Tôi nghe đến đây mà vô cùng bàng hoàng, Tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi đưa tiền cho mẹ, ngay lập tức chồng tôi cũng đã dắt tôi đến chỗ mẹ mình, giờ đây thấy bà đang vui vẻ với một số tiền lớn, khi đang chơi bài bạc cùng người ta...
Chốc lát cậu con trai cũng đã tiến đến, sau đó nắm tay mẹ mình mà bảo: “Mẹ có biết mình đang làm gì không? Và mẹ đã chơi hết bao nhiêu tiền rồi hả?”
Nghe vậy bà đưa mắt nhìn chăm chăm con trai mình mà bảo: “Mày thôi đi im lặng để cho tao chơi, với lại tao kiếm tiền về là để cho vợ chồng chúng mày, chứ tao cũng đâu có xài đâu, vậy mà mày còn muốn trách tao à!”
Nghe mẹ tôi nói, chồng tôi lên tiếng khuyên ngăn: “Mẹ không phải là con không cho mẹ chơi, mà mẹ chơi có chừng có mực thôi vài trăm ngàn thì con không nói, bây giờ mẹ chơi tới tận mấy chục triệu, Nếu như mà mất hết sạch, lúc đó gia đình chúng ta sẽ ra ngoài đường ở đó...”
“Gì không có số tiền này thì còn có thể kiếm số tiền khác, cái gì mà mày cuốn cuồng lên vậy! Với lại có phải cái con đĩ vợ mày, là người đã nói cho mày biết đúng không?”
“Mẹ ai nói hay không thì chẳng quan trọng, quan trọng là mẹ đừng có bài bạc rượu chè nữa, mẹ già từng tuổi này rồi đó...”
“Kệ tao mày đừng có quan tâm làm gì...”
Thế là bà tiếp tục chơi, trong khi chồng của tôi không ngừng khuyên bảo, nhưng tất cả chỉ như lời nói gió thổi qua tai, lúc này chồng của tôi ngay lập tức nhào đến chỗ đóng bài đó mà hất ra, khiến cho đóng bài đó lộn xộn, ngay lập tức mẹ chồng tôi cùng với đám người đó đứng dậy...
Họ trong sự tức giận mà nói: “Bà coi con trai bà làm gì kìa, bài của tôi có tới tận hai con heo vậy mà đã bị nó phá rồi đó bà đền cho tôi đi!”
“Đúng ván này đáng ra tôi phải thắng, nhưng đứa con trai ngỗ nghịch của bà đã làm gì!”
Chồng tôi nghe mọi người xung quanh đang chỉ trích mà bảo: “Các người câm miệng lại đi, để tôi nói cho các người biết, Tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt từng người, Không một ai có thể thoát đâu. Và chính các người là người đã dụ mẹ tôi, khiến cho bà ấy phải như thế này!”
Mẹ chồng tôi trong sự tức giận đã vung tay tát vào mặt anh: “Mày im miệng đi, thằng chó, mày biết được cái gì mà nói. Mày đã phá hủy cuộc vui của tao, sau này còn ai dám chơi với tao nữa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-bai-chet-choc-cua-nguoi-me/chuong-2-vi-co-bac-ma-con-dau-phai-chet.html.]
Với lại tất cả những chuyện này, đều là do một tay con đĩ như mày gây ra đúng không? Tao thật là sai lầm khi để con trai tao rước cái thứ đàn bà như mày về nhà...”
Dứt lời bà ấy ngay lập tức tiến đến nắm lấy tóc của tôi, không ngừng kéo giật, trong khi tôi cố gắng đẩy tay bà ta ra: “Mẹ buông tay đi mà đừng làm như vậy đau quá. Hãy dừng lại đi! Và con thật sự không có liên quan đến chuyện này!”
Tôi khóc trong sự nức nở, khi đầu tóc của tôi không ngừng bị bà ấy giật, như muốn bức da đầu ra vậy. Trong khi chồng của tôi bắt đầu tiến đến, giờ đây nắm lấy tay của mẹ, mà cố gắng gỡ ra, sau một lát cũng đã gỡ được...
Tài
Lúc này anh lên tiếng quát, còn tôi xô bà ấy ngã xuống dưới mặt đất: “Mẹ như vậy là quá đủ rồi, con cảm thấy càng ngày mẹ càng quá đáng, không những lấy hết số tiền mà con tích góp được bao nhiêu năm nay, mà còn ra tay hành hung vợ con nữa, Thế thì sau này chúng con sống như thế nào đây?”
Bà đứng dậy lên tiếng bảo: “Mày sống như thế nào là kệ mày, Tao nuôi dậy mày đến chừng này rồi, mà mày chưa nuôi tao một ngày nào hết, còn bây giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi ha, mày muốn bay đi đâu thì bay, mày muốn đối xử với bà già này như thế nào là quyền của mày đúng không? Đồ cái thứ con mất dạy!”
Chồng tôi nghe những lời chỉ trích của mẹ, mà cảm thấy rất đau lòng, anh không ngờ mẹ của mình lại là người tàn nhẫn như vậy, thậm chí anh cũng không biết phải làm sao, có còn liều thuốc nào để chữa trị cho bà nữa không?
Cuộc tranh cãi giờ đây vẫn không ngừng diễn ra, trong khi một tên đàn ông đã tiến đến, hắn với con d.a.o trên tay mà tính đ.â.m vào mẹ chồng của tôi, ngay lập tức tôi đến xô bà ta ngã xuống dưới mặt đất, lúc này con d.a.o đó đã đ.â.m vào người tôi...
Máu không ngừng chảy ra trong sự đau đớn, còn người đàn ông nhìn thấy số tiền vài chục triệu kia nằm dưới mặt đất, chốc lát tiến đến lấy nó mà bỏ chạy ngay tức thì...
Trong sự hoang mang của mọi người và gia đình tôi, lúc này cũng không ai đuổi theo cả, bởi vì họ lo lắng khi không biết tôi có bị sao không?
Chồng tôi sau một hồi đơ mất mấy giây, cũng đã quỳ xuống ôm chầm lấy tôi vào lòng mà nói: “Không em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ ân hận suốt cuộc đời...”
Rồi anh đưa mắt nhìn mọi người mà hét lên: “Này các người còn đứng nhìn làm gì, mau gọi xe cấp cứu đến đây đi!”
Họ nghe những lời chồng tôi nói mà cũng đã lấy điện thoại ra, chốc lát cũng đã gọi cấp cứu, trong khi tôi nhìn thấy lòng người đầy nhẫn tâm, hơn hết mẹ chồng của tôi cũng thế, bà không mảy may quan tâm tôi dù chỉ một chút, mà lại trách tôi: “Có phải mày chính là người, đã làm ra những chuyện này đúng không? Và cái thằng đó là tình nhân của mày? Và mày đã lên kế hoạch g.i.ế.c tao, để cho nó lấy số tiền đó, nhưng rồi trong phút chốc mày đã suy nghĩ lại, mà đỡ thay tao nhát dao, để lấy lòng thương hại của tao chứ gì? Và bây giờ mau trả lại đóng tiền đó cho tao, không tao báo công an cho mày ngồi tù mọc gông đó...”
--------------------------------------------------