Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THUÊ NHÀ KẾT HÔN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết hôn xong, tôi chủ động đề nghị thuê nhà.

Bố mẹ chồng khen tôi biết điều, bạn bè nói tôi thật lòng yêu chồng, nhưng sau lưng lại bảo tôi ngốc.

Tôi chỉ cười không đáp, yêu cầu chồng hàng tháng chuyển tiền thuê nhà đúng hạn.

Sau kết hôn, người tình cũ của chồng xuất hiện, anh nói cô ấy gặp nhiều khó khăn và đề nghị tôi ứng trước tiền đặt cọc để mua nhà cho cô ấy. Tôi mỉm cười đồng ý.

—-

Trước khi cưới, tôi đọc được một tin tức về một phụ nữ mang thai tám tháng phát hiện mình bị ung thư. Bác sĩ hỏi gia đình muốn giữ mẹ hay con.

Tôi đem tin tức này hỏi bạn trai, lúc ấy đang chơi game, anh không do dự đáp rằng không giữ ai cả.

Anh đang chơi với bạn, cười nói rằng người lớn không thể cứu được, đã bị ung thư thì nên chết, chữa trị cũng tốn kém vô ích. Còn đứa bé, nếu sinh ra cần đưa vào lồng ấp, tốn biết bao nhiêu tiền. Thà lấy tiền đó nạp vào game còn hơn.

Lúc đó, chúng tôi đã bàn chuyện cưới xin, nhưng nghe xong những lời ấy, lòng tôi lạnh đi ít nhiều.

Kết thúc trò chơi, Châu Bình nhận ra tôi không vui, lại đến dỗ dành:

“Em yêu, đừng giận, anh chỉ nói đùa thôi. Em thấy đấy, ai cũng nói vậy, chẳng lẽ anh lại nói khác được?”

Tôi quay sang nhìn anh: “Vậy bây giờ anh nói xem, sẽ giữ ai?”

“Dĩ nhiên là giữ em rồi, chẳng ai quan trọng bằng em yêu cả.”

Dù biết anh không thực lòng, tôi vẫn cười.

Thấy tôi hết giận, anh vội nói thêm: “Em biết mà, bố mẹ anh vất vả lắm, tiền sính lễ 188,000 tệ cũng suýt làm họ kiệt sức, cho nên…”

Châu Bình nhìn tôi đầy hy vọng, mong tôi sẽ đồng ý với anh.

“Thế mình thuê nhà sống nhé?”

Châu Bình rất vui mừng, hứa hẹn rằng sau này có tiền sẽ mua nhà cho tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng làm nũng với anh: “Vậy nhà ở đâu, thuê căn nào, để em quyết định nhé?”

Anh lập tức gật đầu: “Được, vợ muốn sao cũng được.”

“Thế em sẽ không lấy nhà, chỉ lấy sính lễ thôi, được không?”

Anh thoáng cau mày, định phản đối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“Được, tiền sính lễ vốn là của em mà.”

Tôi cười an ủi anh: “Em chỉ cần chút đảm bảo thôi, đến khi kết hôn, số tiền đó chẳng phải là của hai chúng ta sao?”

Anh nghĩ cũng phải, liền cười trở lại.

Hôm sau, tôi thuê được một căn nhà, tuy giá thuê cao một chút nhưng vị trí tốt, rất gần chỗ làm của chúng tôi.

Một tháng sau, đám cưới được tổ chức trong căn nhà tôi thuê.

—--

Tôi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã được dạy là phải phục vụ em trai, thậm chí mạng sống của tôi cũng phải dành cho em. Nhờ biết chiều chuộng em trai, tôi mới được học đại học và chọn trường ở xa nhà nhất.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm trong công ty nước ngoài, lương rất cao.

Gia đình tìm đến tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thue-nha-ket-hon/chuong-1.html.]

Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng chỉ dựa vào bản thân, tôi không thể thoát khỏi họ.

Họ có thể bất chấp danh dự vì tiền, đến công ty làm ầm lên, tìm đến cả bạn bè tôi để gây phiền phức.

Tôi từng bỏ trốn, họ cầm sổ hộ khẩu báo cảnh sát, nói tôi mất tích, rồi tìm được địa chỉ mới của tôi và lại tìm đến.

Cho đến khi, tôi gặp Châu Bình.

Châu Bình bên ngoài trông mạnh mẽ, dữ dằn. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi em trai dẫn bố mẹ đến đòi tiền. Anh giúp tôi đuổi người nhà đi và sau đó trở thành bạn trai tôi.

Công việc của Châu Bình không bằng tôi, nhưng vẫn hơn rất nhiều người khác, mỗi tháng lương hai mươi nghìn, cuối năm còn có thưởng.

Gia cảnh của anh tuy không giàu có nhưng cũng khá, thuộc tầng lớp trung lưu. Theo lý, anh đã đi làm mấy năm, gia đình hỗ trợ thì hoàn toàn có thể trả nổi khoản đặt cọc mua nhà.

Nhưng anh lại nói không có tiền.

Tôi không bận tâm, chỉ cần có thể thoát khỏi gia đình mình, tôi sẵn sàng kết hôn.

Lương của Châu Bình cao, công việc bận rộn, mỗi tháng anh phải đi công tác nửa tháng, thời gian còn lại thì hầu như đều tăng ca.

Phần lớn thời gian, tôi ở nhà một mình.

Tôi rất thích ban công căn nhà này, rảnh rỗi pha một ấm trà, ngắm công viên nhỏ bên ngoài cửa sổ, cảm thấy rất thư thái.

Bạn bè không hiểu nổi lựa chọn của tôi, lần nào gặp cũng chê bai Châu Bình.

Tôi chỉ cười đáp: “Anh ấy thực ra rất tốt, tiền thuê nhà đều do anh ấy lo, tôi muốn sửa sang nhà một chút, anh ấy cũng không ngại.”

Nghe tôi nói thế, bạn bè lại thở dài ngao ngán.

“Trang trí thế nào cũng chỉ là nhà thuê, người theo đuổi cậu lúc trước có thiếu gì người giàu, ít nhất cũng có thể trả nổi khoản đặt cọc mua nhà. Lấy ví dụ nhà cậu đang thuê, mỗi tháng trả tầm năm, sáu nghìn là đủ, cần gì phải đến mười nghìn?”

Tôi đứng dậy rót trà cho bạn.

“Chủ nhà rất dễ tính, tôi muốn sửa sao cũng được nên hơi đắt một chút.”

Bạn tôi lắc đầu: “Cậu đúng là có m.á.u yêu đương mù quáng, không cứu nổi nữa rồi.”

“Chồng ơi, lương có chưa? Đến lúc đóng tiền nhà rồi đấy.”

Tiền thuê nhà của chúng tôi trả theo tháng, hôm nay là ngày đóng tiền.

Kết hôn năm năm, chúng tôi vẫn ở căn nhà thuê này.

Châu Bình có vẻ không vui: “Sao nhanh thế, lại đến ngày đóng tiền rồi?”

“Ba tháng đóng một lần, cũng là em xin xỏ chủ nhà đấy, chứ người ta đòi đóng trước nửa năm cơ.”

Ngày đóng tiền trùng với ngày anh lĩnh lương, tôi biết anh có tiền.

Châu Bình liếc điện thoại rồi nói: “Vợ ơi, hay mình đổi nhà đi, anh tìm hiểu rồi, khu này mỗi tháng chỉ tầm sáu nghìn thôi.”

Tôi vui mừng hỏi lại: “Chồng tính mua nhà rồi à?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THUÊ NHÀ KẾT HÔN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...