Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÂN DUYÊN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta xoắn khăn tay, cố gắng giữ vững khí thế:

“Ta hỏi thăm thêm vài nhà là được, đạo lý so sánh hàng hóa ta vẫn hiểu. Mở một quán ăn nhỏ, thuê thêm hai tiểu nhị, ta lại không sợ khổ, kiểu gì cũng kiếm được chút bạc…”

Thẩm Xác gật đầu:

“Được, coi như ngươi tìm được cửa tiệm thích hợp. Chủ nhà thấy ngươi là nữ t.ử yếu ớt mà ép giá, hoặc tuyển phải tiểu nhị lòng dạ xấu xa, thừa lúc ngươi không để ý mà ức h.i.ế.p ngươi, hoặc gặp đám lưu manh đầu đường đến phá quán, khi đó ngươi phải làm sao?”

Hắn nói nhanh, nói gắt, từng bước áp sát.

Ta không còn đường lui, sắc mặt trắng bệch mấy phần, cứng cổ đáp:

“Thì ta đi báo quan!”

Thẩm Xác rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

“Nhưng thế đạo này, không công bằng như ngươi nghĩ.”

“Ta không phải cố ý đả kích ngươi, chỉ là nữ t.ử muốn đứng vững trong thiên hạ này, vốn khó gấp trăm lần nam nhân.”

Ta không cam lòng, tức tối nói:

“Chẳng lẽ nhất định phải xuất giá, tìm một nam nhân thay ta đương gia chống đỡ môn hộ sao?”

Sắc mặt vốn bình thản của Thẩm Xác lập tức trầm xuống.

“Xuất giá? Ngươi muốn gả cho ai?”

Ta chỉ là nói thuận miệng theo câu chuyện.

Hoàn toàn không có ý định gả đi.

Ta tuy chưa từng thật sự hầu hạ Thẩm lão gia.

Nhưng thân phận tiểu thiếp này, làm sao gột rửa cho sạch?

Còn có thể gả cho ai được nữa?

Cũng chẳng hiểu hắn đang yên đang lành, nổi giận làm gì.

Thẩm Xác không cười, ta cũng có đôi phần sợ hắn.

Thấy ta không nói tiếng nào, hắn lại tiến lên một bước.

Bóng dáng cao lớn dần dần bao trùm lấy ta.

“Ta rời nhà một năm, ngươi đã tìm được người thích hợp chưa?”

Ta rụt vai, cúi đầu lắp bắp:

“Chỉ là nói bừa thôi.”

Thẩm Xác khẽ thở ra một hơi.

“Sau này không được lấy những chuyện này ra chọc tức ta nữa.”

“Các nàng theo lão đầu bao năm, nhận được là phần các nàng đáng có.”

“Còn ngươi, vẫn nên ở lại bên cạnh ta thì hơn.”

Ta còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời hắn.

Thẩm Xác đã đổi giọng.

“Những ngày ta đi xa, Tiểu Tửu có từng nhớ ta không?”

3

Lúc này hắn đứng quá gần, phía sau lại là cánh cửa đóng c.h.ặ.t, không có chỗ tránh né.

Chóp mũi thậm chí còn ngửi thấy mùi trúc xanh thoang thoảng trên người hắn.

Ta chậm nửa nhịp mới nhận ra hắn gọi nhũ danh của ta.

Vành tai lập tức nóng bừng.

Vừa định lùi lại.

Thẩm Xác bỗng giơ tay, khẽ vuốt lên gò má ta.

Khoảnh khắc đầu ngón tay ấm nóng chạm vào.

Nửa bên mặt như bị bỏng rát.

Toàn thân ta cứng đờ.

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Ánh nhìn nóng bỏng của Thẩm Xác, từng tấc từng tấc dời từ mắt ta xuống môi.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Hắn cúi người, chầm chậm tiến lại gần.

Ta chợt tỉnh ra hắn định làm gì.

Trong cơn xấu hổ giận dữ.

Không nghĩ ngợi gì, giáng thẳng một bạt tai lên mặt hắn.

Thẩm Xác nghiêng đầu, rất lâu không nhúc nhích.

