Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Chiều Kiều Vũ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cúi đầu, không buồn liếc hắn một cái.

Thương Dịch thở dài, đột nhiên kéo ta vào lòng: "A Vũ."

Ta giãy giụa với vẻ mặt giận dữ, nhưng phát hiện dù thế nào cũng không thoát ra được.

Thương Dịch không chỉ cao lớn mà sức lực cũng lớn, ta thấp hơn hắn hẳn một cái đầu.

"A Vũ, ta không có ý lừa nàng." Thương Dịch vuốt tóc ta, đột nhiên bế ta lên đặt xuống giường, cúi người áp xuống, hôn ta như thuở nào.

Nhưng khác với trước đây, nụ hôn này mãnh liệt và bá đạo, còn mang theo chút tình ý khó tả. Một nụ hôn kết thúc, ta mới phát hiện áo ngoài của mình đã biến mất, dây áo trong cũng dường như đã lỏng ra. "A Vũ, tên thật của ta là Thẩm Trường Dịch, tự Thận, sở dĩ luôn giấu nàng, là vì sợ hoàng hậu phát hiện ra nàng.”

"Ta không phải thân sinh nhi tử của hoàng hậu, sinh mẫu của ta là một phi tần có địa vị cực thấp, sau này bệnh c.h.ế.t trong cung, ta đã sống ở lãnh cung vài năm, vì hoàng hậu không có thân sinh nhi tử, ta được đón về cung của hoàng hậu.”

"Hoàng hậu đối xử với ta như người dưng nước lã, ta và phụ hoàng cũng chẳng có tình cảm. Trong cung chỉ có hoàng tổ mẫu là tốt với ta. Chỉ có lên ngôi hoàng đế, ta mới có thể quang minh chính đại có được nàng, A Vũ, xin lỗi nàng."

Khi nói những lời này, vẻ mặt hắn chân thành biết bao. Nhưng tay hắn lại chẳng hề thành thật. Một hồi trò chuyện, trên người ta chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh.

Ta nghiến răng nghiến lợi mắng: "Chàng nói thì nói, cởi đồ ta làm gì!"

"Suỵt." Thương Dịch lại một lần nữa hôn lên môi ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-chieu-kieu-vu-brue/12.html.]

Trong điện tràn ngập sóng tình cuộn trào, trăng lặng lẽ ẩn mình sau mây.

19

Sau đó, ta không hiểu sao lại có thêm một thân phận: đích nữ thất lạc nhiều năm của Kiều Thượng thư. Khi ta hỏi đến, Thương Dịch xoa đầu ta, giải thích: "Có thêm thân phận này, ta cũng dễ dàng nâng cao địa vị cho nàng hơn, A Vũ à."

Thế là ta trực tiếp được sắc phong làm quý phi. Thái hậu trước đây, nay là thái hoàng thái hậu đối với chuyện này làm ngơ, chỉ cần thân phận đủ cao, Thương Dịch vừa ý, bà sẽ không can thiệp.

Nhưng hoàng hậu, giờ đây là thái hậu lại sốt ruột. Bà ta có ý muốn đưa đích nữ của mẫu tộc vào cung làm hoàng hậu, Thương Dịch lại hoàn toàn không có ý định này.

Thái hậu bèn đem ân tình dưỡng dục bao năm ra uy h.i.ế.p Thương Dịch. Nhưng bà ta vẫn xem thường hắn. Sau nhiều năm dày công vun đắp, thế lực của Thương Dịch đã len lỏi khắp nơi trong triều, thậm chí giang hồ cũng ngấm ngầm hưởng ứng.

Lúc này Thái hậu mới sực tỉnh, Thương Dịch trước mặt bà ta đâu còn là đứa trẻ đơn côi đáng thương sống trong lãnh cung năm nào.

Ta cũng thuận lợi được sắc phong Quý phi. Ngày đại lễ, ta tháo phượng quan khỏi đầu, xoa xoa cái cổ nhức mỏi, lẩm bẩm không thôi: "Mệt c.h.ế.t đi được, làm Quý phi gì chứ, làm Quý nhân chẳng phải sướng hơn sao."

Thương Dịch vừa đến, các cung nữ thức thời lui ra, chỉ còn lại hai ta trong phòng.

"A Vũ, chờ thời cơ đến, ta sẽ lập nàng làm Hoàng hậu." Trên long sàng, Thương Dịch đã nói như vậy.

"Ái... đừng cắn ta nữa... mà này, những thị thiếp kia đâu rồi?"

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Chiều Kiều Vũ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...