Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vả Mặt Tiêu Nhiễm

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phu nhân của Thượng thư đang ngồi uống trà một bên như tìm được đồng minh, vội vàng tiến lên.

“Phu nhân cũng có giao hảo với Tiêu phu nhân sao? Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Nàng ấy là Vệ Sơ Vũ, có tên riêng của mình, chứ không phải là phu nhân của một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó.”

Nói rồi, bà hung hăng liếc nhìn Tiêu Nhiễm một cái, dập tắt hoàn toàn hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng hắn.

“Không danh không phận mà quấn lấy nhau, thật không biết xấu hổ, khiến người ta cười chê.”

Hai vị phu nhân phẩy tay áo, hùng hổ bỏ đi, để lại người nhà họ Tiêu mặt mày xám xịt, cùng Tề Hoàn đang vò nát khăn tay. Nếu đến lúc này mà mọi người vẫn không nhận ra họ đang bênh vực Vệ Sơ Vũ, thì thật uổng phí ngần ấy năm sống trên đời.

Không muốn dính líu đến chuyện thị phi, tất cả mọi người đều tìm cớ rồi lần lượt ra về.

Một bữa tiệc đón gió hoành tráng, cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

17

Chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, Tiêu Nhiễm như bị sét đánh ngang tai, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn vội vã đến Hầu phủ, nóng lòng muốn hỏi Sơ Vũ, ở những góc khuất mà bọn họ chưa từng để ý, rốt cuộc nàng còn che giấu bao nhiêu bí mật, lại chuẩn bị bao nhiêu bất ngờ cho Hầu phủ. Vì quá vội vàng, hắn thậm chí còn bị vấp ngã ở ngưỡng cửa, ngã dúi dụi xuống đất. Chẳng buồn lau m.á.u trên lòng bàn tay, hắn xông thẳng vào viện của Sơ Vũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-tieu-nhiem/13.html.]

Thế nhưng trong cái sân rộng lớn, chỉ có mẹ hắn đang đứng dưới gốc hải đường, vò chặt khăn tay.

“Mẹ, Sơ Vũ đâu? Con có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Còn nữa, mẹ, chuyện để Sơ Vũ làm thiếp đừng nhắc đến nữa. Sơ Vũ là vợ con, cho dù Tề Hoàn có vào phủ, nàng ấy cũng là bình thê của con, chứ không phải thiếp. Sau này nàng ấy sẽ tiếp tục quản lý gia đình...”

“Không có sau này nữa!”

Một câu nói của mẹ hắn khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.

“Mẹ nói gì cơ?”

Hắn nhìn chằm chằm vào mẹ mình, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Vệ Sơ Vũ đã đi rồi, cũng mang theo đứa bé trong bụng. Thuyền chiều nay, không kịp nữa rồi. May mà nàng ta không mang theo gì cả, Hầu phủ cũng không thiệt hại gì. Tính khí lớn như vậy, cứ như chúng ta nợ nàng ta. Hai năm chăm sóc, đổi lại sáu năm cơm ngon áo đẹp, nàng ta còn gì không hài lòng? So với Tề Hoàn, nàng ta thật sự không thể sánh bằng. Chỉ có pho tượng Ngọc Diện Quan Âm kia, vốn là do trong cung ban tặng cho nàng ta, mà nàng ta đã đi rồi, vậy thì đặt ở Phật đường của ta đi.”

Tiêu Nhiễm lại một lần nữa bị giáng một cú đ.ấ.m vô hình. Hắn cứ nghĩ, thứ tốt như vậy, ngoài Tề Hoàn ra, không ai có thể cầu được. Hắn đương nhiên cho rằng, đó là món quà Tề Hoàn lấy lòng mẹ hắn. Nhưng, đó lại là của Sơ Vũ. Là Thái hậu khen tay nghề thêu thùa của nàng, biết nàng khó có con, cố ý ban thưởng cho nàng.

Ngọc Diện Phật vẫn còn, nhưng Sơ Vũ và đứa bé trong bụng, đều đã đi rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vả Mặt Tiêu Nhiễm
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...