Hắn điên rồi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-duyen/2.html.]

Vừa rồi hắn định làm gì?

Ta hồn vía chưa kịp ổn định, đến khi nhận ra mình lại dám tát hắn một cái, tay chân đều mềm nhũn.

Gắng gượng, thiếu tự tin mà quát lên:

“Thẩm Xác! Ta là cửu di nương của ngươi! Ngươi sao dám?! Sao dám—”

Bên má trắng ngần của hắn nổi lên mấy dấu ngón tay.

Ngay cả khóe môi cũng rỉ ra vệt m.á.u.

Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm, quay lại nhìn ta cười:

“Vì sao lại không dám?”

“Gia sản lão đầu để lại, tất cả đều là của ta.”

“Tiểu nương… đương nhiên cũng thuộc về ta.”

4

Ta suýt nữa thì cho rằng mình nghe nhầm.

Chăm chăm nhìn chằm chằm vào Thẩm Xác.

Nhưng ánh mắt hắn không có nửa phần đùa cợt.

Lúc này mới có thể chắc chắn, hắn thật sự đã phát điên.

Ta là nữ nhân do cha hắn mua về, cha hắn c.h.ế.t rồi, hắn lại muốn cùng ta sống qua ngày.

Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải để người đời chọc thủng xương sống hay sao!

Nói đạo lý với kẻ điên là vô ích, nếu ta còn tiếp tục ở lại đây, ai biết hắn sẽ còn làm ra chuyện gì nữa?

Sau khi lấy lại hơi thở vài nhịp, ta cố trấn định, bày ra dáng vẻ di nương.

“Mới một năm không gặp, ngươi lại càng thêm hỗn xược!”

“Những lời vừa rồi, ta coi như chưa từng nghe thấy.”

“Nếu trong phủ đang thiếu bạc, ta cũng có thể chờ thêm ít ngày, ngươi chọn hôm khác đưa ta cũng không muộn!”

Thẩm Xác lại không chịu buông tha.

“Nếu Tiểu Tửu chưa nghe rõ, ta có thể nói lại một lần nữa—”

Ta bịt tai, cắt ngang lời hắn.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Đủ rồi! Thẩm Xác, loại ý niệm trái luân thường này, ngươi mau quên đi.”

“Ta sẽ không theo ngươi, ngươi c.h.ế.t tâm đi!”

Nói xong, ta không thèm nhìn sắc mặt hắn.

Quay người bỏ chạy như trốn nạn.

5

Trở về phòng, n.g.ự.c ta vẫn còn đập thình thịch không ngừng.

Ta liền uống liền mấy ngụm trà lớn.

Nha hoàn Xuân Hạnh hớn hở tiến lại gần.

“Cửu di nương, đồ đạc đã thu dọn gần xong rồi, nô tỳ đi thuê một cỗ xe ngựa, sáng mai chúng ta lên đường—Ơ? Sao mặt người lại đỏ thế này?”

Một ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống, suýt nữa khiến ta sặc c.h.ế.t.

Đợi lấy lại hơi, ta xua tay với nàng.

“Tạm thời chưa đi được.”

Sắc mặt Xuân Hạnh lập tức sụp xuống.

“Tại sao? Chẳng phải đã nói lĩnh bạc rồi sẽ đi sao?”

Ta làm sao nói rõ sự thật với nàng được.

Đành bịa cớ cho qua.

“Thiếu gia tiêu xài quen tay, mấy vị di nương trước chia quá nhiều, đến lượt ta thì sổ sách đã không còn đủ bạc.”

Xuân Hạnh lập tức xìu hẳn.

Ngồi phịch xuống ghế tròn.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Xuân Hạnh là nha hoàn được phân cho ta khi vừa vào Thẩm phủ.

Tuổi tác xấp xỉ ta, mấy năm ở chung đã sớm tình như tỷ muội.

Ta vốn tính, rời khỏi Thẩm phủ rồi…

Ta lại rót thêm một chén trà, đè nén bất an trong lòng.

Thở dài nói:

“Chờ thêm chút nữa vậy.”

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÂN DUYÊN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...