Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái Đắng

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn bộ mặt đắc ý tiểu nhân đó của anh ta, tôi tính toán thời gian, bắt đầu chỉnh sửa Weibo.

Khoảnh khắc tất cả hình ảnh và video được gửi thành công, thời gian vừa đúng nửa đêm.

Thứ Hai, dòng hot search đầu tiên khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Tiêu đề là "Vụ án kẻ đào mỏ đón nhận cú lật kèo ngoạn mục!"

Bài viết và video tôi đăng tải đã được chia sẻ hàng vạn lần nhờ sự hỗ trợ của các đại V.

Những đoạn tin nhắn được sắp xếp theo dòng thời gian, đoạn ghi âm Tịch Cường chửi rủa tôi, cùng với video chứng minh cái gọi là "đại gia U60" hoàn toàn là bịa đặt. Tất cả bằng chứng như những cú đ.ấ.m thép, giáng thẳng vào Tịch Cường khiến anh ta không thể ngóc đầu lên được.

Lúc này mới có cư dân mạng nhận ra, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tịch Cường tự kể lể, anh ta chẳng đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Dư luận bắt đầu đổi chiều.

"Cái gì mà một trăm nghìn tệ tiền quà, vậy cái kem dưỡng da giá 9,9 tệ này là gì? Để đánh bóng cho một trăm nghìn tệ tiền quà à?"

"Đoạn tin nhắn này đúng là kinh tởm c.h.ế.t đi được, người ta chưa đồng ý hẹn hò mà cứ 'bé cưng bé cưng', đây là thể loại quấy rối gì thế?"

[Cô gái này thảm thật, dính phải cái tên bám dai như đỉa này đúng là xui xẻo!]

[Bây giờ, trên mạng thật giả lẫn lộn, làm sao các người biết lời con nhỏ này nói là thật? Nghe gió đoán mưa như thế này thì gia đình cũng nên mời thầy cúng về xem đi.]

[Tin nhắn không có dấu vết chỉnh sửa, video cũng không cắt ghép một giây nào, vậy mà còn có ‘kẻ siêu thông minh' ở đây cố giữ thể diện cho tên keo kiệt kia à?]

Tôi ngồi ở chỗ làm, nghiêng đầu nhìn chị Vương. Bàn tay đang cầm điện thoại của chị ta run rẩy, vẻ mặt còn đặc sắc hơn nhiều.

Nhìn một lúc lâu, chị ta nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi.

"Cố Tình, cô đã làm gì vậy?"

Tôi nhướng mày: "Tôi chỉ nói vài lời thật lòng thôi, có chuyện gì sao?"

Chị Vương phản bác: "Phi, tôi không tin! Cô tâm cơ tính kế đối phó Tịch Cường như vậy, cô không sợ gặp báo ứng sao?"

"Chừng nào các người còn chưa gặp báo ứng thì sao tôi phải sợ?" Tôi cãi lại: "Lo chuyện của chị trước đi."

Chị ta "bật" dậy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại run rẩy ngậm miệng.

Tôi nhìn bộ dạng chị ta, lòng lạnh như băng. Tôi cứ ngỡ ít nhất khi chị ta biết sự thật, chị ta cũng sẽ có một chút hối lỗi. Nhưng xem ra, chị ta vẫn không thấy mình có lỗi, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

Dư luận tiếp tục bùng nổ, Tịch Cường không thể ngồi yên được nữa.

Anh ta ngu ngốc đến mức livestream la làng, cố gắng dùng cái miệng lưỡi không xương của mình để chứng minh sự "trong sạch" của bản thân.

"Các người đừng nghe con đàn bà đó nói linh tinh!"

"Cô ta đã dùng tiền đào mỏ để mua hot search, cố tình bôi nhọ tôi!"

"Người trong video không phải tôi, tin nhắn cũng là ghép đó!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-dang-gjux/chuong-5.html.]

Đương nhiên cư dân mạng không nghe lời anh ta, đồng loạt bình luận trên màn hình.

[Tên này là thằng hề à, bị vạch trần đến mức đó rồi mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện.]

[Mọi người giải tán đi, đừng cho anh ta độ hot nữa, tôi thấy anh ta có bệnh hoang tưởng, con gái nhìn anh ta thêm một cái là anh ta nghĩ người ta thầm yêu anh ta!]

[Thế giới đúng là khô khan tẻ nhạt, đến cả khỉ đầu chó cũng bắt chước loài người.]

Tịch Cường tức đến mức mặt đỏ tía tai như gan heo, ngay cả filter làm đẹp cũng biến mất. Gương mặt thật với đôi mắt tam bạch và mũi củ tỏi của anh ta lộ ra.

[Trời ơi! Quỷ ở đâu ra vậy? Cứu tôi với!]

[Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là 'tự tin thái quá' rồi, tên này đúng là xấu người chơi trội, ảo tưởng sức mạnh.]

Tịch Cường luống cuống ấn loạn xạ trên màn hình điện thoại. Nhưng khi anh ta vừa khôi phục lại filter làm đẹp thì đã thấy livestream bị khóa.

Hứa Vãn đắc ý gọi điện cho tôi.

"Vãn Vãn, cái tên ngu ngốc đó bị tất cả các nền tảng khóa tài khoản rồi, tiền livestream cũng không rút ra được, sau này anh ta không thể lên mạng cắn càn nữa."

"Giờ anh ta coi như xong đời rồi nhỉ? Tôi xem cả Hải Đông này còn cô gái nào dám lấy anh ta nữa không! Chắc chắn cả công việc anh ta cũng không giữ nổi rồi!"

Tôi nghĩ một lúc: "Tịch Cường là một người có tâm lý u tối, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tớ."

Hứa Vãn nghiêm túc lại: "Tớ sẽ phái thêm vài vệ sĩ cho cậu, phòng thủ nghiêm ngặt."

"Không cần. Ngày mai cậu đi bệnh viện với tớ nhé."

Tôi nhìn tờ giấy chứng nhận trầm cảm trong tay và nói với cô ấy.

Kể từ khi Tịch Cường bị khóa tài khoản trên tất cả các nền tảng, không thể ngẩng đầu. Anh ta như bốc hơi khỏi thế gian, không còn lộ diện nữa. Cuộc sống của tôi tạm thời trở lại bình yên.

Hôm đó, tôi cho vệ sĩ về, một mình đến công viên dạo mát. Tiết trời vào thu rất mát mẻ, lá khô dưới chân tôi kêu răng rắc.

Lúc này, trong công viên không có mấy người, vạn vật tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt hít thở thật sâu, điện thoại bỗng rung lên một cái.

Lòng tôi dâng lên điềm báo chẳng lành, bàn tay phòng bị thò vào túi đeo chéo.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy tiếng gió rít ập tới từ phía sau, kèm theo tiếng chửi rủa căm hờn thấu xương…

"Con tiện nhân kia, mày đi c.h.ế.t đi!"

Tim tôi bỗng nhảy thót lên tận cổ họng, tôi vô thức nhanh chóng chạy về phía trước. Giữa chừng quay đầu lại, tôi chạm phải gương mặt méo mó vì giận dữ của Tịch Cường.

Thứ anh ta đang cầm trên tay, đúng là con d.a.o đã g.i.ế.c tôi ở kiếp trước!

Chân tôi bắt đầu bủn rủn, nặng nề không kiểm soát được, tay thì siết chặt chiếc chai trong túi.

Khoảnh khắc anh ta đuổi đến gần, vung d.a.o đ.â.m về phía tôi, tôi rút bình xịt hơi cay ra và phun loạn xạ vào mặt anh ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái Đắng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...