Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuận Theo Em

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chạy bộ quanh công viên ngay lối vào khu nhà.

Chân trước tôi bước ra ngoài, chân sau Chu Thần Hoài bước theo sát.

Vừa vào thang máy, tôi đã gặp Bùi Sâm đang đeo khẩu trang.

Vừa rời khỏi khu nhà, tôi đã gặp Trọng Tư Khải đang đi giày da.

Được lắm…

Chỉ cần tôi không ngại, người ngại sẽ là bọn họ.

Không biết vì lý do gì, ánh nhìn của Chu Thần Hoài lên người Trọng Tư Khải mang theo khí thế thù địch không giải thích được.

Trọng Tư Khải cũng siết chặt bàn tay, ý muốn đ ánh người.

Hai người dồn đến mép hồ bơi, bắt đầu xô xát.

Tôi thoáng liếc qua, ngay lập tức bị doạ cho giật mình.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Miễn là tôi ăn cả, tôi sẽ biết cách ăn làm sao cho cân bằng.

Hiện tại động thái của tôi đều nằm trong tầm ngắm của Bùi Sâm, vì anh ta muốn sống cùng tôi.

Tôi khó hiểu hỏi: “Anh là người trong giới thượng lưu, bên cạnh đều cần trợ lý và người hâm mộ. Tôi rõ ràng không quen anh, tại sao lại muốn cùng tôi sống chung một nhà?”

Hắn gãi đầu đáp: “Tôi không biết nữa, chỉ là lần đầu tiên khi nhìn thấy em, tôi đã muốn giữ em thành của riêng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuan-theo-em/chuong-8.html.]

Sao anh không nói thẳng ra là hệ thống sắp xếp đi!

Chỉ dùng chiêu lấy mác là người dẫn dắt hệ thống đã biến tôi thành PO.

Trở thành nữ chính của câu chuyện cẩu huyết này.

Trái tim tôi tan vỡ.

Thân xác tôi cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Mặc dù tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành nữ hoàng cho họ cung phụng, nhưng cũng không hề muốn bị mấy tên đàn ông xâu xé.

Tôi nghiêm nghị từ chối: “Xin lỗi anh, Bùi Sâm, tôi từ chối.”

“Tôi thua hai người họ ở điểm gì?”

Bùi Sâm chỉ tay vào hai tên trẻ con đang đánh nhau cạnh hồ bơi bên kia, vẻ mặt bất mãn.

“Không phải là không so sánh được, mấu chốt là hai tên này đối với tôi mà nói là quá đủ rồi, nếu thêm nữa, khéo tôi hỏng mất.”

Trọng Tư Khải đang đ ánh nhau cũng không quên lén nhìn chúng tôi ở bên này.

Cái nhìn đó…

Phải.

Tôi chỉ có thể nói là tiếc quá đi, tôi không phải nữ chính trong truyện PO, đương nhiên không muốn chia sẻ tài nguyên cho kẻ khác rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuận Theo Em
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...