Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Thắt Lưng

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không khí đóng băng.

Trần Mặc vội vàng gạt tay cô ta đang định giơ lên, lực không hề nhỏ, một tiếng "chát" vang lên giòn tan: "Đừng có nói nhảm!"

Vương Nghiên xoa xoa mu bàn tay, khoa trương kêu lên: "Ôi trời! Vợ anh ở đây mà anh đã động tay động chân rồi, Trần Mặc, anh biến thái à!"

Lại một tràng cười ầm ĩ.

Không ai cảm thấy trò đùa này sẽ khiến tôi khó xử.

Có lẽ tất cả đều đã say mèm, não bộ đã ngâm trong thùng rượu rồi chăng?

Tôi cầm cốc bia lạnh trước mặt, cổ tay khẽ hất, nguyên cốc bia dội thẳng xuống mái tóc được chăm chút tỉ mỉ của Vương Nghiên.

Cô ta hét lên nhảy dựng, chiếc áo sơ mi màu nhạt lập tức ướt sũng, bết chặt vào người một cách thảm hại.

Trần Mặc choàng dậy, mặt mày sầm sì có thể nhỏ ra nước.

"Lâm Hiểu, em phát điên cái gì vậy?"

Tôi buông tay.

Cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành giòn giã.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi chậm rãi giơ một ngón tay lên.

"Tôi đã dội ướt n.g.ự.c Vương Nghiên rồi."

Yên lặng như tờ.

Trần Mặc hành động nhanh chóng, cởi áo khoác ra quấn quanh người Vương Nghiên, sắc mặt tái mét.

Mắt Vương Nghiên đỏ hoe, rụt rè nép sau lưng anh ta, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Chị dâu, em lỡ lời nên chị cứ mắng em vài câu là được rồi, sao lại động tay động chân vậy?"

Tôi bắt chước dáng vẻ của cô ta ban nãy, sau đó mới sực tỉnh che miệng lại.

"Chơi game mà, tôi đâu có ý động tay động chân."

"Bằng không thì cũng sẽ không chọn lúc chơi game để dội đâu, phải không?"

Trần Mặc nghiến chặt răng.

"Em chơi game không phải kiểu đó!"

Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn anh ta quá thẳng thắn.

Vài giây sau, anh ta quay mặt đi, giọng nói dịu lại: "Toàn là chuyện từ tám đời rồi."

"Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ."

"Tính Vương Nghiên như thế, thích gây chuyện, em đừng chấp cô ấy."

Tôi xách túi trên lưng ghế lên.

"Tôi về."

Anan

"Anh đi cùng tôi hay ở lại với cô ta?"

Giữa thanh thiên bạch nhật.

Tôi không hề cho Trần Mặc một chút thể diện nào.

Vương Nghiên ân cần đưa chiếc áo khoác nhăn nhúm về cho anh ta: "Anh Mặc mau về với chị dâu đi, chị dâu nổi giận thế này, anh mà không đi thì không biết người tiếp theo gặp nạn là ai đâu."

Một câu nói, khiến ánh mắt của mấy người xung quanh đều trở nên khó hiểu.

Nụ cười của tôi không đổi.

"Ai đụng chạm chồng người khác thì người đó đáng bị gặp nạn."

Cho dù họ nói "chuyện đã qua lâu rồi".

Cái cảm giác khó chịu đó vẫn không thể tan biến.

Trần Mặc đi theo tôi đến chỗ lấy xe, sự im lặng nặng nề như một tảng đá đè nặng, ngay cả hơi thở cũng mang theo tia lửa giận.

"Sau khi kết hôn, ngoài em ra thì anh còn ai bên cạnh nữa?"

"Vương Nghiên là người lớn lên cùng anh từ nhỏ, hiếm khi về tụ tập một lần, anh còn đặc biệt đưa em đến mà!"

"Lâm Hiểu, em còn gì chưa hài lòng nữa?"

