Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Tỷ Trùng Sinh

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Hạ chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Cho đến khi hắn nhìn thấy, Tiêu Lâm quân tách ra một con đường, người đứng ở phía trước, chính là tỷ tỷ đang ăn vận lộng lẫy.

Nàng so với trước kia càng thêm cao quý, xinh đẹp kiều diễm. Nhưng Hàn Hạ nhớ rõ, những bức thư mà tỷ tỷ gửi cho hắn đều là những lời oán trách.

Từ khi tỷ tỷ bận rộn chăm sóc con cái, hoàng đế đã mê đắm những mỹ nhân trẻ tuổi mới được tiến cung.

Lúc đó, Hàn Hạ dùng đầu ngón tay chạm vào những vệt nước mắt trên thư của tỷ tỷ, chỉ hận mình tiến công chưa đủ nhanh. Cũng bởi vì tỷ tỷ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hắn càng thêm tin tưởng nàng.

Ai ngờ tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là lừa gạt hắn, tên ngốc này.

Hàn Hạ vừa tức giận vừa đau lòng, còn chưa kịp giao chiến, hắn đã nôn ra một ngụm m.á.u tươi.

"Vương gia!!!"

Cho đến lúc này, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, chất vấn tỷ tỷ: "Hoàng đế An triều các ngươi có biết việc làm của ngươi không?"

Hắn vẫn muốn đánh cược, đánh cược rằng tỷ tỷ chỉ là một nữ nhân, không thể ở trong hoàng cung mà làm càn.

Tỷ tỷ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại càng thêm tàn nhẫn.

"Hoàng thượng? Hoàng thượng sớm đã vì bệnh tật mà hôn mê, vì bảo vệ triều đình ổn định, nên đã giấu kín không phát tang đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-ty-trung-sinh/21.html.]

Hiện giờ, trong ngoài hoàng cung, đều do tỷ tỷ phát hiệu lệnh. Nàng dùng đầu ngón tay đỏ tươi chỉ vào Hàn Hạ: "Giặc ngoài ý đồ ám sát Hoàng thượng, người đâu, g.i.ế.c không tha!"

Hàn Hạ vừa mệt mỏi vừa đau lòng, binh mã mà hắn mang theo đã bị tỷ tỷ nắm rõ, gần như không có sức chống đỡ.

Bị Tiêu Lâm quân ấn xuống đất, Hàn Hạ nắm lấy chân tỷ tỷ, hỏi nàng hai đứa nhỏ đâu. Đó cũng là cốt nhục của hắn, nàng vĩnh viễn không thể phủ nhận.

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng tỷ tỷ đã rút kiếm đ.â.m xuyên qua cổ họng hắn. Ánh mắt nàng lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo của bậc mẫu nghi thiên hạ.

"Con của bổn cung, can hệ gì đến ngươi?"

Trải qua trận chiến này, tỷ tỷ càng được triều đình tín nhiệm, còn có thế lực thần bí âm thầm bảo vệ nàng.

Đúng lúc binh mã An triều san bằng Nam Chiếu, hoàng đế băng hà. Tỷ tỷ tay cầm di chiếu, trở thành Thái hậu tôn quý nhất của An triều.

Việc đầu tiên sau khi lên nắm quyền, chính là buông rèm nhiếp chính. Còn đứa trẻ đang ngồi trên ngai vàng, ê a học nói kia, chính là tiểu công chúa của nàng.

Ta cũng được tỷ tỷ phong làm nữ Thừa tướng. Khi thử mặc quan phục, ta chỉ muốn bỏ chạy.

Tỷ tỷ nắm lấy eo phong của ta, trừng mắt: "Sợ cái gì? Muội nghĩ rằng, những nam nhân kia ngồi ở vị trí cao quý kia là do trời sinh đã nên ngồi vào đó sao? Phần nhiều là bởi vì họ là nam nhân, lại có gia thế tốt mà thôi. Bây giờ phong thủy luân chuyển, bởi vì muội là nữ nhân, là muội muội của ta, có tỷ tỷ ta làm chỗ dựa, cũng có thể ngồi vào vị trí dưới một người này. Bởi vì nữ nhân, vốn nên là người được mọi người kỳ vọng. Tỷ tỷ tin tưởng muội sẽ làm tốt hơn. Đánh chiếm giang sơn dễ, giữ gìn giang sơn mới khó."

Tỷ tỷ không phải trẻ con, mà là biết rõ nữ đế kế vị, giang sơn vừa trải qua biến động, nên mới vội vàng nâng đỡ người của mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Tỷ Trùng Sinh
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...