Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Niệm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng bọn chúng cũng thật sự đã đánh giá thấp sức lực của một đứa trẻ chín tuổi. Ban đầu, tưởng rằng dùng sức mạnh là có thể giải quyết được, nhưng Vương Chí Phong lại phản kháng vô cùng dữ dội, dưới sự chống cự liều mạng, cả ba người bọn chúng đều không thể hoàn toàn khống chế được cậu bé. Không khống chế được thì làm sao đây? Chỉ có thể ra tay đánh đập. Ba gã đàn ông trưởng thành, tốn hết sức lực kéo một đứa trẻ chín tuổi vào rừng trúc, liên tục đánh đập cậu bé. Nhưng Vương Chí Phong vẫn muốn trốn thoát, và la hét ầm ĩ. Ba người bọn chúng giận dữ bốc hỏa, vừa sốt ruột vừa tức giận, một phút sơ sẩy đã đánh c.h.ế.t Vương Chí Phong!

Mãi đến khi Vương Chí Phong trút hơi thở cuối cùng, bọn chúng mới nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Điều duy nhất chúng có thể làm là lén lút xử lý thi thể, chôn trong khu rừng trúc đó. Bọn chúng đã bàn bạc rằng chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, thậm chí không thể để Khổng Mỹ Liên biết, nếu không chắc chắn sẽ không thể hợp tác được nữa. Đây cũng là lý do vì sao Khổng Mỹ Liên không biết chuyện của Vương Chí Phong, bà ta thật sự không tham gia. Cũng vì chuyện này, bọn chúng đã đặt ra một quy tắc, đó là sau này sẽ không bao giờ đụng đến những đứa trẻ quá lớn tuổi nữa, tốt nhất là năm tuổi hoặc nhỏ hơn.

Đây chính là sự thật về sự mất tích của Vương Chí Phong.

12.

Có thể nói, bọn ngườiLâm Chí Kiên thật sự đã hại Vương Quốc Hào quá thê thảm. Chưa nói đến thù g.i.ế.c con, bọn chúng còn khiến hắn ta ôm hy vọng, kiên trì không mệt mỏi tìm con suốt mười tám năm. Khi Vương Quốc Hào biết được sự thật, trong lòng hắn ta hẳn phải méo mó, tuyệt vọng đến mức nào. Đổi lại là bất cứ ai, cũng sẽ không còn niềm tin để sống nữa.

Không, có lẽ niềm tin đã giúp hắn ta sống sót chinh là để g.i.ế.c sạch lũ buôn người này. Và hắn ta cũng đã làm được.

Nửa sau của video, Lâm Chí Kiên bị hành hạ rất thảm khốc. Vương Quốc Hào không ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t ngay lập tức, mà từ từ tra tấn, dùng đủ loại công cụ thô sơ và nông cụ. Ví dụ như kìm có thể dùng để nhổ răng, nhổ móng tay. Ví dụ như lưỡi câu có thể móc vào da, càng giãy giụa lại càng đau đớn hơn. Ví dụ như cái cán bột loại rất thô to có thể đập bẹt lòng bàn tay, lòng bàn chân. Còn các thứ như kéo, lưỡi hái thì không cần phải nói, đây là những thứ sau này mới dùng đến, bởi vì lực sát thương quá lớn, một cái là thấy m.á.u ngay.

Sau khi dùng đến, Lâm Chí Kiên rất nhanh đã chết.

Vương Quốc Hào cho biết, t.h.i t.h.ể của Lâm Chí Kiên vẫn còn ở nhà săn, nhưng ở đó có khá nhiều chó hoang mèo hoang, hắn ta muốn chúng tôi nhanh chóng đến thu thập thi thể, nếu không có thể sẽ không còn gì.

Chúng tôi lập tức phái người đến.

Quả nhiên, hiện trường vô cùng kinh khủng, thảm khốc không nỡ nhìn.

Lâm Chí Kiên không còn toàn thây, quả thực đã bị động vật hoang dã gặm nhấm mất một phần.

Với việc Vương Quốc Hào tự thú, và t.h.i t.h.ể của Lâm Chí Kiên được tìm thấy, toàn bộ vụ án dường như đã đi đến hồi kết, thậm chí chúng tôi còn nghĩ rằng nó sẽ khép lại ở đây.

Nhưng thực ra không phải vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ac-niem/chuong-7.html.]

Đúng vậy, vẫn còn diễn biến tiếp theo, những diễn biến còn day dứt hơn.

13

Khi chúng tôi xem xét lại hồ sơ vụ án, đã phát hiện không ít điểm đáng ngờ:

Đầu tiên, việc Lâm Chí Kiên bị một mảnh giấy ghi “Cảnh sát muốn hại ông” lừa đi, tự nguyện một mình đến nhà săn để ẩn náu, có gì đó rất mờ ám.

Chúng tôi đều biết Lâm Chí Kiên nhát gan đến mức nào, hắn ta thậm chí còn muốn trốn mãi trong đội hình sự để được bảo vệ, hắn ta đã có một mức độ tin tưởng nhất định vào cảnh sát.

Chỉ vì một câu nói như vậy mà Lâm Chí Kiên lại mạo hiểm một mình lên đường, chúng tôi cho rằng khả năng này không lớn.

Thứ hai là vấn đề chai rượu.

Nếu là Vương Quốc Hào gửi rượu, dù là dưới danh nghĩa “Khổng Mỹ Liên nhờ tôi gửi”, e rằng Trần Kiến Trung cũng sẽ không dễ dàng mắc bẫy.

Bởi vì dù Vương Quốc Hào đã trải qua bao phong sương, dấu vết thời gian hằn sâu trên người, nhưng ngoại hình sau tuổi trung niên sẽ không thay đổi quá nhiều, ít nhiều vẫn có thể nhận ra được.

Đặc biệt, Trần Kiến Trung là kẻ đã sát hại con trai của Vương Quốc Hào, làm sao hắn ta có thể không ghi nhớ kỹ dung mạo của người cha đó?

Về vấn đề này, Vương Quốc Hào giải thích rằng hắn ta đã che giấu dung mạo của mình.

Và lời giải thích này càng khiến chúng tôi đi đến kết luận rằng khả năng sự việc có điều gì đó mờ ám là rất lớn.

Thử hỏi, một người không muốn lộ mặt mà mang thức ăn đến cho cậu.

Cậu có dám ăn không?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác Niệm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...