Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Niệm

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng có lẽ, hắn ta thật sự đã g.i.ế.c nhầm người. Ba người Lâm Chí Kiên có đáng c.h.ế.t hay không thì tạm gác lại, chỉ là đối tượng trả thù của hắn ta có thể đã nhầm lẫn.

Chúng tôi nhất trí quyết định phải tìm ra Vương Quốc Hào trước. Nhưng người này đã bặt vô âm tín suốt hơn mười năm rồi, tìm sao mà dễ được? Chúng tôi nghĩ ra một cách. Đó là Lâm Chí Kiên.

“Yên tâm, không sao đâu, chúng tôi sẽ giám sát và bảo vệ ông hai mươi bốn giờ, đồ ăn thức uống sẽ có người mang đến cho ông, chỉ cần ông không tự ý chạy lung tung, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu!” Triệu Tuấn vỗ n.g.ự.c hứa với Lâm Chí Kiên.

Còn Lâm Chí Kiên thì mắt tròn mắt dẹt, khó mà tin được. Đúng vậy, chúng tôi muốn đưa ông ta về nhà. Rồi chờ xem, liệu Vương Quốc Hào có xuất hiện không.

Nói thật lòng, chúng tôi tuyệt đối không thể đặt một người bình thường vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng đã giải thích rất rõ với Lâm Chí Kiên rằng: Cảnh sát đã can thiệp, ông ta cũng đã ở đội hình sự mấy ngày, chúng tôi có lý do để tin rằng nguy hiểm nhắm vào ông ta đã biến mất. Vì không có hung thủ nào ngốc đến mức dám gây án ngay dưới mắt cảnh sát. Cho nên, ông ta cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này. Hợp pháp và hợp quy.

9.

Gạt bỏ luật pháp sang một bên, việc phán đoán lòng người mới là lý do chúng tôi sử dụng phương pháp này. Phải biết rằng, tìm con suốt hơn mười năm chưa từng ngắt quãng, trong lòng người đàn ông này kiên cường đến mức nào, và sẽ tràn ngập bao nhiêu sự căm hận. Nếu thật sự là Vương Quốc Hào, hắn ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định trả thù. Dù cảnh sát đã can thiệp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ac-niem/chuong-5.html.]

Nhưng vì trách nhiệm của cảnh sát, bất kể Lâm Chí Kiên trước đó đã phạm tội gì, chúng tôi thật sự có trách nhiệm bảo vệ ông ta, vì vậy chúng tôi cũng đã rất cẩn thận giám sát bí mật. Nói thật, nếu Lâm Chí Kiên ngoan ngoãn chấp nhận sự bảo vệ của chúng tôi, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì lạ. Nhưng ông ta đã không làm vậy.

Ngày đầu tiên sau khi Lâm Chí Kiên về nhà, mọi việc trôi qua bình thường, không có bất kỳ điều bất thường nào. Ngày thứ hai cũng coi như bình thường, nhưng đêm hôm đó, đèn trong phòng Lâm Chí Kiên sáng suốt cả đêm.

Ngày thứ ba, sáng sớm, đồng nghiệp phụ trách đưa bữa ăn đến để bổ sung thức ăn cho ông ta thì phát hiện, ông ta đã biến mất! Chiếc đèn của đêm hôm trước vẫn còn sáng.

Chúng tôi vào nhà khám nghiệm, mới phát hiện ra, lưới chống trộm của cửa sổ đã bị phá hỏng. Nhưng trong phòng Lâm Chí Kiên không có bất kỳ dấu vết vật lộn nào, hơn nữa, lưới chống trộm rõ ràng là bị phá từ bên trong. Điều này có nghĩa là, Lâm Chí Kiên tự mình cắt lưới chống trộm và bò ra ngoài.

Tại sao? Chúng tôi vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Theo lý mà nói, ông ta biết mình đang ở trong nguy hiểm, điều không nên làm nhất chính là chạy lung tung. Ngay cả khi ông ta chạy ra từ cửa chính, ít nhất chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy ông ta, vẫn có thể đi theo và tiếp tục bảo vệ ông ta. Nhưng ông ta phá cửa sổ trốn đi một cách lén lút, là điều mà chúng tôi không hề nghĩ đến. Sự cố đột ngột này khiến việc điều tra của chúng tôi càng thêm khó khăn.

May mà đất phía sau cửa sổ khá ẩm ướt, Lâm Chí Kiên giẫm lên đó để lại dấu chân. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng phát hiện, còn có một dấu giày khác. Đế giày cỡ 42, giày thể thao, dấu giày lộn xộn, qua phân tích có thể phán đoán được, là do chủ nhân dấu giày sau khi đến trước cửa sổ dừng lại, rồi lại quay đầu rời đi gây ra. Nói cách khác, tối qua, có người từng đến bên ngoài cửa sổ phòng Lâm Chí Kiên. Điều này chắc chắn có liên quan đến việc Lâm Chí Kiên chủ động bỏ trốn.

Lẽ nào là Vương Quốc Hào sao? Khả năng không lớn. Vì nếu là Vương Quốc Hào, thì Lâm Chí Kiên tuyệt đối sẽ không đi theo hắn ta, hơn nữa còn cố tình tránh mặt chúng tôi bằng cách cắt lưới chống trộm rồi rời đi từ phía sau. Vậy thì sẽ là ai đây? Người này chắc chắn có một lý do, có thể khiến Lâm Chí Kiên tránh mặt chúng tôi. Có lẽ là sự đe dọa? Nhưng ở giai đoạn này chúng tôi chưa nắm được bất cứ điều gì. Chỉ có thể lần theo dấu chân. Nhưng chúng khi rời khỏi vùng đất ẩm ướt, tức là trước sườn đồi phía sau nhà Lâm Chí Kiên, đã hoàn toàn biến mất dấu vết. Suy đoán rằng dù là Lâm Chí Kiên, hay người đến trước cửa sổ phòng Lâm Chí Kiên, đều đã đi lại qua núi sau làng để tránh khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chúng tôi không có đủ nhân lực để tiến hành tìm kiếm Lâm Chí Kiên một cách rà soát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác Niệm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...