Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Linh nhìn con bạn quý hóa của mình kia , hai tay nó chấp vái lạy tôi.

" Làm ơn đi mà Tô Linh ! Cậu có thể trông cửa hàng dùm tớ được không tại hôm nay tớ bận hẹn với bạn trai mà mẹ lại kêu coi quán !" cô bạn cầu xin nhìn tôi .

Tôi thở dài nhìn con nô tì thấp hèn vì đĩ tình yêu kia , nè mày bộ không có tự trọng hả ?

" Tao trông dùm mày thì được gì ? " Tôi lườm xéo qua nhỏ đó

Con bạn hình như đã đợi câu nói này của tôi từ lâu ...nó liền hứa hẹn sẽ mua trà sữa 1 tháng cho tôi và kèm theo bánh vani .

Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu dùm con nhỏ , kệ đi trông tí cũng không sao .

Bái bai con bạn đi hẹn với trai , tôi thở dài mặc đồng phục quán . Nhà nhỏ này làm bánh chuyên về pudding có thể nói là khá có tiếng .

Ting...chuông cửa hàng mở ra , tôi niềm nở chào đón khách hàng . Là một anh chàng tó tím à...còn rất đẹp mã.

" Hửm ...hôm nay có nhân viên mới à ?" Rindo nhíu mày nhìn cô nhân viên mới kia.

Cậu thường hay qua đây mua bánh nên cũng để ý , con nhóc này đẹp phết .

" Chào mừng quý khách ! Anh muốn mua gì ?" Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh chàng đối diện .

" Cho tôi cái bánh này đi ..." Rindo hơi ngẩn nhìn nụ cười của con bé nhân viên rồi chỉ vào cửa kính trưng bày bánh.

Tôi gật đầu lấy bánh theo yêu cầu của anh ta , bỏ vào bịch đóng gói lại . Trao tận tay cho ảnh rồi cười .

Rindo hơi khựng người khi đụng tay nhân viên nữ ...mềm quá . Mà cô bé nhân viên này cũng quá nhiệt tình đi , thường thì ở đây không như vậy .

" Của anh hết 1.050 yên ạ " Tôi nhìn anh ta rồi nói

" À ...đợi tôi chút !" Rindo lấy bóp ra lấy tiền thì khựng lại ...trong túi hắn không còn một xu !!!

Ran !! Anh hai cậu lại lấy tiền tự tiện thế này !!!

" Anh để quên tiền ư ? " Tôi thấy anh ta khựng người lại kia , xui thế chú em .

Rindo hơi gãi đầu ...trời ạ cái bánh pudding này là cuối cùng của cửa hàng . Nếu cậu quay lại lấy tiền thì sợ bị người mua mất !

" Anh có thể về lấy tiền ...không sao đâu tôi để lại một cái dư cho anh nhé ? Anh đẹp trai nên được ngoại lệ đấy !" Tôi nháy mắt nhìn anh ta , người đẹp trai vậy thì ngoại lệ nha ~

Rindo hơi đỏ mặt nhìn cô bé nhân viên trước mắt ...nhân viên này cũng quá nhiệt tình đi .

___end chương 1

Bạn hỏi sao tôi lại lấy tên là Tô Linh à ?

Tại thích ? Với lại mình tên Linh hihi

Cho ảo tưởng tí đi ...vã quá 😞

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...