Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Tỷ Trùng Sinh

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phải rồi, tỷ tỷ nói đúng, trốn tránh thì có thể trốn đến đâu chứ?

Oán cũ nợ mới, rồi cũng phải đến lúc thanh toán.

Nửa đêm, cửa lao lặng lẽ mở ra. Ta liếc mắt nhìn ngục tốt ở phía xa, hắn đã ngất xỉu trên mặt đất.

Một thị vệ bịt mặt mặc y phục màu đen đỡ ta dậy: "Tiểu thư, mời đi theo ta."

Quả nhiên là người có kinh nghiệm, vào thiên lao dễ như trở bàn tay. Mãi đến khi xe ngựa đi được một dặm, ta mới nghe thấy tiếng hô hoán có thích khách từ phía xa vọng lại.

Hàn Hạ nắm lấy cằm ta, soi xét dưới ánh nến hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ta biết, hắn đang nhớ tỷ tỷ.

Bụng của tỷ tỷ ngày một lớn, hoàng đế càng canh giữ nàng nghiêm ngặt hơn. Kỳ thực, với thủ đoạn của tỷ tỷ, muốn mua chuộc cung nhân để ra khỏi cung cũng không phải chuyện khó. Nhưng ta không hiểu, vì sao tỷ ấy lại không gặp Hàn Hạ nữa.

Sau khi Hàn Hạ buông tay, ta khẽ khom người: "Đa tạ Vương gia ra tay cứu giúp."

Ánh mắt hắn lạnh lùng, ngay cả trong khoảnh khắc ôn nhu nhất cũng không có chút hơi ấm nào.

"Ta cứu ngươi là chuyện nên làm, dù sao ngươi cũng là muội muội của nàng ấy."

Hàn Hạ còn nói, hắn đã thay ta xử lý đôi phu thê kia. Chắc hẳn với thủ đoạn của Hàn Hạ, kết quả sẽ khiến ta vô cùng hài lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-ty-trung-sinh/8.html.]

Ta gật đầu, chạm phải ánh mắt của Hàn Hạ. Trong mắt hắn không hề có chút ý tứ thèm muốn nào, mặc dù ta trông rất giống tỷ tỷ.

Kiếp trước, Hàn Hạ chỉ coi ta như món đồ chơi mà hoàng đế ban tặng cho hắn, tuy thèm muốn thân thể của ta, nhưng lại chẳng hề có chút chân tình nào. Thế nhưng tỷ tỷ lại có thủ đoạn hơn người, khiến Hàn Hạ phải động lòng với nàng, thậm chí có chút ý tứ không có nàng không được.

Hắn nói cho ta biết, tỷ tỷ không chịu theo hắn về Nam Chiếu, mặc dù hắn đã hứa hẹn ngôi vị nhiếp chính vương phi.

"Ngươi cả gan cầu cứu ta, chẳng lẽ không sợ ta biết được thân phận của tỷ tỷ ngươi, rồi dùng chuyện này uy h.i.ế.p nàng cùng ta bỏ trốn sao? Dù sao cũng chẳng có nam nhân nào có thể chịu đựng được việc con của mình nhận người khác làm phụ thân."

Ta khẽ cười, đôi mắt cong cong giống hệt tỷ tỷ khiến Hàn Hạ ngẩn người.

Ta mặt không đổi sắc nói: "Tỷ tỷ thật lòng yêu Vương gia, nếu không ta đã chẳng dễ dàng giao nhược điểm vào tay Vương gia như vậy."

Hàn Hạ uống một ngụm rượu: "Ta biết."

Ta tiếp tục: "Tỷ tỷ không gặp lại ngài, khiến ngài rất khó chịu, đúng không?"

Hàn Hạ quay đầu liếc xéo ta, ánh mắt nhuốm vài phần sát ý. Càng như vậy, ta càng biết, hắn đã bị tỷ tỷ mê hoặc đến mức nào.

Ta nói cho hắn biết, tỷ tỷ không đi, là vì muốn ở lại trong cung làm nội ứng cho hắn.

"Tỷ ấy muốn giúp ngài lật đổ An triều, chỉ có như vậy, tỷ ấy mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên ngài, bảo vệ bản thân và hài tử trong bụng một đời bình an."

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Tỷ Trùng Sinh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...