Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2 cặp đôi tình tứ này chính là Gin – Sun, Ren – Lena.

- Ô kìa ! Bà cũng cúp tiết à ? – Sun.

- Chị ấy là thiên tài rồi, cần gì học – Lena.

- Định hỏi cái này, không biết nên hỏi không ? – Rick.

- Bên dưới kia là Earl với Xu kìa – Gin chỉ xuống.

Từ sân thượng này nhìn xuống dưới, cũng là chỗ của Earl và Xu, khá xa nên chẳng thể nghe được cái gì.

Cả đám nhòm xuống, thấy Earl và Xu đang nói gì đó với nhau.

- Không biết họ nói gì nhỉ ? Ôi, Hân, tôi yêu bà nhất đó – Sun.

- Ờ. Biết rồi ! – Rick lấy trong túi áo chiếc camera hình con chuồn chuồn, ném xuống.

Sau đó lấy ra cả chiếc Ipad, bấm bấm gì đó, lát sau trên màn hình hiện lên hình ảnh của Xu và Earl.

- Earl ! Thực ra… - Xu.

- Sao ? – Earl tỏ vẻ quan tâm.

- Tớ thích cậu ! – Xu.

- Xin lỗi. Tôi thích người khác rồi – Earl.

- Xin…Xin lỗi đã làm phiền ! – Xuy từ đâu xuất hiện.

- Sao chị lại ở đây ? – Earl.

- Xu gọi tôi tới mà. Hình như tôi đến không đúng lúc rồi – Xuy.

- Thôi chị về lớp đi ạ. Cũng không có gì đâu – Xu.

- Vậy xin phép – Xuy bỏ đi mà cảm giác đau nhói ở con tim ngày 1 mãnh liệt.

Sau đó Xuy tự thuyết phục mình bằng câu “ Mình có người yêu rồi mà”

- Quay lại chủ đề lúc này nha – Lena.

- Cậu muốn hỏi gì ? Cứ hỏi đi, đừng lo – Sun.

- Mỗi lần gặp Kin hay có những chuyện liên quan đến Kin không hiểu sao thấy tim nó đập mạnh – Rick.

- Vậy hỏi cậu 1 câu nha,vậy với cậu Kin là gì ? – Sun.

- Bạn ! – Rick lại thấy nhói ở tim.

- Nó đau phải không ? – Sun.

Rick gật đầu lia lịa.

Lúc này hẳn đáp án đã hiện ra trong đầu mọi người ( T/g : Trừ Rick )

- “ Vậy là cũng thích rồi !!”

- Hội ý đi ! – Sun.

4 đứa chụm lại to nhỏ…

- Có nên nói chị ấy biết tình cảm của chị ấy là gì và cả vụ anh Kin cũng thích chị ấy nữa – Lena.

- Ô kìa, phải tự nhận ra mới có ý nghĩa chứ - Sun.

- Nhưng cái lúc chị ấy nhận ra không khéo Kin lấy Xuy rồi – Ren.

- Thế chúng ta ở đây làm gì ? – Sun.

- Đương nhiên là chúng ta phải ngăn chặn việc đó rồi – Gin.

- Mấy người bàn tán xong chưa ? Nói lí do tại sao đi ! – Rick.

- Tiếc quá…Tụi tôi cũng đâu biết đâu – Sun gãi đầu gãi tai.

- Thế thôi ! – Rick bỏ đi.

Hôm sau tại nơi hẹn hò của Kin và Xuy.

Ngày đi chơi đầu tiên mà Xuy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vì Xuy cứ nghĩ đến cái cảnh hôm qua Xu tỏ tình với Earl. Cả buổi đi chơi không chơi được 1 trò tử tế, nói chung cứ thẫn thờ.

- Ê ! Cậu sao thế ? – Kin.

- À không sao ! – Xuy.

Thực ra Xuy không biết. Vẫn còn 1 đoạn hội thoại giữa Xu và Earl, đương nhiên là cái đám ở bên trên biết chứ.

- Người cậu thích, là chị Xuy đúng không ? – Xu.

