Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuận Theo Em

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13.

Trong phòng cho khách, Trọng Tư Khải đang cưỡi trên người Bùi Sâm.

Hai người đều không mảnh vải che thân.

Trọng Tư Khải vừa làm vừa nói: "Ở ngoài cũng làm được cả buổi chiều, cậu không được hả?"

Toàn thân Bùi Sâm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sợi tóc cũng toát ra vẻ hung hãn.

Chu Thần Hoài nhanh tay che mắt tôi lại.

Tôi len lén hé mắt ra một khe hở, không nhịn được muốn nhìn.

Cảnh tượng này, tôi là lần đầu tiên được chứng kiến.

Chu Thần Hoài hung dữ đóng cửa lại, vác tôi vào phòng ngủ chính.

"Ôn Mạn Âm, em lừa tôi?" Ánh mắt anh tràn đầy dục vọng.

Ba người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết sắc tình này thật sự rất đáng sợ.

Tôi nghiêm nghị từ chối: "Chu Thần Hoài, nếu hôm nay anh còn dám động vào tôi, ngày mai tôi sẽ biến mất!"

"Em không thích như vậy à?"

Nói thế nào nhỉ?

Nói tóm lại, mọi thứ đều nên có chừng mực.

Tôi gật đầu, nước mắt lập tức dâng trào trong hốc mắt.

Anh nhắm mắt lại, im lặng một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên cùng với tiếng thở dốc kìm nén của anh.

Cuối cùng cũng là một tiếng r ên r ỉ.

Cứu mạng!

Mạng của tôi cũng là mạng!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuận Theo Em
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...