Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Chiều Kiều Vũ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến đây, Thương Dịch phân phó ám vệ: "Nói với trù phòng một tiếng, từ nay về sau, ba bữa ăn của Kiều di nương đều làm theo sở thích của nàng."

Ta tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy mấy tiểu cung nữ bưng y phục cùng giày dép đứng bên giường ta. Ta giật mình, tưởng các nàng muốn tiễn ta lên đường.

"Có chuyện gì vậy?"

Cung nữ cung kính đáp: "Thưa Kiều di nương, Thái hậu nương nương mở tiệc ở phủ Thái tử, người mời các tiểu thư khuê các đến để chọn thái tử phi cho Thái tử điện hạ."

Ồ, việc chọn thái tử phi cho Thái tử mà cũng cần thị thiếp nhỏ bé này tham dự sao?

Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, cung nữ tiếp tục nói: "Thái hậu nương nương đã dặn dò, các vị di nương cũng phải có mặt."

Hừm... Chọn thái tử phi cho Thái tử thì cần đám thị thiếp chúng ta làm gì chứ? Đơn thuần là để nhận mặt Thái tử phi tương lai sao? Hay là để tiện cho Thái tử phi thị uy chúng ta?

Ta không hiểu, nhưng ta không ngại đi cho có lệ, dù sao yến tiệc hoàng gia thế này chắc chắn có rất nhiều món ăn cao cấp. Có thể ngồi ở góc khuất ăn vài miếng cũng được a.

Nghĩ như vậy, sau khi các cung nữ trang điểm cho ta, ta mặc một bộ y phục màu xanh nhạt không nổi bật đi vào đại sảnh yến tiệc của Phủ Thái tử.

Vẫn còn rất sớm, Thái hậu nương nương chưa đến, trong đại sảnh chỉ có một nhóm thị thiếp.

Nhóm thị thiếp này khác với thường ngày, đều mặc y phục màu nhạt giản dị ngồi phía sau, thì thầm bàn tán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-chieu-kieu-vu-brue/7.html.]

"Haiz... Chỉ mong Thái tử phi là một nữ tử hiền lành, đừng làm khó chúng ta."

"Chuẩn không cần chỉnh. Chỉ sợ điện hạ lấy tôn nữ của Trương lão tướng quân, vậy thì sau này chúng ta sẽ không có trái ngon để ăn đâu."

"Còn có cô nương nhà Lý Thượng thư, nghe nói là một người ngang ngược, hy vọng Thái tử phi không phải là nàng ta."

Các thị thiếp ríu rít bàn tán, đề tài đột nhiên chuyển sang ta và Triệu di nương.

"Kiều di nương, đêm qua ngươi có gặp Thái tử điện hạ không? Điện hạ có sủng hạnh ngươi không?"

Ta lắc đầu: "Không, đêm qua điện hạ không về tẩm điện."

Thấy vậy, các thị thiếp đều thở dài, lại quay sang hỏi Triệu di nương.

Triệu di nương mỉm cười, vén tóc mai ra sau tai, vẻ mặt đắc ý: "Đó là điều đương nhiên, sáng nay điện hạ mới đến thư phòng, gặp ta, điện hạ còn khen ta mấy câu nữa. Chỉ tiếc là thời điểm không thích hợp, nếu không điện hạ nhất định sẽ cho ta thị tẩm."

Triệu di nương vừa nói xong, các thị thiếp đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thái tử phi sắp vào phủ, những thị thiếp chưa được sủng hạnh như chúng ta rất dễ trở thành nơi trút giận của Thái tử phi, còn Triệu di nương đã được sủng hạnh thì lại khác.

"Thật ghen tị với Triệu tỷ tỷ, nếu ta cũng được điện hạ sủng ái thì tốt biết mấy."

Chưa kịp bàn tán xong đã nghe thấy thái giám hô lớn: "Thái hậu nương nương giá đáo, Thái tử điện hạ giá đáo."

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Chiều Kiều Vũ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...