Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vòng Tay Rắn Bạc

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Lê không vui nhíu mày, sau đó anh ngẩng mắt lên, đôi mắt đã biến thành đồng t.ử dọc màu vàng: "Họ Cố kia, ngươi coi mình là cái thá gì mà dám đến đây giở trò ngang ngược?"

Trong lúc nói chuyện, một luồng yêu khí mạnh mẽ như cuồng phong càn quét hàng chục người áo đen. Trừ Cố Thiếu An còn miễn cưỡng đứng vững, tất cả những người áo đen còn lại đều bị hất bay ra ngoài.

"Nói cho bọn mày biết, đại ca của bọn ta là hậu duệ của thần thú thượng cổ Thúc Xa Âm, bọn bây là lũ tạp nham vô tri!" Gấu trúc nhỏ nhe răng nanh, hung tợn nói.

Một đám tiểu yêu đứng sau Bạch Lê, tay cầm đủ loại vũ khí. Còn lão cây đa thì lập tức vươn ra vô số dây leo dài, trói chặt tất cả những người áo đen đang nằm rạp trên đất.

"Thúc Xa Âm..." Sắc mặt Cố Thiếu An thoáng qua một tia kiêng dè.

Nhưng sau đó, anh ta kết ấn bằng hai tay, sương đen dày đặc ập đến che trời lấp đất.

"Thì sao chứ? Cô ta là vật tế của ta! Chỉ cần ta có được m.á.u của cô ta..."

Trong màn sương đen, tôi cảm nhận được một bóng người cực nhanh đang lao về phía tôi.

Tôi tựa vào cửa không nhúc nhích, bởi vì tôi cũng cảm nhận được…

Ngay lúc anh ta suýt chạm vào má tôi, một cái miệng rộng như chậu m.á.u đã ngoạm chặt lấy anh ta, răng nanh sắc bén xuyên qua cơ thể anh ta.

Sương đen tan đi, Cố Thiếu An bị Bạch Lê hóa thành mãng xà khổng lồ màu bạc c.ắ.n chặt trong miệng, toàn thân đẫm máu, thoi thóp.

Thấy tôi đi về phía anh ta, anh ta giãy giụa trong tuyệt vọng: "Giai Giai, cứu tôi với… Cứu tôi với, tôi biết em thích tôi! Tôi là Linh Xà, tôi có thể giúp em thực hiện mọi điều ước! Thăng chức tăng lương cũng được, muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cố cũng được, thậm chí sản nghiệp của nhà họ Cố tôi cũng có thể chia cho em một nửa..."

Tôi liếc anh ta một cái: "Cố Thiếu An, anh đã cho tôi hiểu rằng trên đời này chưa bao giờ có của biếu không, thay vì tin vào chuyện thay đổi vận mệnh, chi bằng tự dựa vào chính mình."

Tôi vẫy tay gọi Bạch Lê, chiếc đầu rắn khổng lồ từ từ lại gần

"Bạch Lê, không được nuốt anh ta! Bẩn thỉu quá, ghê tởm!"

Mãng xà khổng lồ màu bạc ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩng đầu hất một cái, lập tức hất văng Cố Thiếu An ra ngoài, biến thành một chấm đen nhỏ bay xa trên bầu trời.

Một tháng sau, sau khi kết thúc livestream, tôi nằm vật ra ghế sofa lướt điện thoại. Chuyện "Phát hiện quái vật khổng lồ tại Vân Nam" đã lên hot search. Nguyên nhân là gần đây có dân làng phát hiện một con mãng xà đen đã c.h.ế.t ở rìa rừng.

Điều đáng kinh ngạc là bụng con mãng xà này có một lỗ m.á.u lớn, theo phân tích của chuyên gia thì hình như là do bị răng của một loài quái vật khổng lồ nào đó xuyên thủng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tay-ran-bac/chuong-8.html.]

Anan

Sự việc này nhanh chóng dấy lên cuộc tranh luận về việc khai thác và bảo vệ rừng nguyên sinh.

"Kính sợ thiên nhiên, làm việc có chừng mực, trong rừng nguyên sinh tồn tại những thứ mà con người chưa biết... Khoan đã, em còn chưa đọc xong..."

"Đừng đọc nữa!"

Điện thoại bị Bạch Lê giật lấy, còn tôi thì được anh bế thẳng đến bàn ăn.

"Chúc mừng bà xã đại nhân đã trở thành quán quân doanh số tháng này! Hôm nay anh đã học được vài món ăn mới, đặc biệt làm để chúc mừng bà xã đại nhân!"

Bạch Lê dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tôi đã ở lại Yêu Chi quốc của Bạch Lê. Không chỉ để được ở bên Bạch Lê, mà còn vì tôi đã tìm được một công việc mình yêu thích hơn. Tôi thích các loại phụ kiện, được đích thân tham gia vào việc thiết kế, chế tác và tiêu thụ phụ kiện, điều đó khiến tôi cảm nhận được cảm giác thành tựu và thỏa mãn chưa từng có.

Có lẽ trên đời này không có Thần Chuyển Vận thực sự, nhưng kể từ khi gặp Bạch Lê, những điều ước của tôi thật sự bắt đầu trở thành hiện thực.

"Cảm ơn ông xã, hôn cái nào!" Tôi ôm lấy cổ anh, để lại một dấu son môi xinh đẹp trên má anh.

"Giai Giai." Bạch Lê nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

"Có phải em vẫn chưa đói lắm không?"

"Hả?"

"Nhớ không? Em đã ước với anh ba điều. Điều ước thứ ba, anh nghĩ có lẽ bây giờ cần phải thực hiện một chút rồi!"

"Điều ước thứ ba? Hạnh phúc viên mãn?"

Bạch Lê bế tôi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.

"Ừm, hạnh phúc viên mãn."

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vòng Tay Rắn Bạc
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...