Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyết Rơi Bạc Mái Đầu

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn đã điều tra về A Vũ, biết rõ nàng vì phản bội Lăng Tiêu tông mà đã phải trả giá thế nào.

Ba năm trước ở Hình Luật Đường, nàng trúng kịch độc, phế mất tay phải, chịu một trăm lẻ tám roi

Nếu không nhờ sư phụ ra tay cứu giúp, nàng sớm đã mất mạng nơi đó rồi.

Thẩm Độ Chu gắng gượng đứng dậy, khàn giọng nói:

"A Vũ! Núi xanh còn đó, lo gì củi đốt! Chỉ cần ta còn sống, sớm muộn gì cũng khiến hắn phải trả giá!"

Nhưng A Vũ lại nói đầy chắc chắn:

"Ta đã nói hắn phải c.h.ế.t, thì nhất định hắn phải c.h.ế.t. Không ai có thể động vào người của ta mà còn sống rời đi."

Nàng xoay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Chỉ để lại vạt áo xanh lay động trong gió.

Canh tư trời hửng sáng.

Cả nhà lo lắng chờ đợi.

Nàng rốt cuộc cũng trở về.

Toàn thân đẫm máu, không rõ là m.á.u nàng hay m.á.u người khác.

Cả Giang Nam chấn động.

Có một sát thần một người một kiếm xông vào phủ Bình Nam vương.

Đánh trọng thương Chưởng môn Cuồng Đao môn, Thủ toạ Long Hổ môn, Môn chủ Ma Âm môn… tổng cộng năm mươi sáu người.

Hồng Trần Vô Định

A Vũ chỉ cười nhạt: "Cái tên thế t.ử ấy rốt cuộc sợ c.h.ế.t đến mức nào, gom cả đống phế vật lại bên mình mà chẳng ai chịu nổi được một đòn."

A Vũ phá vỡ phòng tuyến phủ Bình Nam vương, để lộ hành tung, bị tứ đại trưởng lão Lăng Tiêu tông áp giải đi, sống c.h.ế.t chưa rõ.

Thẩm Độ Chu trở về phủ Bình Nam vương.

Hắn không muốn A Vũ lại chìm trong nước sôi lửa bỏng, chỉ mong nhanh chóng nắm lấy quyền lực.

Nhưng hắn còn quá non tay, cuối cùng vẫn c.h.ế.t trong cơn thịnh nộ điên cuồng của Bình Nam Vương phi.

Trước lúc lâm chung.

Hắn lại nhìn thấy A Vũ.

Nàng xách kiếm đứng đó, nhíu mày nhìn hắn.

Thẩm Độ Chu thều thào: "A Vũ, nếu có kiếp sau, chọn ta được không?"

Hắn không nghe thấy A Vũ đáp thế nào.

Lúc mở mắt ra, đã quay về năm hắn mười lăm tuổi.

Tiếc thay, vẫn là quá muộn.

Tin tức truyền đến, A Vũ đã phản xuất Lăng Tiêu tông, không rõ tung tích.

Thẩm Độ Chu gạt đi nỗi nhớ da diết như thiêu như đốt, âm thầm gây dựng thế lực.

Cuối cùng g.i.ế.c được đại ca hắn, được Bình Nam vương để mắt đến, trở thành thế t.ử đích danh.

Hắn sai Hứa Uyển Ninh đi quyến rũ Thẩm Tiễu, loại người ngốc như hắn, chỉ cần vài giọt nước mắt là sa vào lưới tình.

Thẩm Tiễu cả ngày gào lên đòi tranh Hứa Uyển Ninh với hắn, cả thành Lâm An đều biết rõ tâm tư hắn.

Đương nhiên, A Vũ cũng sẽ biết.

Thẩm Tiễu, hắn bị loại khỏi ván cờ rồi.

A Vũ tuyệt đối sẽ không chọn một nam nhân ba lòng hai dạ.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, hắn chỉ còn biết chờ đợi.

Ban đêm trống rỗng, cô độc.

Hắn liên tục nằm mộng, không ngừng mộng thấy nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-roi-bac-mai-dau/chuong-6.html.]

Tỉnh giấc, thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng điên cuồng của chính mình.

