Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay

Chương 82

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Linh có chút gượng gạo ngồi đối diện người đàn ông trước mắt , hai tên bạn trai không biết từ đâu mà lôi tên tóc bạc này vào đây . Nói là đây là người sẽ giúp tôi lấy quyền thừa kế công ty .

" Cô thấy sao ? Việc hợp tác với tôi không hề có hại đâu mà ngược lại đấy " Kokonoi cười đẩy tờ hợp đồng về phía Tô Linh .

Hai anh em nhà Haitani kia cũng quá rỗi việc đi ? Anh đang chuẩn bị lấy hợp đồng vận chuyển ma túy thì bọn hắn lôi kéo đi dành quyền thừa kế cho bạn gái mình ?!

Nhưng Kokonoi khi gặp được Tô Linh thì cũng không bất mãn gì cho cam , anh cảm thấy khá may mắn vì kiếm được món hời ấy chứ . Công ty con nhóc này chuyên về vận chuyển hàng hó ra các nước nếu như hợp tác lâu dài với Phạm Thiên thì việc vận chuyển hàng cấm sẽ dễ dàng hơn !

" Tôi thấy chỗ này có điểm không ổn Kokonoi san , tại sao về phần lợi nhuận tội chỉ nhận được 40 % còn anh là 60 ?" Tô Linh cầm hồ sơ hợp đồng đọc một lượt liền nhíu mày bất bình .

" Đơn giản mà ? Vì trong vụ việc này Phạm Thiên sẽ giúp cô từ a đến z nhưng bù lại sẽ nhận phần nhuận nhiều hơn " Kokonoi không mấy để tâm liền lấy ra một điếu thuốc hút hơi sâu .

" Nhưng mà em yêu ~ nếu em chịu gia nhập với bọn anh thì phần lợi nhuận có thể chia đều ra đấy " Ran ngồi kế bên cười cười dụ dỗ bạn gái mình kia .

Rindou cũng gia nhập cuộc không ngừng nói lời phụ giúp anh mình ....

" Gia nhập  Phạm Thiên ? Tôi nghe lâu về nó rồi là một tổ chức phạm tội lớn nhất Nhật Bản này nhỉ ?" Tôi khẽ nhíu mày nói ra .

" Ồ ~ cô cũng rõ nhỉ ? Sao muốn gia nhập không nào ?" Kokonoi thả ngụm khói ra không lạnh không nhạt mời chào thành viên mới . Anh cũng nghe qua vài sự tích của Tô Linh rồi .

Một nữ sinh chỉ mới 16 , 17 tuổi đã có thể giết chết hai người đàn ông . Rồi tàn nhẫn nhìn em gái mình bị hãm hiếp , tự tay đẩy mẹ kế mình vào nhà giam của cảnh sát ....

Đúng là tuổi trẻ tài cao...

" Được thôi ! Vốn dĩ hai tên này cũng chẳng buôn tha tôi đâu việc dính tới pháp luật cũng không sớm thì muộn " tôi chỉ có thể gật đầu , đúng vậy hai anh em Haitani này liệu sẽ buông tay tôi ư ?

Chưa kể tôi cũng nhúng tay vào vụ việc hãm hiếp em gái mình . Xem như đôi bàn tay này cũng đã dính máu bẩn rồi nào rửa sạch chứ ?

" Chốt đơn ! " Kokonoi cười lớn ký vào tờ giấy hợp đồng .

" Mừng em gia nhập với bọn anh nhá Tô Linh. ~ " Anh em nhà Haitani vui vẻ ôm lấy bạn gái mình .

Tôi thở dài ....bị hai tên bạn trai ôm hôn thấm thía .

Xem như là mở đầu con đường tội ác của tôi nhỉ ?

____end chương 81

Hoàn ss1 ! Chúc mừng bộ Bắt Cá Hai Tay đã đến hồi kết này !

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả đến tận bây giờ !!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Tokyo Revengers] Bắt Cá Hai Tay
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...