Trong lúc chờ người lái hộ, anh ta vẫn không nhịn được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-that-lung/chuong-1.html.]

Anh ta hét xong thì cúi đầu, dựa vào cột thở khò khè say rượu.

Tầng hầm trống trải, chiếc xe điện nhỏ của người lái hộ "tút tút" đến.

Tôi hít sâu một hơi.

Đừng chấp nhặt với người say rượu.

Không rõ ràng.

Trời vừa sáng.

Trong bếp vang lên tiếng lách cách.

Trần Mặc đeo tạp dề, cười tươi như chú chó vẫy đuôi: "Vợ yêu tỉnh rồi à? Mau lại đây, món trứng ốp la với cháo kê mà em yêu thích nhất!"

Thể chất của anh ta thật quái lạ, uống một chút là đổ nhưng cũng nhanh tỉnh.

Chính vì thế mà tối qua anh ta mới mặt dày năn nỉ tôi: "Vợ ơi đi cùng anh đi, anh mà say bị người ta bắt cóc thì sao?"

Bạn bè tụ tập, say xỉn là điều khó tránh.

Chỉ là không ngờ lại có thêm Vương Nghiên mà tôi chưa từng gặp mặt.

Cô ta thấy tôi thì cười dịu dàng: "Đây là chị dâu à?"

"Xinh thật."

"Ánh mắt của anh Mặc tốt hơn hẳn hồi bé rồi."

Câu chào đầu tiên đã mang theo sự móc máy.

Tôi không để ý đến sự ân cần của Trần Mặc.

Anh ta lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt hối lỗi.

"Vợ ơi anh sai rồi, tối qua anh uống say nên hồ đồ, em muốn phạt thế nào cũng được."

"Vậy, anh biết tối qua mình đã làm gì không?"

Vẻ mặt Trần Mặc cứng lại.

Một lát sau, anh ta mới gượng gạo nói ra vẻ hối hận: "Toàn là anh em, uống say nên mất chừng mực, vợ ơi anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa được không?"

Anh ta ấn tôi ngồi xuống bàn ăn rồi chắp tay xin lỗi.

"Sáng sớm đã đi mua rau, còn đặc biệt làm món trứng xào khổ qua để giải nhiệt."

"Ăn no rồi hẵng phạt anh."

Anh ta còn chưa dứt lời thì điện thoại đã reo.

Ghi chú là một người bạn khác.

Đối diện với ánh mắt của tôi, Trần Mặc do dự.

"Anh có cần tránh mặt không?"

Trần Mặc cười hòa nhã nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia ồn ào.

"Anh Mặc tỉnh rượu chưa? Nói rồi hôm nay gặp ở trường đua, đừng đến muộn đấy!"

Giọng nói hạ thấp hơn một chút: "Chị Nghiên đã nói rồi, anh mà dám đến, cô ấy sẽ mặc bộ đồ da nóng bỏng nhất đấy!"

Giọng nữ cười mắng giật lấy điện thoại: "Anh Mặc có đến không? Nói rồi nhé, hôm nay là bữa tiệc của đấng nam nhi, không ai được mang người nhà đi đâu!"

Trần Mặc nhìn tôi, ánh mắt yếu ớt.

Trong điện thoại, Vương Nghiên giục: "Alo alo? Anh Mặc? Ngủ rồi à?"

Tôi khẽ cười: "Anh ấy tỉnh, vui đến mức không nói nên lời rồi."

Đầu dây bên kia một trận hỗn loạn.

Người gọi điện thở hổn hển: "Chị... Chị dâu? Đùa thôi, đừng coi là thật..."

Trần Mặc ngắt lời cậu ta.

"Sau này nói chuyện cho tử tế! Đừng có mà nói linh tinh!"

Anh ta cúp điện thoại rồi lật ngửa bàn tay lên trời: "Vợ ơi anh thề, tuyệt đối không quậy phá với bọn họ đâu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Thắt Lưng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...