Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TAM TÒNG TỨ BẤT ĐỨC

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả người ta đã bị câu nói này của hắn làm cho ngây dại.

Khi Cảnh Hoành Dụ nói câu này, giọng điệu rất bình thản.

Ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước.

Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể nhận ra lời nói của hắn đã gây nên một cơn sóng thần kinh thiên động địa như thế nào.

Hắn mười lăm tuổi được lập làm Trữ quân.

Đó là năm năm trước.

Mà lần cuối cùng ta gặp hắn, là sáu năm trước.

Mặc dù ta từ nhỏ đã có sức hấp dẫn khiến người ta mê mẩn ngũ mê tam đạo.

Nhưng lặng lẽ yêu thương nhiều năm, lại ngay cả một câu ám chỉ cũng chưa từng nói ra...

Ngay cả đối với ta mà nói, điều này cũng quá biến thái rồi!

Ta cẩn thận:

"Bệ hạ ngay cả tin đồn của mình cũng tự mình tạo ra sao?"

Mặt Cảnh Hoành Dụ lập tức đen lại, cơ hàm cũng hiện rõ hình dạng.

Ta vội vàng lùi lại một bước lớn, nói:

"Nếu không có việc gì, thần thiếp xin phép đi trước."

"Trẫm trông giống như là không có việc gì tìm việc để làm sao?"

Ta giả vờ điếc:

"A, trời sắp mưa rồi, chăn mền của thần thiếp vẫn còn phơi ở Vị Ương cung, thần thiếp phải nhanh chân về thu lại."

Cảnh Hoành Dụ chỉ một ánh mắt, cửa Dưỡng Tâm Điện liền nhanh chóng đóng lại trước mắt ta.

Thường công công còn lập tức lách người ra ngoài.

Nói sao nhỉ, hắn cũng có chút công phu trên người.

Nhưng lúc này ta không thể quản nhiều đến thế, bởi vì giọng nói Cảnh Hoành Dụ càng lúc càng gần:

"Chạy cái gì?"

Ta nghe thấy chính mình nói:

"Trời, trời mưa rồi."

"Không có."

Ta chỉ ra ngoài:

"Lỡ như thì sao? Chăn mền đều làm bằng gấm vóc, không thể để bị ướt mưa được..."

Cảnh Hoành Dụ dồn ta đến mức phải dựa vào cửa mới dừng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tam-tong-tu-bat-duc/8.html.]

"Trẫm nói không có, chính là không có."

Hắn đội một khuôn mặt khiến người ta câm lặng mà nói:

"Còn có lý do gì khác, khiến nàng không muốn làm Hoàng hậu này sao?"

Ta nghĩ một lát:

"Người ta luôn muốn tọa hưởng tề nhân chi phúc .Người là Hoàng đế, tọa hưởng Tam cung Lục viện là chuyện thường tình."

Cảnh Hoành Dụ trả lời không hề do dự:

"Không có người khác. Trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có."

Ta cũng trả lời rất nhanh:

"Không tin, tin vào lời quỷ quái của nam nhân, chính là bắt đầu của bất hạnh."

Cảnh Hoành Dụ kéo ta đến bên cạnh giá sách.

Hắn rút một tờ Thánh chỉ từ tận đáy ra, đưa vào tay ta.

"Trẫm trao quyền cho nàng. Việc mở hay không mở tuyển tú, do nàng quyết định. Trên triều đình có bất kỳ ai hạch tội nàng, Trẫm liền trách phạt họ."

Ta nhìn Thánh chỉ, chữ ký ở cuối là ba tháng trước, nghĩa là ngay khi hắn vừa lên ngôi.

Rồi ta nhìn mắt, mũi, miệng hắn, cuối cùng là n.g.ự.c hắn...

Vị trí Hoàng hậu này, hình như, cũng không phải là... ờm, cũng không phải là không thể đảm nhận.

"Được rồi, vậy ta sẽ... miễn cưỡng đồng ý vậy."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Con đầu lòng của ta sinh ra là một cô bé.

Cảnh Hoành Dụ cười đến mức vô giá trị, khiến ta an tâm rồi.

Năm đầy tuổi, hắn ban thêm danh hiệu cho con:

Cố Luân Trấn Quốc Bình Lạc Trường công chúa.

Hơi dài, nhưng hắn khăng khăng nói con gái xứng đáng.

Thôi được...

Năm con gái ba tuổi, ta nghe hắn tận tay dạy con gái Tam Tòng Tứ Đức:

"Nào, đọc theo Phụ Hoàng . Tam Tòng Tứ Đức, Tam Tòng điều thứ nhất: Tại gia tòng nương ..."

Ta suýt nữa cười c.h.ế.t.

Xem ra những tiểu lang quân sinh ra ở kinh thành trong hai năm nay, sẽ phải chịu khổ rồi!

- HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TAM TÒNG TỨ BẤT ĐỨC
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...