Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN 80] CHỊ DÂU HỔ CÁI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Chương 6 ---

Mùa xuân năm thứ hai, Na Na sinh non một bé gái.

Bố mẹ tôi cả ngày thở ngắn than dài, nói đúng là bất hạnh cho gia đình, liên tiếp sinh ra hai con vịt giời.

Cuối tuần tôi về nhà, nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, bỗng nhiên phát hiện Na Na đang lục lọi gì đó trong bếp.

Tôi vừa hỏi, em ấy đã bật khóc.

Hóa ra, suốt tháng ở cữ, mẹ tôi không những lười làm cơm cữ cho em ấy, mà còn thường xuyên nói mẹ và bố không đói, một ngày chỉ ăn hai bữa.

Người cho con b.ú vốn dĩ tiêu hóa nhanh, hơn nữa em ấy còn phải chăm sóc con, giặt tã lót, đương nhiên là đói nhanh hơn.

Tôi đi chất vấn mẹ tôi.

Mẹ tôi đến cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên: “Từ khi chúng nó kết hôn đến giờ, nó chẳng kiếm được một xu nào. Thằng út nhà mày đến một đồng cũng không gửi về. Có hai bữa cơm no mà ăn thì cứ tự mà tủm tỉm cười đi. Trần Nguyệt Minh, mày tốt bụng, không nhìn nổi cảnh này thì cứ đi làm đi. Tiền ăn tiết kiệm được vừa hay san sẻ cho nó, tiền làm công kiếm được thì giúp thằng út nhà mày nuôi con vịt giời đó.”

Tôi không kìm được mà cãi nhau với mẹ.

“Mày dám làm phản hả!”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi công khai chống đối mẹ tôi.

Bà ấy tức không nhẹ.

Trong ba anh em, bà ấy ghét tôi nhất, thương thằng út nhất, còn thao túng thành công nhất là anh cả.

Chị dâu cả của tôi mà tính tình hiền lành hơn chút, chắc cũng đã sớm cùng anh cả bị bà ấy vắt kiệt rồi.

Ngày hôm sau, tin tức mẹ con chúng tôi cãi nhau nửa đêm đã lan truyền khắp làng.

Chị dâu cả chạy đến ngay giữa trưa.

Mùa đông năm ngoái, chị ấy đề nghị ra ở riêng, cũng chẳng đợi bố mẹ tôi đồng ý, trực tiếp cạy cửa căn nhà mới rồi chuyển đến đó.

Ban đầu, mẹ tôi sắp xếp anh cả và họ ở sân cũ, tiện cho việc chăm sóc bà sau này.

Mấy căn nhà mới xây kia là để cho thằng út. Không ngờ thằng út làm xong đám cưới, bỏ lại cô vợ trẻ rồi lại đi luôn. Vì vậy, cái sân đó cứ bỏ không như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-80-chi-dau-ho-cai/chuong-6.html.]

Đột nhiên lại bị anh cả và Chị dâu cả chiếm mất, mẹ tôi làm sao cam tâm, đến gây sự mấy lần, đều bị Chị dâu cả mắng cho phải về.

Bây giờ, thấy chị ấy còn dám đến tận nơi để đòi công bằng cho Na Na, mẹ tôi đúng ý, liền túm lấy tay áo Na Na: “Lý Na Na, mở to mắt mày ra mà nhìn kỹ đi! Một người đàn bà ngay cả nhà mới của chúng mày còn dám cướp, mày có tin là nó thật lòng nghĩ cho mày không?”

Nói là nhà mới, thật ra, vì thằng út nhà tôi kết hôn quá vội vàng, nhà cửa còn chưa kịp dọn dẹp, nó đã làm đám cưới ở căn nhà cũ.

Na Na mặt mày trắng bệch, thân hình gầy gò run rẩy như sàng.

“Bà tự bản thân tâm địa đã lệch lạc lại không cho người khác giúp bà sửa lại cho đúng sao? Hơn nữa nếu bà thực sự thương Na Na, có thể đối xử với nó như vậy à?” Chị dâu cả vung tay tát một cái, mẹ tôi vội vàng buông tay né sang một bên, rồi nhảy cẫng lên bắt đầu chửi rủa.

Lời lẽ tục tĩu đến mức không thể nghe nổi.

Lại lớn tiếng gọi bố tôi: “Lão già! Ông mau ra đây giúp một tay đi! Đừng có giả vờ c.h.ế.t nữa!”

Tuy nhiên, bà ấy mạnh mẽ nửa đời người, bố tôi hễ gặp chuyện, thật sự chỉ biết cúi đầu giả vờ chết.

Chị dâu cả kéo Na Na sang một bên khuyên: “Em dẫn theo đứa bé đi tìm Trần Tiểu Chí đi.”

Na Na ôm mặt khóc nức nở.

Mẹ tôi lại sốt ruột: “Liễu Xứng Tâm! Mày bày ra cái kế gì thế! Nó kéo theo đứa bé đang trong cữ ra ngoài, thằng út gánh vác nặng nề biết chừng nào!”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Không có bản lĩnh nuôi vợ con thì đừng có đi gây họa cho người ta!” Chị dâu cả lạnh lùng liếc mẹ tôi một cái, rồi lại nói với Na Na: “Na Na, nếu em đồng ý, chị sẽ ra thị trấn gọi điện cho Trần Tiểu Chí ngay! Bảo nó về đón mẹ con em!”

Na Na có chút động lòng.

Tôi khuyến khích em ấy: “Em sẽ kể hết sự thật cho thằng út nghe!”

“Trần Nguyệt Minh!” Mẹ tôi giơ tay định đánh tôi.

Tôi tóm chặt lấy cổ tay bà ấy: “Con có nói bậy đâu!”

Không hiểu sao, trong đáy mắt mẹ tôi dường như thoáng qua một tia hoảng loạn.

Sau khi gọi điện thoại đến nhà máy của thằng út, nó vẫn cứ im lặng không nói gì.

“Trần Tiểu Chí! Mày mà là đàn ông thì phải thể hiện thái độ đi chứ! Mày còn muốn vợ con mày nữa không?” Chị dâu cả giật phắt ống nghe từ tay tôi.

Thằng út nói: “Em biết làm sao bây giờ? Em phải ở ngoài kiếm tiền chứ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN 80] CHỊ DÂU HỔ CÁI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...