Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Anh Mà Đến

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chồng cũ của tôi tự sát.

Sau khi anh ấy qua đời, tôi tình cờ nhìn thấy nhật ký của anh, mới biết được sự thật về cuộc ly hôn của chúng tôi.

Thì ra hoàn toàn không có “tiểu tam”, cũng chẳng có chuyện phản bội, điều duy nhất còn lại là một cuộc đời ngắn ngủi, tràn đầy bi kịch của anh.

Và rồi một tai nạn xảy ra, tôi quay về mười lăm năm trước, gặp lại Bùi Tung năm ấy mới mười một tuổi.

Khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn, tôi đã lựa chọn đứng chắn trước cậu bé yếu đuối, bất lực ấy, nói với cậu ấy rằng:

“Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.”

01

Chưa đầy một năm sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi Bùi Tung đã tự sát.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi từ trong nước. Người đó nói anh ta là cảnh sát.

Anh ta bảo, Bùi Tung đã c.h.ế.t rồi, nhảy xuống biển tự vẫn, yêu cầu tôi về nước nhận t.h.i t.h.ể anh.

Nhảy xuống biển tự sát? Làm sao có thể chứ? Người dạy anh ấy bơi chính là tôi, huống hồ gì, ngày hôm qua anh ấy còn chuyển cho tôi một khoản tiền trợ cấp.

Mới có một ngày thôi mà, sao lại c.h.ế.t rồi?

Tưởng đâu lại là trò đùa quốc tế nào đó, tôi đáp:

“Anh ấy chẳng phải đã tái hôn rồi sao? Không tìm vợ hiện tại của anh ậy, lại gọi cho tôi một người vợ cũ để làm gì?”

Đầu dây bên kia, sau khi báo rõ đơn vị công tác và số hiệu cảnh sát, xác nhận danh tính xong, lại nói tiếp:

“Anh Bùi chưa từng tái hôn, cô là người duy nhất chúng tôi có thể liên hệ.”

Nhận ra đó là sự thật, nước mắt tôi bất chợt tuôn trào, cả người như bị sét đánh trúng.

Từ sau đó, cảnh sát nói gì tôi cũng không còn nghe rõ nữa.

Tôi và Bùi Tung kết hôn được bốn năm. Sau khi phát hiện anh ngoại tình, chúng tôi ly hôn trong hòa bình.

Anh chủ động đề nghị ra đi tay trắng, nhưng tôi từ chối, để lại cho anh căn nhà, chỉ mang theo một nửa số tiền tiết kiệm trong nhà, rồi sang Đức.

Từ đó, anh không liên lạc gì thêm, chỉ chuyển tiền lương cho tôi mỗi tháng.

Tôi vội vàng bắt chuyến bay đêm trở về nước trong trạng thái mơ hồ hỗn loạn, nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là t.h.i t.h.ể của Bùi Tung đã bị biển làm biến dạng đến mức không thể nhận ra.

Nước biển làm cơ thể anh trương lên và mục rữa, chỉ có chiếc nhẫn cưới trên tay là thứ duy nhất giúp tôi miễn cưỡng xác định được anh.

Sau khi an táng Bùi Tung, luật sư của anh là Hà Bình đến tìm đến tôi. Anh ta mang đến con mèo mà Bùi Tung đã nuôi.

Con mèo tên là Tùng Tùng, là món quà sinh nhật tôi tặng anh vào sinh nhật tuổi hai mốt.

Trước khi tự sát, Bùi Tung đã nhờ Hà Bình chăm giúp con mèo vài ngày.

Tùng Tùng không biết, chủ nhân của nó đã không còn nữa rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-anh-ma-den/1.html.]

Hà Bình nói, Bùi Tung để lại cho tôi một căn nhà và bảy mươi ba vạn tiền tiết kiệm, coi như là khoản bù đắp cuối cùng.

Mà đó cũng gần như là toàn bộ tài sản của anh.

02

Tôi truy hỏi Hà Bình:

“Vì sao Bùi Tung lại tự sát?”

Hà Bình nói:

“Rối loạn phân ly dạng chuyển hóa. Cảm xúc trầm uất tích tụ lâu ngày bị mất kiểm soát.”

Tôi không tin.

Bùi Tung rõ ràng là một người lý trí như vậy, rốt cuộc là điều gì đã dồn anh từng bước từng bước đến mức phải tự sát?

Sắc mặt Hà Bình nặng nề:

“Tôi cũng không biết làm vậy có đúng không... nhưng tôi nghĩ, cô có tư cách được biết sự thật.”

Anh ấy đưa cho tôi một chiếc USB:

“Cô sống ở nước ngoài có thể không rõ, nhưng trong USB này là những đoạn video suốt một năm qua đã bị người ta cố ý lan truyền điên cuồng trên mạng.”

“Chúng còn bị gửi lên diễn đàn của trường đại học nơi giáo sư Bùi công tác, vì vậy mà anh ấy đã mất việc. Sau đó, chứng rối loạn phân ly của giáo sư Bùi tái phát. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến anh Bùi tự sát.”

Trong USB có hàng trăm đoạn video, ghi lại cảnh Bùi Tung lúc mười hai tuổi bị người ta xâm hại và làm nhục.

Trong video, cậu bé gần như tuyệt vọng và bất lực đến tột cùng.

Chỉ cần xem một đoạn thôi đã khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, như hàng nghìn chiếc kim nhọn đ.â.m vào tôi trong chớp mắt, lục phủ ngũ tạng như bị xoắn vặn đến tê dại.

Tôi không thể tin được người chồng mà tôi từng xem như trân bảo, lại từng bị đối xử tàn nhẫn đến vậy.

Anh ấy hẳn đã phải chịu đau đớn đến mức nào kia chứ.

Tôi nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở, run rẩy chỉ vào kẻ gây ra tội ác trong video, hỏi Hà Bình:

“Người đó là ai? Video cũng là do hắn tung ra sao?”

Nhất Phiến Băng Tâm

Hà Bình nói:

“Hắn tên là Chu Mặc, là cha dượng của Bùi Tung. Sau khi mẹ của anh Bùi mắc ung thư qua đời, hắn bắt đầu xâm hại Bùi Tung suốt một năm trời.

“Sau đó, hắn vứt anh Bùi khi đó mới chỉ là một cậu bé vào viện phúc lợi, rồi dùng những đoạn video này để uy hiếp, mỗi năm đều đòi một khoản tiền lớn.”

“Cho đến một năm trước, vì nợ nần cờ bạc, Chu Mặc đòi Bùi Tung hai triệu tệ. Bị từ chối, hắn nổi giận tung toàn bộ video lên mạng, rồi vượt biên trốn ra nước ngoài. Đến giờ vẫn chưa bị bắt về.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe mọi chuyện, trái tim như bị d.a.o cắt.

Trong khoảng thời gian tôi chẳng hề hay biết, anh ấy lại phải một mình gánh chịu ngần ấy bi thương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Anh Mà Đến
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...