Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếu Gia Sao Lại Thế Này

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhìn Quản gia Trần thương hại rút ra một chiếc máy tính cầm tay.

“A Quỳ, tháng trước cô giẫm hỏng vườn hoa hồng của thiếu gia, lại làm sập mô hình máy bay mà thiếu gia đã lắp ráp ròng rã nửa năm, còn dẫn thiếu gia đi đường tắt trèo tường vào lớp học khiến thiếu gia bị nhà trường thông báo phê bình...”

Trong lúc nói chuyện, ngón tay ông gõ lách cách lách cách trên máy tính.

Giọng máy móc lạnh lẽo vang lên báo con số cuối cùng: “Bằng 745.3.”

Thôi, không cần Quản gia Trần thương hại nữa, tôi tự thấy mình thật quá đáng thương.

Tôi được phu nhân cứu về nhà họ Tạ ba tháng trước.

Khi đó vì tôi thất bại trong nhiệm vụ nên bị chủ cũ hạ lệnh trượng hình đến c.h.ế.t. Tôi vốn nghĩ mình sẽ c.h.ế.t trong ngục tối không thấy ánh mặt trời.

Không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại xuất hiện ở một thế giới xa lạ. Tôi đã dành một tháng để học hỏi và chấp nhận thế giới mới này.

Sau đó, tôi nhận phu nhân, người đã cứu mạng tôi làm chủ mới.

Phu nhân là một bác sĩ, chồng bà là một thương nhân giàu có.

Ban đầu phu nhân định chữa trị cho tôi xong sẽ gửi tôi đến viện phúc lợi như lời bà nói.

Nhưng đối với Ám vệ chúng tôi, điều tối kỵ nhất là vong ân bội nghĩa. Tôi phải báo đáp phu nhân!

Cuối cùng phu nhân hết cách với tôi. Bà sắp xếp cho tôi trở thành Ám vệ riêng của Thiếu gia.

Thiếu gia lớn hơn tôi hai tuổi. Ban đầu cậu ấy không phục việc phu nhân sắp xếp tôi bảo vệ cậu sát sao.

Cho đến khi tôi đ.á.n.h bại thiếu gia lần thứ ba, thiếu gia nói: “Tôi thực sự phục cô rồi.”

Đang suy nghĩ, Quản gia Trần đưa cho tôi mấy tờ tiền lẻ: “A Quỳ, đây là tiền lương tháng trước của cô, cô nhớ tiêu dè sẻn nhé.”

Nói rồi, ông lại thở dài: “Đừng chọc thiếu gia tức giận nữa, cô xem kìa, tháng này mới bắt đầu thôi mà đã bị trừ mười ngày lương rồi.”

Lời ông vừa dứt, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ: “Tống Quỳ! Cô để một con d.a.o trước cửa phòng tôi là có ý gì?! Khiêu khích tôi à!”

Tôi còn chưa kịp đếm tiền vội vàng nhét hết vào túi, nhảy vọt lên tầng hai thu lại dao, đồng thời quỳ xuống một cách mượt mà.

“Xin lỗi thiếu gia, quần áo hiện tại của thuộc hạ không tiện giấu ám khí, thuộc hạ nhất định sẽ cải tạo lại trang phục, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”

Thiếu gia vừa mới ngủ dậy giống hệt một con mèo xù lông. Thuận ý cậu ấy thì sống, chống đối cậu ấy thì c.h.ế.t.

Tôi hiểu rõ điều này, vì vậy thái độ nhận lỗi của tôi cực kỳ tốt.

Thiếu gia hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là cô nên như vậy, đi thu dọn sách vở cho tôi, hôm nay tôi muốn ăn bánh bao nhân súp phố Nam Cán.”

“Vâng, thiếu gia.”

Thiếu gia lại liếc tôi một cái: “Lần sau mà cứ động một tí là cô quỳ xuống, tôi sẽ trừ thẳng một tháng lương.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thieu-gia-sao-lai-the-nay/chuong-1.html.]

Tôi “phụt” một tiếng đứng bật dậy.

Tuy nhiên vì đứng quá gần thiếu gia nên khi đứng lên đầu tôi đập vào cằm thiếu gia.

Trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu gia tôi thấy một cơn bão tố đang hình thành.

Anan

Hai giây sau, tôi nghe thấy giọng nói lạnh băng của thiếu gia vang lên: “Quản gia Trần, trừ lương Tống Quỳ một ngày.”

Tôi: ?

Tôi và thiếu gia không học cùng một lớp. Thiếu gia học tầng năm, tôi học tầng ba.

Để bảo vệ an nguy của thiếu gia, mỗi lần tôi đều nghiêm túc đưa thiếu gia đến cửa lớp và chỉ rời đi sau khi nhìn cậu ấy yên vị.

Mặc dù hôm nay bị thiếu gia trừ lương nhưng là một Ám vệ đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ không lơ là công việc của mình.

Tuy nhiên, tại khúc cua tầng ba, ngay lúc tôi định tiếp tục đi theo thiếu gia lên trên, có người kéo dây cặp sách của tôi lại.

Tôi quay đầu lại thấy là cậu học sinh mới chuyển đến mấy hôm trước, tôi nhớ cậu ta tên là Thẩm Dục.

Thẩm Dục lười nhác nói với tôi: “Tiểu ngốc tử, lớp mình ở bên này cơ.”

Tôi lịch sự đáp: “Chào cậu, Thẩm Dục, tôi phải đưa thiếu gia lên tầng năm trước.”

Nghe vậy, Thẩm Dục nhếch môi cười cợt, quay đầu nhìn thiếu gia đang đứng trên bậc thang và nói: “Ối, Tạ Trì Dã, lớn thế này rồi mà vẫn sợ cô đơn à, còn cần người khác đi theo đến trường cơ đấy.”

Mặc dù tôi không biết tại sao Thẩm Dục lại biết tên thiếu gia, nhưng thiếu gia đã nhíu chặt khuôn mặt đẹp trai của mình.

Nếu không đi ngay e rằng tiền lương ngày mai của tôi cũng không giữ được.

Tôi giật cặp sách lại: “Thẩm Dục, tạm biệt.”

Thẩm Dục bật cười thành tiếng, cậu ta xoa đầu tôi: “Sao cứ như con rô bốt nhỏ ấy nhỉ.”

Mặt thiếu gia đã hoàn toàn sa sầm, cậu ấy hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Tôi thầm kêu không ổn, vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Suốt đoạn đường, tôi giải thích với thiếu gia: “Chúng tôi chỉ là bạn học. Cô giáo nói Thẩm Dục quá ồn ào nên để cậu ta ngồi cùng bàn với tôi. Tôi không thích nói chuyện với cậu ta, cậu ta rất ồn ào.”

Lên đến tầng năm, thiếu gia đột nhiên dừng bước, trên mặt không biểu cảm, hỏi tôi: “Tại sao lại nói những điều này?”

Tôi nhỏ giọng trả lời: “Sợ cậu nghĩ tôi phản chủ.”

Chủ cũ của tôi cũng vì nghĩ tôi phản chủ nên mới cho người trượng hình tôi.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt hung dữ ban đầu của thiếu gia đột nhiên dịu lại.

Cậu ấy chăm chú nhìn đỉnh đầu tôi. Một lúc sau, cậu ấy đưa tay ra, xoa loạn mái tóc tôi rồi không nói gì nữa mà bước vào lớp học.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếu Gia Sao Lại Thế Này
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...