Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Đọc Tâm Chồng Hờ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy nhiên chưa kịp tận hưởng cảm giác đó, suy nghĩ của Thẩm Yến Từ lại bắt đầu chuyển hướng: "Cuối cùng Nam Nam cũng bắt đầu tiếp nhận mình, mình nhất định phải phá vỡ tin đồn về thế thân! Phải tìm vài người diễn một màn kịch để họ lớn tiếng nhắc đến chuyện thế thân trước mặt chúng mình. Như vậy mình có thể thuận lợi phủ nhận tin đồn, đồng thời cảnh cáo những kẻ khác không được đồn đại lung tung. Được rồi, cứ làm thế đi, tối nay bảo Tiểu Trương liên hệ, thuê mấy diễn viên thật giỏi, đừng để lộ ra."

Tôi: "..."

Đến ngày sinh nhật Sở Mộ Lâm, cuối cùng tôi cũng tìm được cái cớ để khiến Thẩm Yến Từ từ bỏ ý định ngớ ngẩn của mình.

Mặc dù đó chỉ là cái cớ nhưng về chuyện người thay thế, tôi cũng có vài suy nghĩ khác.

Ngày đầu tiên tôi trọng sinh, tôi đã nghe Thẩm Yến Từ nói trong lòng rằng anh đã làm rõ tin đồn.

Cả kiếp trước Thẩm Yến Từ cũng đã phủ nhận với tôi không chỉ một lần.

Thực chất điều khiến tôi nghi ngờ và dần tin vào tin đồn là vì nhìn thấy quyển nhật ký của Ôn Bắc.

Nhưng tại sao những người khác lại tin một cách chắc chắn mà không ngờ vực như thế?

Ít nhất là, nếu kết hợp cả hai kiếp lại mà nói, tôi cảm thấy phía sau chuyện này chắc chắn có người đang ngầm đẩy nó đi xa hơn.

Hơn nữa, việc tung ra tin đồn này cũng chắc chắn có mục đích khác.

Có thể... là nhằm chia rẽ tình cảm giữa tôi và Thẩm Yến Từ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-doc-tam-chong-ho/chuong-15.html.]

Tôi và Thẩm Yến Từ bàn bạc, khi đến bữa tiệc sẽ giả vờ không hoà hợp rồi tách ra hành động.

Nửa buổi tiệc trôi qua, Sở Mộc Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà tiến đến gần tôi.

Tôi giả vờ như không biết gì, nói vài câu xã giao với anh ta.

Quả nhiên, anh ta chủ động nhắc đến mối quan hệ giữa mình và Ôn Bắc.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, sau đó anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mím môi kiềm chế.

Tôi nhìn thấy khoé mắt anh ta bắt đầu đỏ lên.

Nỗi đau đớn thật sự và sự chịu đựng đến mức kiềm nén, khiến tôi suýt nữa quên đi sự nghi ngờ đối với anh ta.

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bình tĩnh lại, nở nụ cười rồi nói với tôi:

"Chúng ta thêm cách liên lạc nhé, nếu gặp phiền bất cứ phức gì cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô.”

"Tôi nghĩ rằng Ôn Bắc cũng mong cô được hạnh phúc, dù là trong cuộc sống hay tình cảm."

Nói xong, anh ta vô tình liếc nhìn về phía Thẩm Yến Từ.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Đọc Tâm Chồng Hờ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...