, mà chạy vào một công trường xây dựng gần đó.

Công trường này nằm gần sân cầu lông, lần trước tôi vào đây nhặt bóng, phát hiện một chiếc thùng thiếc bị bỏ hoang.

Chiếc thùng thiếc quay mặt vào tường, chỉ để lại một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người đi qua.

Nếu không đến gần nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra.

Tôi nghiêng người, chui qua khe hở vào trong thùng thiếc, tôi không tin trốn ở đây mà tên sát nhân cũng tìm được tôi.

Lấy điện thoại ra, tôi không vội mở phim mà lợi dụng ánh sáng từ điện thoại để đọc sách bản cứng.

Tôi có vài điểm nghi vấn, muốn tìm câu trả lời từ cuốn sách được miêu tả chi tiết hơn.

Cuốn sách này tôi đã đọc vô số lần, dựa vào trí nhớ, tôi nhanh chóng lật tìm nội dung mình muốn.

Kẻ sát nhân là một tội phạm có tổ chức điển hình, mỗi lần g.i.ế.c người hắn đều ở trong rừng cây hẻo lánh hoặc những góc vắng người.

Nhưng trong vụ g.i.ế.c Bạch Cẩn này, hắn đã nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của mình.

Rốt cuộc là vì sao?

Tôi nghĩ, hẳn là hắn có một lý do buộc phải g.i.ế.c Bạch Cẩn, nếu biết được lý do này, có lẽ tôi sẽ cứu được Bạch Cẩn thành công.

Trong sách, hiện trường mỗi vụ án của kẻ sát nhân đều được miêu tả, vị trí tìm thấy nạn nhân đều là những góc hẻo lánh nhất.

Gần hiện trường không có dấu vết kéo lê hay giằng co, nói cách khác, nạn nhân tự nguyện đến đó.

Trong chớp mắt, dường như có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi lại không nắm bắt được.

Tôi siết chặt mi tâm, muốn nắm bắt tia linh cảm đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sieu-thoat/chuong-5.html.]

Ầm ầm!

Trên trời vang lên một tiếng sấm âm ỉ.

Tiếng sấm, nổ tung trong đầu tôi.

Tôi đã tìm ra một điều được ẩn giấu trong toàn bộ cuốn sách mà chưa bao giờ được nhắc đến.

Kẻ sát nhân, không phải hành động một mình.

Hắn còn có một đồng bọn!

Chính đồng bọn đã dụ dỗ những cô gái đó đến góc vắng người, sau đó kẻ sát nhân mới ra tay.

Trong tiếng sấm chưa tan, khuôn mặt Vương San hiện ra trước mắt tôi.

9

Theo tình tiết lần trước, vào sáu giờ chiều ngày hôm sau, khi nam chính đến nhà Vương San, kẻ sát nhân vừa vặn chuẩn bị ra tay với Vương San.

Từ lúc Bạch Cẩn bị hại vào rạng sáng cho đến chiều Chu Niên đến, cách nhau hơn mười tiếng đồng hồ.

Trong khi kẻ sát nhân chỉ cần vỏn vẹn một tiếng để hoàn thành việc hành hạ và g.i.ế.c c.h.ế.t Bạch Cẩn.

Với tính cách cẩn thận của kẻ sát nhân, hắn không thể ở lại hiện trường lâu như vậy, khả năng duy nhất là căn bản hắn không hề có ý định g.i.ế.c Vương San.

Những gì Chu Niên bắt gặp khi đến nơi, chỉ là một màn kịch do kẻ sát nhân và Vương San dàn dựng.

Trước đây không hề phát hiện, bây giờ khi mang theo mục đích để tìm hiểu, tôi mới nhận ra Vương San không phải là nảy sinh tình cảm với Chu Niên trong quá trình phá án về sau.

Từ sớm, giữa những dòng chữ đã có thể nhìn ra sự yêu thích của cô ta dành cho Chu Niên, chỉ là trước đây, tôi luôn xem sự yêu thích này là tình bạn bè anh em.

Vương San là đồng bọn của kẻ sát nhân, cô ta thích Chu Niên nhưng Chu Niên đã bị Bạch Cẩn chiếm trước rồi.

Thế là cô ta để kẻ sát nhân đi g.i.ế.c Bạch Cẩn, sau đó từng chút một tung ra manh mối, giả vờ hợp tác với Chu Niên để tìm kiếm kẻ sát nhân.

Thảo nào lần nào cũng là cô ta tìm được manh mối mới vì cô ta là người quen thuộc nhất với kẻ sát nhân.

Cuối cùng Vương San g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ sát nhân thành công tẩy trắng bản thân, lại còn có được Chu Niên, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nghĩ đến đây, tôi hối hận tự cho mình một cái tát, lần trước tôi còn bảo Bạch Cẩn đi tìm Vương San, đúng là dê vào miệng cọp.

Tìm ra sự thật bị che giấu xong, tôi lập tức mở phát lại bộ phim, lần này hình ảnh trở nên mờ ảo hơn, thậm chí ngay cả khuôn mặt người cũng hơi khó nhìn rõ.

Giới hạn số ký tự bình luận của tôi cũng giảm xuống còn mười chữ.

"Đừng vào, trốn đi liên lạc với Chu Niên."

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Siêu Thoát
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...