Ngày ấy, lại gần thêm một chút, rồi lại gần thêm chút nữa!

Hắn gần như đếm từng ngày, chờ A Vũ xuất hiện.

Trên cây cầu náo nhiệt, Thẩm Tiễu như con ch.ó hoang càn rỡ, giận dữ mà bắt nạt hắn.

Trong đám đông, hắn vẫn lập tức nhìn thấy nàng.

Nàng vận một thân y phục màu xanh, tóc rối buộc tùy tiện.

Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, dường như đã chịu không ít khổ sở.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Độ Chu vừa muốn bật cười, vừa muốn bật khóc.

Thì ra, tất cả không phải là mộng.

Thì ra, thật sự có một người, chịu đến cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng.

A Vũ, cuối cùng ta cũng chờ được nàng rồi.

07

"Bảy đại môn phái sắp tụ hội ở thành Lâm An tổ chức đại hội võ lâm rồi!"

"Nghe nói Lăng Tiêu tông cũng có mặt, Lăng Tiêu kiếm chủ chắc chắn sẽ tới!"

Thẩm Tiễu hưng phấn nhảy cẫng cả lên, thậm chí còn đi sớm dò đường trước, định bao hết khách điếm tốt nhất để nghênh tiếp Lăng Tiêu tông.

Ta nhìn bộ dáng phấn khích của hắn, nửa ngờ nửa thật hỏi:

"Ngươi chẳng lẽ thầm mến kiếm chủ?"

Chỉ là ta thuận miệng nói ra.

Không ngờ sắc mặt Thẩm Tiễu lại đỏ lên.

Ta trợn tròn mắt: "Thẩm Tiễu! Bị ta đoán trúng thật rồi sao?!"

Thẩm Tiễu ưỡn ngực, nói đầy khí thế:

"Ta ái mộ kiếm chủ thì sao nào! Đừng nói là ta, người trong thiên hạ ngưỡng mộ nàng nhiều như cá vượt sông! Thêm một người là ta cũng chẳng có gì lạ."

Ta giơ ngón cái lên trêu ghẹo: "Ồ, còn biết dùng thành ngữ nữa kìa."

Thẩm Tiễu không thèm đáp lời châm chọc của ta, uể oải than thở:

"Haiz, cái tên gian xảo Thẩm Độ Chu chắc chắn sẽ không cho ta bạc đâu."

Từ sau khi ta vạch trần bộ mặt giả vờ của Thẩm Độ Chu trước mặt Thẩm Tiễu.

Thẩm Độ Chu cũng chẳng buồn giả vờ nữa, đoạt lại quyền quản gia, ép Thẩm Tiễu đến nghẹt thở.

Chậc, con ch.ó nhỏ hoạt bát nay thành ỉu xìu, cả lông cũng xù ra.

Ta ném một tờ ngân phiếu lên bàn, trêu hắn:

"Sủa hai tiếng đi, số bạc này cho ngươi bao trọn khách điếm."

Thẩm Tiễu há hốc mồm: "Hắn đưa cho ngươi nhiều bạc thế cơ à? Tự nhiên tốt bụng, chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì! Ngươi ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa gạt, để mất sạch danh tiết!"

Cửa bị đẩy ra, Thẩm Độ Chu thong dong bước vào, mỉm cười với Thẩm Tiễu:

"Ngươi nói xấu sau lưng ta, tháng này trừ năm lượng bạc tiền tiêu vặt."

Hắn đưa cho ta một bình rượu: "Rượu đào, nếm thử xem?"

Ta uống một ngụm, vị không tồi.

Hắn lại lấy ra một hộp cao thơm, cúi đầu cẩn thận bôi lên tay ta.

Ta luyện kiếm bao năm, chẳng bận tâm mấy thứ này, tới mùa thu da tay thường khô ráp sần sùi.

Thẩm Độ Chu lại rất để tâm, lúc nào cũng mang theo cao, giúp ta xoa tay.

Thẩm Tiễu nhìn cảnh ấy, sắc mặt biến đổi liên tục, như đang hạ quyết tâm gì to lớn lắm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyết Rơi Bạc Mái Đầu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...