Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Đọc Tâm Chồng Hờ

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng tại sao? Tại sao tôi phải chấp nhận sự thờ phụng tự mình quyết định của anh?

Rõ ràng chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng yêu thương lẫn nhau thôi mà!

Tôi chỉnh lại cảm xúc, đưa tay đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

"Thẩm Yến Từ, anh nói cho em biết, sau khi đưa em đi anh định làm gì?"

Trong lòng Thẩm Yến Từ nghĩ: "Sau khi tiếp quản nhà họ Thẩm, anh sẽ nối lại những mối quan hệ đã cắt đứt, nhất định sẽ khiến Sở Mục Lâm trả giá."

Nhưng lời anh nói ra lại là: "Anh chỉ định giao dịch với hắn, chỉ cần hắn sau này không nhắm vào em nữa là được."

Tôi nghe thấy sự mâu thuẫn hoàn toàn trong lời nói của anh, cười lạnh:

"Thẩm Yến Từ, anh nghĩ em là đồ ngốc sao?

"Em hỏi anh, những gì Sở Mục Lâm đã làm có đáng hận không? Hắn có đáng c.h.ế.t cả ngàn lần không?"

Thẩm Yến Từ nghiêm túc gật đầu.

Tôi thực sự không biết nói gì với anh nữa.

Tôi mạnh mẽ vỗ vào đầu anh.

"Vậy thì báo cảnh sát đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-doc-tam-chong-ho/chuong-27.html.]

"Ôn Bắc không báo được, nhưng anh thì chắc báo được chứ? Chuyện này đủ để hắn bị xử tử cả ngàn lần!"

"Hả?"

Thẩm Yến Từ hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác như vậy khi nói về chuyện nghiêm trọng.

Tôi nghe thấy anh đang nghĩ: "Nhưng cứ bắt được hắn, kết án tử hình, thì c.h.ế.t cũng quá dễ dàng phải không?"

Tôi nghiến răng nhìn anh đầy sự bất lực. Nghĩ về hoàn cảnh mà anh vừa nói, anh nghĩ như vậy cũng không phải là lạ. Nhưng tôi cũng không thể để anh làm như vậy.

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói, nhưng khi chúng đến đầu lưỡi, tôi lại không biết nên diễn đạt thế nào. Cuối cùng tôi đành thở dài rồi nói:

"Thẩm Yến Từ, em biết anh có cách, muốn tự tay bắt hắn và hành hạ hắn không muốn để hắn c.h.ế.t một cách dễ dàng. Em cũng muốn tự tay đ.â.m c.h.ế.t hắn, nhưng như vậy thì tất cả những gì mọi người làm cho em còn có ý nghĩa gì?"

Ôn Bắc, ba mẹ em, và cả Thẩm Yến Từ. Đến tận phút cuối cùng, họ đều bảo vệ em, chẳng phải vì họ muốn em có thể sống tốt hay sao?

"Truy tìm nhật ký của Ôn Bắc, điều tra sâu vào những việc làm phi pháp của Sở Mục Lâm, là vì em không muốn người thân của em c.h.ế.t oan uổng. Nhưng không né tránh nguy hiểm không có nghĩa là em muốn chết."

Tôi nghiêm túc nhìn Thẩm Yến Từ: "Em không biết anh đang nghĩ gì, có phải anh muốn cùng Sở Mục Lâm đồng quy vu tận không. Nhưng từ đầu đến cuối em chỉ nghĩ đến việc muốn chúng ta cùng nhau sống sót."

"Tất nhiên nếu đến cuối cùng không còn cách nào khác, c.h.ế.t thì cũng đành chịu. Nhưng em sẽ không bao giờ coi thường mạng sống của mình, càng không lấy mạng mình để báo thù."

"Vì vậy, Thẩm Yến Từ, anh cũng đừng lấy mạng mình để báo ơn, và đừng dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, sẽ ngăn chặn hắn, sẽ khiến hắn phải trả giá."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Đọc Tâm Chồng Hờ
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...