- Cô biết nên cố tình gọi Xuy đến đây phải không ? – Earl.

- Tôi biết tình cảm của cậu từ đầu rồi. Nhưng vì muốn giúp cậu nên mới gọi Xuy đến đây. Khỏi lo. Tôi sẽ không làm gì Xuy đâu. Dù gì thì chị ấy cũng là chị gái tôi mà – Xu.

- Coi như tôi tin ! – Earl nói rồi bỏ đi.

Sau khi Earl bỏ đi khuôn mặt Xu đẫm lệ.

Tình yêu của cô gái này cũng rất mãnh liệt. Nhưng vì yêu chị - người thân duy nhất còn sót lại của cô nên cô đã phải kìm nén tình cảm này. Giúp đỡ chị trong cái mớ tình cảm lộn xộn này.

Hôm sau tại lớp.

Kin bước vào lớp. Rick vẫn là người đầu tiên mà Kin chào.

- Hi ! – Kin.

- Ừm. Chào ! – Tim Rick lại thấy nhói.

Lúc này, đầu Rick tự hiện lên 1 suy nghĩ trấn an bản thân.

- “ Hay là do 1 căn bệnh tim nào đó nhỉ. Chiều nay phải đi khám mới được”

( T/g : Chị Rick ơi, chị còn khờ tới mức nào nữa hả chị = = )

Giờ nghỉ trưa…2 cặp kia vẫn chụm đầu vào nhau bàn tán.

- Hay nói đi ! – Lena.

- Nhìn mặt chị ấy đần thối ra, trông thấy tội – Ren.

- Cứ kệ nó ! – Sun.

- Ê các cậu để ý không ? Dạo này đang dấy lên tin đồn đấy – Hs 1.

- Gì gì ? – Hs 2.

- Nghe nói Trần Thị Thu Bích( Xu) tỏ tình với Phạm Chí Dũng ( Earl ) rồi bị cho leo cây. Tội nghiệp ghê – Hs 1.

Xuy nghe thấy vậy, con tim như đang reo vang. Trên môi bất giác nở ra 1 nụ cười và khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn trước rất nhiều.

Kin đã phát hiện ra, lúc này hiện lên 1 suy nghĩ.

- “ Ồ ra đó là lí do tại sao mà cậu ta cứ thẫn với chả thờ. Phải nhúng tay vào thôi” – Kin.

Đã 1 tuần qua Kin hẹn hò với Xuy.

Vào ngày chủ nhật, Kin hẹn Xuy đến 1 nơi. Ngạc nhiên hơn khi mà đó là khu vực đằng sau trường chứ không phải là những nơi vui chơi như trước.

- Cậu gọi mình tới đây có việc gì ? – Xuy.

- Hoài niệm thật. Đây là nơi mà cậu tỏ tình với tôi – Kin.

- Hả ? – Xuy đỏ mặt.

- Chúng ta hẹn hò được 1 tuần rồi đúng không ? – Kin.

- Phải ! – Xuy.

- Có thật là cậu thích tôi không đấy ? – Kin.

- Có ! – Xuy.

- Cậu dám thề với lương tâm cậu điều đó là thật không ? – Kin.

- À..thì…có – Xuy.

- Vậy là cậu hẹn hò với tôi nhằm để Earl để ý chứ gì ? – Kin.

- Không hề ! – Xuy.

- Nếu vậy thì ta chia tay đi – Kin.

- Nhưng…tại sao ? – Xuy.

- Trong trò chơi này, cả 2 người đều hẹn hò với nhau vì lợi dụng, sẽ không nên kết quả gì đâu – Kin.

- Cậu..Cậu lợi dụng tôi ? – Xuy.

- Cậu chả như vậy – Kin.

T/g : Các bạn có thích nhân vật Rick không ạ ? Nếu vậy thì hãy đọc thử truyện Gửi nỗi buồn bay theo cơn gió trên santruyen.com của mình nha. Mô típ hơi cũ đấy ạ. Có nhân vật giống với cá tính, tính cách, quyền lực của Rick đấy ạ. [ cúi ] mong mọi người giúp đỡ nha.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...